-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
13/04/2020 06:53Khai gian dối để được đi cách ly, ăn uống miễn phí
UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định về việc hết thời hạn cách ly y tế tập trung đối với Lý Quất Hùng (SN 1985; thường trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) kể từ ngày 11-4. Lý do, đối tượng này đã khai báo y tế gian dối để được vào khu cách ly tập trung lần 2 tại Trường quân sự tỉnh.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trong một lần công bố quyết định công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung.
Cụ thể, ngày 7-4, Hùng đến Công an phường Tân Thiện khai vừa từ Campuchia về. Ngay sau đó, Trung tâm y tế TP Đồng Xoài đã cử cán bộ đến xác minh vụ việc thì Hùng khai khoảng hơn 1 tháng trước có qua Campuchia làm thuê. Chiều 6-4, Hùng đi nhờ xe ra cửa khẩu Hoa Lư nhưng không qua cửa khẩu mà đi đường vòng để về Việt Nam rồi đi nhờ xe container về thị xã Bình Long, tối ngủ tại một quán bỏ không ven đường.
Sáng 7-4, Hùng đi về TP Đồng Xoài và tiếp tục đón xe về tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, vẫn không bắt được xe nên Hùng vào Công an phường Tân Thiện trình báo. Căn cứ lời khai của đối tượng và các quy định về cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP Đồng Xoài đã cấp tốc ban hành quyết định đưa Hùng đi cách ly y tế tập trung tại Trường quân sự tỉnh.
Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, Trường quân sự tỉnh phát hiện Lý Quất Hùng vừa hoàn thành cách ly y tế tập trung tại khu cách ly ở trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cũ (thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh) và đã hết hiệu lực cách ly y tế tập trung theo Quyết định số 17/QĐ-BCĐ ngày 2-4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lộc Ninh.
Hùng đã thừa nhận hành vi khai báo gian dối của mình. Cụ thể, sau khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, ngày 3-4, Hùng được Ban quản lý khu cách ly đưa đến Bến xe Miền Đông cùng với nhiều người khác để đón xe về nhà. Tuy nhiên, đến thị xã Bình Long, Hùng xin xuống xe để về nhà bạn. Sáng 7-4, Hùng được bạn chở đến bến xe buýt về Đồng Xoài nhưng sau đó không đi mà quá giang xe đến Chơn Thành, rồi về Đồng Xoài lúc 13 giờ cùng ngày. Trong khoảng thời gian ở Bình Long, Hùng làm mất giấy chứng nhận hoàn thành cách ly. Do đón không được xe và không có tiền nên Hùng đã nghĩ ra cách vào Công an phường Tân Thiện khai báo gian dối để được đưa đi cách ly, ăn ở miễn phí.
Đồng thời, Hùng cũng khai nhận từng bị TAND huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 12 tháng tù giam về tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào năm 2017. Hiện Công an TP Đồng Xoài tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng về hành vi khai báo y tế không trung thực.
Theo Thành Đồng (Nld.com.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)