-
Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
-
Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc
-
Đưa bố mẹ ra nước ngoài chữa ung thư để báo hiếu
-
Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Người thân chia sẻ tình tiết đau lòng
-
Bước vào tuổi trung niên mới hiểu: Nhà càng ít đồ đạc, cuộc sống càng nhẹ nhõm - đừng tự làm khổ mình
-
Xác minh clip người đàn ông đi ô tô hành hung người lớn tuổi giữa đường ở TPHCM
-
Giây phút Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam
-
CLIP: Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cấp cứu nam hành khách trên chuyến bay đến Việt Nam
-
Những chiến dịch táo bạo của tình báo Ukraine khiến Nga không kịp trở tay
-
Bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
Pháp luật
05/08/2025 06:26Kẻ lừa đảo giả danh công an bị lật tẩy do kiểu nói chuyện bất thường
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút khiến cộng đồng mạng "dở khóc, dở cười". Nhân vật chính là một kẻ giả danh công an, dựng lên màn kịch lừa đảo nhưng lại bị “bắt bài” vì... nói lắp, nói đớt như người dài lưỡi.
Trong đoạn video, kẻ giả danh yêu cầu cô gái bật camera để “nhận diện người giao hàng chứa ma túy”. Với giọng nói ngọng nghịu, hắn liên tục quát tháo và ép cô nhận diện người lạ qua video call. Khi cô gái tỉnh táo trả lời rằng người đó giống chú hàng xóm hói đầu, tình huống trở nên hài hước hơn bao giờ hết.
Khi người giao hàng khai rằng đã giao kiện hàng cho người tên “Huỳnh Thanh Diệp” tại một quán cà phê ở Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM), tên giả danh liền đổi giọng, quát lớn: “Huỳnh Thanh Diệp! Cô để điện thoại yên đó”.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại gọi nhầm tên: “Dược! Có phải kiện hàng của em không hả Dược?”. Cô gái liền đáp tỉnh queo: “Em không biết, anh nói rõ lại coi”.
Khi hắn cố giải thích rằng cô đã “để lộ số căn cước công dân”, cô gái thẳng thừng đáp: “Lưỡi anh đớt quá, em nghe không hiểu gì hết”. Cuối cùng, biết không thể lừa nổi cô gái lanh lợi, tên lừa đảo lặng lẽ tắt máy và chuồn êm không để lại dấu vết.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như cô gái trên. Tối 27/7, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn trình báo từ anh M. về việc con trai anh - cháu T. (18 tuổi) bị đối tượng lạ gọi điện thông báo “bị bắt cóc” và yêu cầu gia đình nộp 250 triệu đồng để chuộc người.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu T. đang trú tại một khách sạn cách nhà chỉ khoảng 1km.
Theo lời kể, cháu T. bị một đối tượng lạ gọi điện vu khống có liên quan đến “đường dây rửa tiền” và ép cài ứng dụng “ZOOM WORKPLACE”. Sau đó, một người mặc trang phục công an xuất hiện qua video call, yêu cầu T. chứng minh vô tội và cắt đứt liên lạc với gia đình. Vì quá hoảng sợ, cháu T. đã làm theo mọi chỉ dẫn, thậm chí còn soạn sẵn tin nhắn yêu cầu bố mẹ chuyển tiền.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 25/7, anh N.Đ.T. (SN 1969, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) vội vã đến Công an trình báo việc con trai – cháu Q. (18 tuổi) bị lừa đảo, bị yêu cầu chuyển 150 triệu đồng và đến một địa điểm vắng vẻ, đồng thời cắt liên lạc với gia đình.
Chỉ sau 30 phút tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Mai nhanh chóng truy vết và phát hiện cháu Q. đang trú tại một nhà nghỉ trên phố Kim Ngưu (Hà Nội). Rất may, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu, ngăn chặn thành công âm mưu lừa đảo của nhóm đối tượng giả danh công an.
Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay.
Khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.
Nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.








- Lịch thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, sớm nhất vào tháng 1/2026 (10:36)
- Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc (10:32)
- Nhược điểm "chí mạng" của iPhone Air khiến nhiều người dùng thất vọng (10:30)
- Đã xác định người đàn ông đánh cụ ông tại giao lộ trung tâm TP HCM (10:26)
- Đưa hai cháu ra ruộng ngô chơi, bà bàng hoàng phát hiện cả hai bị ong bắp cày đốt tử vong: Bé trai 300 vết, bé gái 700 vết (10:23)
- Mẫu SUV off-road của Nga sắp về Việt Nam, giá từ 450 triệu đồng (10:15)
- NSƯT Kim Tử Long: "Tôi rất sốc khi bị nói là loại nghệ sĩ 2, 3 vợ, không đáng là nghệ sĩ" (10:10)
- MU thua bẽ bàng Man City, Amorim bảo sếp bự thích thì cứ sa thải! (10:08)
- Đưa bố mẹ ra nước ngoài chữa ung thư để báo hiếu (10:03)
- Thị trường vàng biến động mạnh: Người "ôm" vàng thua lỗ nặng chỉ sau vài ngày (42 phút trước)




