-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
18/08/2022 20:25Không thấy uống bia sau cụng ly, thanh niên đoạt mạng bạn nhậu
Ngày 18/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quang Cẩn (30 tuổi, quê ở Quảng Ngãi ) về tội “giết người”.
Theo truy tố, khoảng 11h trưa ngày 22/11/2020, Lê Quang Cẩn cùng Nguyễn Văn Dũng và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại một bãi giữ xe ở phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TP.HCM). Đến 14h cùng ngày, Cẩn mâu thuẫn với anh Dũng về việc anh này lên bia không đều. Sau đó, bị cáo khui một lon bia, uống hết rồi hỏi Dũng "anh em uống hết rồi sao anh không uống đi".
Dũng khó chịu đập tay xuống bàn, sẵng giọng hỏi "mày muốn gì". Cẩn liền đứng dậy, lấy ghế nhựa đánh vào đầu bạn nhậu khiến anh này ngã đập đầu xuống nền xi măng, bất tỉnh. Sau đó, Cẩn cùng nhóm bạn đưa Dũng đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, Cẩn bỏ đi, tới 16h ngày 24/11/2020 thì tới Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) đầu thú.
Về phần anh Dũng, do vết thương quá nặng nên 2 ngày sau đã tử vong.
Tại phiên tòa, Cẩn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhưng bị cáo cho rằng bản thân không chủ đích giết chết anh Dũng và sau khi nạn nhân bất tỉnh, bị cáo đã cùng mọi người đi đi cấp cứu.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về.
Xét thấy, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường nhằm khắc phục hậu quả cho phía bị hại. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.
Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Cẩn 18 năm tù.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




