-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
04/03/2019 17:00Kẻ giết người vì yêu mù quáng: 'Tôi yêu cô ấy hơn bản thân mình'
Khoảng 15 giờ ngày 23-2, người dân đi qua tỉnh lộ 315 đoạn xã Tam Cường thấy chiếc xe taxi màu trắng BS: 19A – 188.. đậu ngay giữa đường.
Xuống kiểm tra, thấy bên trong ghế lái một phụ nữ trên người đầy thương tích nằm bất tỉnh, bên cạnh có nhiều máu và các mảnh kính vỡ của ô tô. Nữ lái xe taxi được xác định đã tử vong với vết thương chí mạng.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tính (SN 1988, trú xã Tam Cường, huyện Tam Nông, Phú Thọ, làm nghề lái taxi). Còn nghi phạm sát hại chị là Trần Quốc Hiệp (SN 1979, trú xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ).
Liên quan đến vụ án giết nữ đồng nghiệp vì yêu mù quáng , tại cơ quan điều tra, Hiệp khai khoảng 6 năm trước Hiệp có tình cảm với nạn nhân.
Cả hai lo sợ vì Hiệp và chị Tính đều là những người có gia đình. Hiệp có vợ và hai con, còn chị Tính cũng có chồng là một người đàn ông Trung Quốc cùng một đứa con.
Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chị Tính được chồng mua cho chiếc xe ô tô chạy taxi. Cũng vào thời điểm này, Hiệp nhận thấy chị Tính hay lảng tránh mình, rất ít khi nghe điện thoại.
Hiệp đã ghen mù quáng nên trong lòng nảy sinh ý định sát hại chị Tính.
Khoảng 15 giờ ngày 23-2, Hiệp điều khiển xe ô tô Kia BS: 19 A-131.96 đến khu 3, xã Tam Nông, lúc này Cường thấy chị Tính điểu khiển xe ô tô BS: 19A-188.63 đi hướng ngược lại, trên 2 xe ô tô đều không có khách.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai: “Em quá yêu Tính, yêu cháy bỏng, quên cả sự sống của mình. Em đã từng nói với Tính nếu không đến được với nhau thì sẽ giết cô ta rồi tự tử, cả hai sẽ cùng chết.
Thực tế, sau khi đâm tính, em đã uống hai vỉ thuốc ngủ tự tử, nhưng chả hiểu vì sao lại không chết”.
Hôm xảy ra sự việc, Hiệp nhận điện của tổng đài, đi bắt khách thì khách báo hoãn. Khi quay về thì lại nhận được điện thoại bắt khách cách nhà chị Tính khoảng 1km. Đi đến đây, Hiệp gặp chị Tính liền xuống xe chặn đầu xe của nạn nhân.
Nghi phạm khai thời điểm sát hại chị Tính: “Em đã có chuẩn bị sẵn cho tính huống đó và mua hai vỉ thuốc ngủ trên mạng Internet. Khi chặn đầu xe, em cầm gậy và dao yêu cầu Tính mở cửa nhưng cô ta không mở cửa.
Sau đó, em đập vỡ kính cửa xe, khi kính vỡ, em thò tay vào đâm trong trạng thái điên rồ, không kiểm soát được con người mình nữa. Khi đâm một cái thì Tính nói cho em xin lỗi”.
Mặc dù nạn nhận đã đau đớn xin lỗi, van xin tha mạng, nhưng Hiệp cũng không bỏ qua và nói mọi việc đã quá muộn: “Anh yêu em hơn cả tính mạng của anh, bây giờ anh muốn chết cùng em”.
Sau khi sát hại chị Tính, Hiệp chạy lên xe của mình mặc áo khoác và bóc hai vỉ uống 19 viên thuốc ngủ để tự tự. Tiếp đó, Hiệp điên rồ phóng xe về nhà nói với vợ đã giết người và đi đầu thú, nhưng vợ của Hiệp hoảng loạn, Hiệp chạy ra ngoài kêu đồng nghiệp đưa lên xã đầu thú.
Hiệp xác định uống thuốc ngủ để tự tử và không nói cho ai biết với mục đích sẽ chết tại UBND xã Cổ Tiết, nhưng khi đến xã, thuốc ngấm, Hiệp được đưa đi cấp cứu và khi tỉnh dậy thấy mình ở Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông.
Hiệp cũng khai, quen biết chị Tính trong tình huống khách hàng và taxi, chị Tính đi lại bằng taxi nhiều lần và Hiệp đã yêu chị này mặc dù có vợ với hai con.
Quá trình quen biết, Hiệp cho nạn nhân nhiều lần vay tiền xây nhà và mua xe với mục đích để lấy lòng và gần gũi với chị này hơn.
Trong quá trình quen biết, Hiệp nhiều lần đề nghị được tiến tới lâu dài với chị Tính nhưng bị từ chối. Mỗi lần như vậy, nghi phạm đều hăm dọa, thậm chí đánh đập. Lần này, cơn yêu điên rồ lên đỉnh điểm, Hiệp đã sát hại chị Tính ngay trên đường cách nhà nạn nhân vài trăm mét.
Liên quan tới vụ việc, người nhà chị Tính cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin chị bị sát hại, người chồng Trung Quốc đang công tác ở nước ngoài lập tức về quê vợ.
Người chồng đã quyết định để chị Tính ở lại mai táng tại địa phương, đồng thời ở lại quê vợ 1 tháng. Ngoài ra, người chồng cũng quyết định để cô con gái 10 tuổi ở lại và tiếp tục cho học đến hết lớp 12 sẽ đón về Trung Quốc ở với nhà nội.
Theo Đoàn Tuấn (Công An TP.HCM)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (38 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)