-
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 14/8/2026: Tị tốt số, Hợi sống cả nể -
NSƯT Kiều Thanh "Phía trước là bầu trời" đã nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội -
Loạt hit tưởng đã bị lãng quên bất ngờ "hồi sinh" trên thị trường K-pop -
Phương Mỹ Chi công khai danh tính "chồng", người này là ai mà khiến showbiz xôn xao? -
"Toát mồ hôi" vì món quà bất ngờ của vợ cũ cùng 3 chữ ngắn gọn trên mảnh giấy -
Giá xăng, dầu đồng loạt đi xuống, mazut đi ngược xu hướng
Pháp luật
22/05/2026 13:10Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha
Ngày 22-5-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (41 tuổi, trú phường An Hải) để điều tra về hành vi Giết người.
Trước đó, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Bảo (19 tuổi, con riêng của nạn nhân) về hành vi giết người vào ngày 26-2-2026.
Trong quá trình phá án, các điều tra viên nhận thấy có nhiều điểm mâu thuẫn lớn giữa lời khai ban đầu của Bảo với dấu vết để lại tại hiện trường. Nhận định vụ án còn đồng phạm, lực lượng trinh sát đã tập trung xác minh kỹ các mối quan hệ thân cận của nghi phạm.
Qua đó, cơ quan công an phát hiện người mẹ kế là Nguyễn Thị Kim Sau có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế và sinh hoạt. Sau khi chồng là ông Nguyễn Chiến Thắng (42 tuổi) tử vong, người phụ nữ này không đau buồn mà vẫn mở quán buôn bán, thậm chí liên tục tụ tập bạn bè về ăn uống, nhậu nhẹt.
Cùng lúc đó, người con trai út của nạn nhân là Nguyễn Quốc Huy (thời điểm phạm tội mới 14 tuổi) cũng tỏ thái độ lãnh cảm, sa đà vào game nặng, có biểu hiện tâm lý bất thường và bỏ nhà đi lêu lổng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 20-5-2026, lực lượng chức năng đã đưa bà Sau và Huy về trụ sở đấu tranh.

Kịch bản chiếm đoạt tài sản và lời hứa lừa phỉnh
Tại cơ quan điều tra, trước các lập luận của trinh sát, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hồ sơ vụ án thể hiện, bà Sau kết hôn với ông Nguyễn Chiến Thắng vào năm 2025, sống chung cùng hai con riêng của chồng là Bảo và Huy.
Trong quá trình chung sống, do xảy ra mâu thuẫn, bà Sau liên tục tác động tâm lý, nói với anh em Bảo rằng ông Thắng có con riêng khác và sẽ để lại toàn bộ tài sản cho người này. Từ đó, người phụ nữ này nhiều lần xúi giục, bàn bạc với Bảo và Huy kế hoạch sát hại ông Thắng để chiếm đoạt tài sản.
Bà Sau hứa hẹn sẽ đứng ra quản lý, giữ giùm tài sản cho cả hai. Sau khi Bảo thực hiện hành vi và chấp hành xong án phạt tù trở về, bà ta sẽ chia lại toàn bộ số tài sản này cho hai anh em.
Theo kế hoạch đã bàn bạc trước, tối 23-2-2026, bà Sau bảo anh em Bảo đi chơi điện tử, còn mình ở nhà tìm cách gọi ông Thắng về để gây sự rồi tính chuyện ra tay. Khoảng 22h cùng ngày, Bảo về nhà và xảy ra mâu thuẫn với cha, nhưng do được can ngăn nên bỏ đi.
Đến rạng sáng ngày 24-2-2026, Bảo quay lại phòng ngủ dùng dây vải siết cổ ông Thắng nhưng bất thành nên bỏ trốn đến một khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ. Đến khoảng 4h cùng ngày, bà Sau yêu cầu Huy nhắn tin gọi Bảo quay lại nhà để tiếp tục thực hiện kế hoạch, đồng thời chủ động chuẩn bị sẵn một cây búa làm hung khí và mở cửa cho Bảo lẻn vào.
Hành vi tàn độc và ý đồ đẩy tội cho con chồng
Khi Bảo lao vào tấn công ông Thắng, cả bà Sau và Huy đều đứng chứng kiến nhưng không can ngăn, người mẹ kế còn liên tục thúc giục Bảo đánh vào vùng đầu cha mình. Khi Bảo rời đi, nhận thấy nạn nhân chưa tử vong, bà Sau tiếp tục thúc giục Huy dùng bàn ủi đánh liên tiếp vào đầu cha ruột cho đến khi ông Thắng bất tỉnh và tử vong.
Ngay sau khi gây án, người phụ nữ này trực tiếp lau xóa các dấu vết tại hiện trường để xóa dấu vết. Bà Sau chỉ đạo Bảo nhanh chóng quay trở lại khách sạn lẩn trốn để tạo chứng cứ ngoại phạm, đồng thời hướng dẫn Huy thay quần áo mới nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kim Sau khai nhận động cơ của toàn bộ kịch bản này là nhằm chiếm đoạt tài sản của chồng. Việc đưa ra lời hứa hẹn lo cho Bảo sau khi đi tù và giao lại tài sản thực chất là để hai anh em nhận hết trách nhiệm về mình, không khai ra vai trò chủ mưu của mẹ kế.
Hiện tại, đối với Nguyễn Quốc Huy, do thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 13 tuổi nên sẽ củng cố hồ sơ để áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ án.
- Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng (08:47)
- Vắng mặt trong kế hoạch 5 năm, Rap Việt chính thức dừng cuộc chơi? (08:31)
- Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn (08:30)
- Nắng nóng kỷ lục ở Hàn Quốc: Khoai tây “chín” ngoài đồng, nông dân điêu đứng trước thềm Trung thu (08:08)
- Hiền Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ, cư dân mạng ngỡ ngàng không nhận ra (1 giờ trước)
- Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 14/8/2026 lao dốc, vàng miếng SJC vẫn đứng giá (1 giờ trước)
- Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón mưa dông, nắng nóng thu hẹp từ chiều 14/8 (2 giờ trước)
- Tuyển Lào bị nghi "bán độ" tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)