Mọi chuyện bắt đầu vào cuối tháng 12/2025, khi Nguyễn Đ.Q. (45 tuổi) xuất hiện dấu hiệu bất thường ở vùng kín. Qua tìm kiếm quảng cáo trên mạng, hai vợ chồng tìm đến Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An tại số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh (Nghệ An) với hy vọng kiểm tra dứt điểm.
01-1785520199-loi-ke-nan-nhan-vu-bom-sua-dau-nanh-vao-nieu-dao
Phòng khám đa khoa y học Nghệ An

Chiều 29/12/2025, sau khi hoàn tất thủ tục khám ban đầu với chi phí 858.000 đồng, anh Q. được đưa lên phòng khám riêng, trong khi người vợ, chị Nguyễn T.L. (trú tại xã Vân Tụ, Nghệ An), ngồi chờ bên ngoài, theo thông tin trên báo Tiền Phong.

Thế nhưng, chỉ khoảng 30 phút sau, anh Q. bước xuống phòng chờ với gương mặt hoảng loạn, yêu cầu vợ chuyển gấp 19,5 triệu đồng.

Chị L. nhớ lại: "Nghe chồng nói số tiền lớn như vậy, tôi giật mình hỏi anh bị bệnh gì mà phải chữa tốn kém thế. Nhưng anh chỉ nói qua loa. Tôi chạy lên hỏi bác sĩ thì họ cũng trả lời vòng vo, không giải thích rõ tình trạng bệnh".

Mặc cho gia đình liên tục thắc mắc, phía phòng khám tuyệt nhiên không giải thích cụ thể mà chỉ liên tục thúc giục thanh toán.  

Sự thật đằng sau biểu cảm hoảng sợ của người chồng dần hé lộ. Khi đang nằm trên giường khám, các bác sĩ tại đây đã dọa dẫm rằng anh bị bệnh rất nặng, có mủ trong niệu đạo và cần can thiệp ngay lập tức.

Họ cảnh báo nếu chậm trễ, vi khuẩn sẽ "nhiễm vào máu", dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm vô cùng khó chữa. Trong cơn hoảng loạn, anh Q. vội vã gật đầu đồng ý với liệu trình điều trị đắt đỏ.  

"Họ dùng laser đốt nốt mụn rồi làm thêm một số thủ thuật khác. Khi giục đóng tiền, vợ chồng tôi không còn đủ nên phải gọi điện vay đứa cháu 15 triệu đồng mới có để chuyển khoản. Cộng cả tiền khám ban đầu, tổng cộng mất hơn 20 triệu đồng. Họ còn nói liệu trình này có tác dụng điều trị trong vòng một năm", chị L. kể lại.

Đóng số tiền lớn cho một liệu trình kéo dài cả năm, nhưng khi về nhà uống và bôi thuốc theo đúng chỉ định, tình trạng của anh Q. vẫn không hề tiến triển. Thấy không yên tâm, hai vợ chồng tìm đến Trạm Y tế xã để kiểm tra lại. Tại đây, các cán bộ y tế chẩn đoán đây chỉ là những nốt mụn thông thường và kê đơn một lọ thuốc bôi có giá 8.000 đồng.

Chỉ sau vài ngày dùng lọ thuốc bôi giá vài nghìn đồng theo hướng dẫn của trạm y tế, nốt mụn của anh Q. đã khỏi hẳn. Chị L. bức xúc chia sẻ: "Lúc đó tôi vừa bực phòng khám, vừa xót vì nghĩ mình đã bị lừa nên gọi điện, nhắn tin yêu cầu phòng khám giải thích nhưng không nhận được phản hồi. Chỉ trong khoảng hai giờ đồng hồ mà mất hơn 20 triệu đồng".

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bác sĩ và nhân viên tại đây đã sử dụng nhiều thủ đoạn để "vẽ bệnh", buộc khách hàng chi trả các gói điều trị có chi phí cao. Đối với bệnh nhân nam, nhóm này bị cáo buộc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi thông báo đó là dịch mủ do viêm nhiễm. Với bệnh nhân nữ, họ bôi thuốc mỡ vào vùng kín nhằm tạo hình ảnh giống dịch mủ, sau đó đưa ra những thông tin như nguy cơ vô sinh, ung thư... để khiến người bệnh lo sợ và đồng ý điều trị.

Cơ quan điều tra xác định đã có hàng nghìn lượt người đến khám tại phòng khám này, với tổng số tiền thu từ hoạt động khám, chữa bệnh lên tới hàng chục tỷ đồng.

PV (SHTT)