-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Pháp luật
12/05/2018 02:37Lời kể ám ảnh của bé gái 15 tuổi mồ côi mẹ nghi bị bác ruột hãm hiếp mang thai
Những ngày qua, người dân xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xôn xao trước sự việc cháu N.T.M. (SN 2003) bất ngờ sinh con ở tuổi 15.
Vượt quãng đường khá xa, chúng tôi tìm đến thôn Lau, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, nơi gia đình cháu M. sinh sống. Trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát, nằm sát bên vách núi, không có đồ vật nào đáng giá nổi 500.000 đồng.
Thấy người lạ vào nhà, cháu M. tỏ ra sợ hãi, người thân trấn an mãi cô bé mới chịu trò chuyện với chúng tôi.
Theo lời kể của anh N.V.Q. (SN 1967, bố cháu M.), khi phát hiện, gia đình gặng hỏi, cháu M. cho biết kẻ làm hại mình chính là người bác ruột N.V.N. (SN 1964). Ngay sau đó, gia đình cháu M. đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để làm rõ.
Được biết anh Q. cưới vợ và sinh được 5 người con, tuy nhiên vợ anh đã mất từ năm 2012. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con anh không được học hành đến nơi đến chốn. Từ ngày mẹ mất, 2 chị gái M. đã bỏ học đi lấy chồng, 3 đứa còn lại theo bố ra Hà Nội làm thuê thành ra cả mấy đứa con anh Q. đều mù chữ.
Cháu M. (SN 2003) là con út của anh Q., sau một thời gian đi làm thuê, M. không đủ sức khỏe nên về quê sinh sống một mình. Hàng tháng, bố và các anh chị gửi tiền về cho M. đong gạo, mua thức ăn.
Được biết, cuối năm 2017, anh Q. về nhà thăm con thì phát hiện bụng M. to bất thường. Sau khi đưa M. đi khám, anh Q. mới biết con gái đã mang bầu được 6 tháng.
“Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên các con tôi đều không được đi học. Hôm tôi về nhà thăm con gái thì mới phát hiện con bé đã có thai được 6 tháng. Tôi cố gặng hỏi thì con bé khai bị bác ruột làm hại”, anh Q. cho biết.
Theo người thân, cháu M. không được khôn ngoan nhưng vẫn đủ hiểu biết những sự việc đã xảy ra với bản thân.
“Lần đầu tiên cháu đến nhà hàng xóm xem tivi, bác N. kéo vào nhà, sau đó kéo cháu lên giường rồi làm chuyện xấu. Sau lần đầu tiên, nhiều lần khác, bác N. lại đến nhà bắt cháu làm chuyện đó. Mỗi lần làm xong, bác ấy đều dọa giết cháu nếu để lộ, nên cháu không dám nói với ai”, M. nói.
Ngày 16/3, cháu M. đã hạ sinh 1 bé trai nặng 2,1kg. Tuy nhiên, đứa trẻ sinh ra không được khỏe mạnh bình thường.
Sau khi sinh con, M. luôn sống trong tâm trạng sợ hãi, có biểu hiện trầm cảm và hoảng sợ. Đứa trẻ được sinh ra sức khỏe yếu nhưng gia đình M. quá nghèo, không có tiền chữa trị cho bé. Mới đây, một gia đình tại Hà Nội đã xin phép nhận cháu làm con nuôi và đưa ra bệnh viện Nhi Trung ương để nuôi dưỡng và điều trị.
“Nhà em nghèo không đủ điều kiện để nuôi con. Nó sinh ra đã bị bệnh phổi nhưng không có tiền chữa trị. Cách đây 10 ngày, một gia đình ngoài Hà Nội về quê nhận nuôi dưỡng và chữa bệnh cho bé”, cháu M. cho hay.
Từ ngày anh Q. làm đơn tố cáo anh trai ruột giở trò đồi bại với con gái, ông N. cùng người vợ đã bỏ đi khỏi địa phương. Chính quyền địa phương cũng như người dân ở thôn Lau chẳng ai biết vợ chồng N. bỏ đi đâu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Thuyền, Phó trưởng Công an xã Phùng Giáo cho biết: “Việc cháu M. bất ngờ sinh em bé trên địa bàn là có thật. Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Q., Công an huyện Ngọc Lặc đã triệu tập nghi can để xác minh làm rõ nhưng người này đã bỏ đi khỏi địa phương từ nhiều ngày nay. Hiện nay vẫn chưa thể xác định được ông N. đi đâu”.
Theo Thiện Quyền (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (49 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (52 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)