-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
13/05/2021 03:18Hơn 14 năm tù cho 2 kẻ hành hạ, bắt ép con cháu đi ăn xin
Ngày 12/5, TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Văn Bé, SN 1996, sống lang thang và Đào Thị Gái, SN 1982, trú tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về các tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ con, cháu...
Vụ án này từng gây phẫn dư luận mà Người Đưa Tin Pháp luật đã từng đưa tin trước đó.
Theo cáo trạng, Đào Thị Gái và Đào Văn Bé là hai chị em cùng mẹ khác cha. Vào tháng 12/2018, Đào Văn Bé sống lang thang rồi đến nhà của bà Trần Thị Rí, 56 tuổi, trú tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai là mẹ chồng của Đào Thị Gái.
Sau đó, Bé sống cùng với Gái, bà Rí và 6 người con của Gái lần lượt là cháu: Đ.T.H (17 tuổi), N.T.M.D (11 tuổi), Đ.N.T.H (5 tuổi), N.T.Ng (4 tuổi), Đ.N.T.T (7 tuổi) và Đ.N.T.Tr (9 tuổi).
Trong thời gian sống chung, Bé và cháu Đ.T.H. xảy ra mâu thuẫn với bà Rí nên Bé dẫn cháu H. qua TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thuê trọ sống và đi ăn xin. Tại đây, Bé đã nhiều lần giao cấu với cháu H..
Đến tháng 1/2019, Bé điện thoại rủ Gái qua ở cùng và Gái đồng ý. Sau đó, Gái lần lượt đưa các con của mình từ Đồng Nai qua để sống chung và cùng hành nghề ăn xin ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thời gian này, Gái và Bé bàn bạc, thống nhất với nhau đe dọa, ép buộc cháu các cháu N.T.M.D., Đ.N.T.Tr. đi ăn xin liên tục, nhiều nơi trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đến TP Bà Rịa và ngược lại.
Cụ thể, hàng ngày nếu 2 cháu xin đủ số tiền 900.000 đồng mang về thì chỉ được cho ăn cơm với nước tương, nếu không xin đủ số tiền trên thì Bé, Gái chửi mắng, dùng tay, roi tre, dây điện, vợt muỗi điện đánh, chích điện vào người, bỏ đói các cháu.
Khi các cháu đi xin ăn thì Bé, Gái đi theo sau để canh chừng nếu cháu nào không tích cực xin ăn thì bị Bé, Gái đến chửi mắng, nhắc nhở, đe dọa, đánh đập ngay tại chỗ.
Đầu tháng 2/2020, khi Bé và Gái cùng các cháu đang ăn xin tại huyện Xuyên Mộc thì bị Công an thị trấn Phước Bửu phát hiện, nghi vấn chăn dắt ăn xin nên mời lên làm việc.
Lúc này, Bé và Gái không lên làm việc mà trả phòng thuê rồi dẫn các cháu rời đi, đến TP.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thuê nhà trọ để ở và tiếp tục đe dọa, ép buộc các cháu bé đi xin ăn. Lúc này, cháu H. đã mang thai, có biểu hiện sắp sinh con.
Ngày 15/2/2020, cháu H. sinh một cháu trai tên Ph. tại bệnh viện Long Khánh. Hai ngày sau, để không phải đóng tiền viện phí, Bé, Gái đã đưa H. và cháu Ph. trốn khỏi bệnh viện.
Hơn 2 tháng sau, cháu Ph. tử vong do mới sinh lại bị Bé, Gái đưa đi xin ăn nhiều nơi dẫn đến bị bệnh. Lúc này, Bé, Gái đưa thi thể cháu Ph. đến nghĩa trang Hoàng Quân (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) chôn cất. Sau khi chôn cất cháu Ph. xong thì Bé, Gái tiếp tục đe dọa, ép buộc các cháu D., Tr. đi xin ăn nhiều nơi trên địa bàn TP.Long Khánh.
Xin ăn tại TP.Long Khánh được 1 thời gian, Bé và Gái đưa cả nhóm tiếp tục di chuyển qua TX.Phú Mỹ, đến huyện Châu Đức và TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để tiếp tục thuê phòng trọ, đi xin ăn. Tại đây, Bé tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H. nhiều lần.
Thời gian này, do thường xuyên bị bạo hành, cháu D. và Tr. đã bàn nhau tìm cách bỏ trốn, nhưng ý định bị phát hiện cả hai bị Bé và Gái đánh đập.
Cuối tháng 6/2020, lợi dụng lúc Gái không để ý, cháu D. và Tr. đã bắt xe buýt trốn thoát về nhà của bà Rí, kể rõ sự việc bị Gái, Bé đe dọa, đánh đập, ép buộc các cháu đi xin ăn.
Sau đó, bà Rí đến Công an xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ tố cáo vụ việc Bé và Gái hành hạ cháu mình. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Bảo phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc, đưa Gái và Bé về trụ sở làm việc.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài những hành vi tàn bạo trên thì vào tháng 7 đến tháng 8/2020, Bé còn có hành vi đánh đập và hiếp dâm chị V.T.T.L (SN 2001, trú tại TP.HCM) là con gái của Gái, tại nhà nghỉ Phượng Hồng thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Theo kết quả giám định thương tật, cháu D. có tỷ lệ thương tích 2%, cháu Tr. 8% và cháu H. 2%.
Tại tòa, bị cáo Bé và Gái đã khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố.
Sau thời gian nghị án, căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ liên quan đến vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đào Văn Bé 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 5 năm tù về tội Hành hạ con, cháu... Tổng hình phạt chung là 8 năm tù.
Tuyên phạt Đào Thị Gái 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, 4 năm tù về tội Hành hạ con, cháu... Tổng hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.
Trong vụ án này, ngoài hành vi phạm tội nêu trên thì bị can Bé còn phạm tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nhưng nạn nhân là cháu H. hiện đang mang thai, chưa đủ điều kiện giám định nên cơ quan CSĐT huyện Xuyên Mộc đã tách vụ án để xử lý sau đối với Bé.
Theo Gio Linh (Nguoiduatin.vn)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)