-
Cháy lớn tại tiệm phụ tùng xe máy bên trong có nhiều người: Nghi có người phóng hỏa, tình hình các nạn nhân -
Bữa cơm ra mắt của con trai 27 tuổi và bài học thức tỉnh người mẹ: "Hóa ra tôi đã dung túng cho con quá nhiều" -
Đại biểu Quốc hội: Cần rà soát, dấu hiệu bất thường ở Tuyên Quang có thể không phải cá biệt -
Em trai được thưởng điện thoại gần 20 triệu sau khi đạt 23 điểm, cô gái chạnh lòng nhớ lại ngày mình nhận 22 điểm -
Chính phủ yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị -
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ba Vì đổi hướng, cập nhật hướng đi và các khu vực chịu tác động trực tiếp -
iPhone 17 Pro Max dọn kho giảm sốc đón iPhone 18 Pro Max khiến người dùng đứng ngồi không yên -
Sự thật đáng sợ đằng sau thói quen nhịn tiểu để "ngủ cố": Hiểm họa khôn lường cho thận và hệ tiết niệu -
Người đàn ông kể khoảnh khắc đưa vợ và 4 con chạy khỏi căn nhà trước khi lũ cuốn sập -
Vụ lừa đảo hơn 1.600 tỷ: Bên trong 2 căn nhà chứa số vàng hơn 600 tỷ? Choáng với số tài sản khác tìm thấy?
Pháp luật
10/05/2018 22:55Nghi án bé gái 15 tuổi sinh con do bác ruột xâm hại: Bác ruột từng thừa nhận xâm hại cháu gái 4 lần
"Lần nào ông cũng dọa giết, con sợ lắm"
Vụ việc cháu N.T.M (15 tuổi, trú xã Phụng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) nghi bị bác ruột hại đời dẫn tới có con gây phẫn nộ dư luận địa phương.
Nhiều người dân bất ngờ khi vụ việc xảy ra, bởi cháu M. và ông N. được cho là nghi phạm có quan hệ huyết thống, cháu M. gọi ông N. là bác ruột.
Hiện cháu M. đã sinh bé trai. Do sức khỏe yếu, các mạnh thường quân đã xin phép gia đình đưa cháu ra bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Gặp chúng tôi, cháu M. rụt rè, ít nói. Trong sâu thẳm em, nỗi buồn xâm chiếm khuôn mặt ngây thơ. Cháu cho biết, đang rất nhớ con và muốn gặp.
Sau nhiều lần động viên, M. cũng bắt đầu hé lộ câu chuyện bản thân bị dụ dỗ, đe dọa như thế nào.
M., cho biết, lần đầu tiên, cháu đến nhà hàng xóm xem ti vi thì bị ông N. kéo vào nhà sau đó đưa lên giường thực hiện hành vi thú tính.
N. nói với giọng sợ hãi: “Ông N. làm với con chuyện ấy nhiều lần, con không nhớ lắm. Lần nào ông ấy cũng dọa nếu nói sẽ bị giết nên con không dám nói gì, con sợ lắm”.
Ông N.V.Q (SN 1967, bố cháu M.) cho biết, M. không được khôn lanh nhưng vẫn đủ hiểu biết những sự việc đã xảy ra với bản thân. Từ ngày M.có bầu, sinh con , cháu ít nói hơn, nhất là với người lạ và luôn sợ hãi khi đối diện với con trai.
Người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ kể: “Hôm đó, vào trước Tết, tôi đang đi làm thuê ở huyện khác thì nghe con gái lớn gọi điện nói tình nghi M. có thai.
Tôi trở về, thấy cháu nhợt nhạt, xanh xao, mệt mỏi, gặng hỏi thì cháu nói đã bị ông N. cưỡng ép và giở trò đồi bại.
Sau đó, tôi xuống gọi ông N. lên ba mặt một lời thì ông ấy đã thừa nhận “làm chuyện người lớn” với cháu M. Hôm đấy, chứng kiến vụ việc còn có ông Chuyên là công an viên làm chứng và ghi lại trong giấy tờ”.
Nhà ông N. cách nhà nạn nhân khoảng 200 trăm mét, M. muốn đi đâu cũng đều phải qua ngõ nhà ông ta.
Xét nghiệm ADN tìm thủ phạm
Ông Bùi Văn Chuyên – công an viên xã Phùng Giáo phụ trách làng Lau cho biết, khi gia đình ông Q. biết vụ việc có mời ông lên để ghi nhận cuộc nói chuyện giữa gia đình bị hại và nghi phạm.
