-
Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa -
Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng -
“Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù -
Khoảnh khắc xe bồn phát nổ như "bom" tại trạm xăng -
Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương -
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 7 phương tiện trên phố Lê Trọng Tấn, nhiều người bị hất văng -
Danh tính thanh niên "trần như nhộng" chụp ảnh trước cổng trường đại học, chính thức nhận cái kết đắng -
"Cơn lốc" giá vàng: Người thức trắng đêm xếp hàng từ 3h sáng, kẻ "đu đỉnh" 190 triệu đứng ngồi không yên -
TP.HCM: Phát hiện 2 thi thể nam giới trên sông, ám ảnh tình trạng khi người dân tìm thấy -
5 năm không được ăn Tết nhà ngoại, con dâu bật khóc sau lời nói thấm thía của bố chồng
Pháp luật
31/10/2025 14:19Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa
Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 31/10, phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong đại án đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng tại King Club, tầng 1 khách sạn 5 sao Pullman (Hà Nội), tiếp tục phần thẩm vấn.
Lời khai của các bị cáo cho thấy phần lớn người chơi đều “cháy túi” sau khi lao vào các trò điện tử có thưởng tại sòng bạc hạng sang này.
Trong số 136 người bị truy tố tội đánh bạc, có 10 người chi số tiền khổng lồ, tổng cộng lên tới 67 triệu USD (tương đương hơn 1.700 tỉ đồng). Người chơi ít nhất cũng “nướng” gần 3 triệu USD, người nhiều nhất lên tới 16,3 triệu USD. Kết cục, chỉ duy nhất một người thắng bạc, là ông Nguyễn Thanh Bách (lao động tự do), thu về hơn 93.000 USD.
Ca sĩ khai “vì nhà gần nên thường xuyên sang chơi”
Trong nhóm bị cáo có hai ca sĩ: Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Vũ Hà.
Ca sĩ Thế Vũ, từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau khi xuất ngũ hoạt động nghệ thuật tự do, được xác định là một trong 10 người “xuống tay” mạnh nhất, với số tiền đánh bạc hơn 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng).

Tại tòa, ông Vũ khai quen biết một số bạn nước ngoài thường vào King Club chơi, nên tò mò đi theo và được cho thẻ để tham gia. Nam ca sĩ này cho biết, vì nhà gần casino nên thường sang đó chơi và “cũng không để ý pháp luật lắm”.
Ông Vũ bị bắt tháng 6/2024, sau đó tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo dữ liệu phần mềm ghi nhận, nam ca sĩ dùng biệt danh “Mr Troy”, tham gia 116 lần chỉ trong hơn 4 tháng, tổng tiền đặt cược hơn 4,3 triệu USD, trong đó có lần “xuống tiền” gần 163.000 USD (tương đương 3,9 tỉ đồng). Ông khai số tiền dùng đánh bạc là “tiền tiết kiệm nhiều năm” và thừa nhận hành vi sai phạm.
Nữ đại gia U60 “chơi cho vui”, mỗi lần nướng cả tỉ đồng
Cũng nằm trong nhóm “cao thủ” tiêu tiền triệu đô, bà Trần Minh Sự (62 tuổi, ở Hà Nội) bị cáo buộc đánh bạc 3,77 triệu USD. Bước lên bục khai báo, người phụ nữ tóc ngắn, nhuộm tím nói rằng chỉ “vào chơi cho vui vì tuổi cao, ở nhà buồn chán”.
Theo lời khai, năm 2022, hai người em có quốc tịch nước ngoài rủ bà vào King Club. Đây là nơi họ lưu trú tại khách sạn Pullman. Bà Sự làm thẻ mang tên “Mrs Money” và trong 5 tháng đã vào chơi 86 lần, tổng tiền hơn 3,7 triệu USD, có lần lên đến 131.000 USD (gần 3 tỉ đồng).
“Bị cáo vào chơi giải trí giết thời gian, không có ý định kiếm tiền từ đó. Sau này cứ có tiền thì đi, hết thì thôi”, bà Sự phân trần.

Cũng theo chia sẻ của người phụ nữ này, mỗi lần vào casino bà chỉ mang theo khoảng 100 triệu đồng. Với số tiền đó bị cáo Sự có thể rút thẻ chơi nhiều trò khác, nên bị cộng dồn tiền chứ “không nhiều đến vậy”. Tuy nhiên, kết cục sau 86 lần sát phạt, bà thua tổng cộng hơn 25.000 USD.
Một gương mặt khác trong top 3 “tay chơi triệu đô” là bà Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, ở Hà Nội), bị cáo buộc chi tới 10 triệu USD (hơn 250 tỉ đồng) để đánh bạc.
Bà Mai kể, từng đến khách sạn Pullman uống cà phê cùng bạn, sau khi nghe nói tầng 1 có “trò chơi trúng thưởng” thì vào đăng ký thẻ. Ban đầu, mỗi lần chỉ mang theo khoảng 50 triệu đồng, nhưng hệ thống ghi nhận bà đã chơi 67 lần, có ván đặt cược tới 595.000 USD (hơn 14 tỉ đồng).
Nguồn tiền, theo bà Mai, là tiền tích lũy từ kinh doanh sau khi nghỉ hưu. Điểm chung của những người chơi này là tất cả đều thua sạch.
Toàn bộ đều thua, chỉ “ông trùm” thắng lớn
Theo lời khai của ba bị cáo người Hàn Quốc là quản lý King Club, toàn bộ dữ liệu đánh bạc đều được lưu trong phần mềm tự động BINO, không ai có thể can thiệp. Trong 136 người chơi, có hơn 20 người “đốt” tiền triệu USD, người thua ít nhất 1 triệu, người nhiều nhất tới 16,3 triệu USD.

Tỷ lệ người thắng chỉ chiếm 0,2% tổng số tiền chơi, và người thắng lớn nhất chính là ông Kim In Sung – Giám đốc Công ty HS, đơn vị vận hành King Club. Ông Kim bị cáo buộc thu lợi bất chính 9,26 triệu USD (hơn 223 tỉ đồng) rồi bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.
- SJC TP.HCM tạm ngừng giao dịch tại nhiều chi nhánh sau cú rơi thẳng đứng của giá vàng (17:35)
- Phát hiện kho thực phẩm bẩn quy mô lớn, thu giữ hơn 60 tấn lòng heo hôi thối (17:23)
- Vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Cà Mau: Xuất hiện tình tiết sốc, hé lộ nguồn cơ dẫn đến án mạng kinh hoàng (17:10)
- Vụ "3 học sinh làm điều dại dột vì áp lực học tập": Hé lộ tình tiết sốc phơi bày sự thật phía sau? (17:02)
- Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa (1 giờ trước)
- Cuba phản đối lệnh phong tỏa nguồn cung dầu của Mỹ (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng (1 giờ trước)
- CAS ấn định ngày xét xử vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia (1 giờ trước)
- “Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump kiện Sở Thuế vụ liên bang và Bộ Tài chính Mỹ, đòi bồi thường 10 tỷ USD (1 giờ trước)