Ông Chuyên khẳng định: “Ông Q. gọi lên làm cái thủ tục giấy tờ về cái vấn đề ông này có quan hệ không thì ông N. nhận có quan hệ với cháu M. 3 lần ở nhà và một lần ngoài suối.
Công an huyện đã xuống làm hiện trường rồi. Công an đã thụ lý hồ sơ. Ông N. đã cùng vợ bỏ đi khỏi địa phương sau đó khoảng nửa tháng”.
Nói về nguyên nhân cháu M. nhiều lần bị giở trò đồi bại nhưng không phản ứng, ông Chuyên cho biết: “M. đến nhà ông N. chơi thì đùa nghịch. M. là con nít cũng không biết gì nên ông này có hành vi với M.
Trong giấy tờ, ông N. cũng thừa nhận như thế. Lần đầu, cháu M. không đồng tình, ông N. cứ lôi kéo”.
Ông Chuyên cho biết thêm, địa phương vô cùng bất ngờ, không bao giờ nghĩ có tình huống như thế vì ngoài xã hội.
Ông Lê Đức Dũng - Trưởng công an xã Phùng Giáo cho biết, khi nhận được thông tin, xã đã trình báo lên công an huyện.
Ông Dũng cho biết thêm: “Khi phát hiện vụ việc thì cháu đã có bầu hơn 5 tháng. Chúng tôi đưa cháu lên bệnh viện huyện kiểm tra, bác sỹ cho biết cháu M. còn quá bé, các điều kiện không đảm bảo để bỏ cái thai đi.
Mặc dù đứa bé nghi là kết quả của mối quan hệ cận huyết, có thể có các dị tật bẩm sinh nhưng vì cái thai đã lớn nên bắt buộc phải giữ lại”.
Ông Đỗ Xuân Sơn - Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đơn vị đang thụ lý và đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ thông tin gia đình phản ánh.Ông Sơn cũng thông tin, ngay khi được công an xã báo cáo vụ việc, công an huyện đã mời cha nạn nhân và nạn nhân lên để làm việc. Tại cơ quan công an, nạn nhân khai đã bị đối tượng N. hiếp dâm nhiều lần.
Công an đã xuống làm việc với ông N. để đối chất nhưng đối tượng đã bỏ đi khỏi địa bàn, đồng thời đã hỏi xác minh ở những nơi khả nghi những vẫn chưa có thông tin của đối tượng.
“Hôm cháu sinh thì chúng tôi đã cho lấy mẫu ADN của đứa bé để mang đi đối chiếu, kết quả sẽ có sớm”, ông Sơn nói.
Trước đó, Báo Công an TP.HCM đưa tin người dân tại làng Lau, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa xôn xao bởi cháu gái 15 tuổi sinh con nghi bị bác ruột hiếp.
Sau khi vụ việc vỡ lở, đối tượng nghi vấn đã cùng vợ đi khỏi địa phương, còn cháu gái 15 tuổi cũng sinh được một cháu trai.
Theo Đoàn Tuấn (Congan.com.vn)
- FIFA trình làng trái bóng đặc biệt cho chặng cuối World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Cháy lớn tại tiệm phụ tùng xe máy bên trong có nhiều người: Nghi có người phóng hỏa, tình hình các nạn nhân (1 giờ trước)
- VinFast VF 5: Chiếc ô tô điện ‘vừa miếng’ cho người mua xe lần đầu (1 giờ trước)
- Mỹ ồ ạt điều gần 20 chiến hạm áp sát Iran, Tehran đe dọa đáp trả đanh thép (1 giờ trước)
- Sau tiết Đại Thử, 4 con giáp đón vận may mới, quý nhân mở lối sự nghiệp và tài lộc (1 giờ trước)
- Bị chỉ trích vì cắt ghép clip bôi nhọ Neko Lê, ê-kip "Anh trai vượt ngàn chông gai" lập tức chấm dứt hợp tác với đối tác (1 giờ trước)
- Không chiến nghẹt thở, Ukraine tuyên bố bắn rơi "mãnh thú" Su-35S của Nga (1 giờ trước)
- Xem TikTok thấy dấu hiệu giống chồng, đi khám phát hiện bệnh nguy hiểm (1 giờ trước)
- Bữa cơm ra mắt của con trai 27 tuổi và bài học thức tỉnh người mẹ: "Hóa ra tôi đã dung túng cho con quá nhiều" (1 giờ trước)
- Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ (1 giờ trước)