-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
06/09/2018 16:53Manh mối vụ án và 3 ngày đấu tranh với sự lì lợm của kẻ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Manh mối kẻ giết người từ một vụ trộm vặt
Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng ngày 17/8, anh Đặng Văn Trường, 41 tuổi và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi đã bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà riêng tại số nhà 6, đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên sát hại dã man.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã hai lần có mặt tại tỉnh Hưng Yên, xuống tận hiện trường vụ án để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.
Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra sơ bộ, lực lượng chức năng xác định đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án là: Nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi; cao khoảng từ 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giầy cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.
Nhận định đây là đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, giết người khi bị phát hiện nên lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành rà soát tất cả các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp.
Theo thông tin báo Công an nhân dân đăng tải, qua thu thập tài liệu thì công an xác định được một vụ trộm xảy ra đêm 27/7 với thủ đoạn tương tự tại một nhà trọ gần trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên.
Bị hại của vụ trộm điện thoại là anh Hiếu. Do đêm 27/7 trời mưa to, nạn nhân ngủ trong phòng trọ không khóa cửa nên đã bị tên trộm lẻn vào lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hung thủ của vụ trộm này chính là Đinh Công Tráng, 41 tuổi, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên.
3 ngày đối mặt với cử nhân Luật lì lợm
Do có đặc điểm nhận dạng rất giống với nghi phạm sát hại vợ chồng anh Trường mà con trai và bố đẻ nạn nhân mô tả nên Tráng là nghi can số 1 của vụ án.
Ngày 29/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Tráng về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiến hành khám xét nhà đối tượng, thu được một số tài liệu liên quan.
Qua giám định con dao thu được tại nhà đối tượng Tráng, kết quả cho thấy có ADN của nạn nhân Hoa trên hung khí gây án.
Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn đặt ra là đấu tranh để đối tượng Tráng khai nhận hành vi giết hại 2 vợ chồng anh Trường, chị Hoa. Nghi phạm khi bị bắt rất lì lợm chỉ chịu khai nhận vụ trộm điện thoại hôm 27/7,
Trước khi sa vào con đường nghiện hút, Tráng từng tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội rồi làm cán bộ tư pháp phường tại Hưng Yên.
Suốt 3 ngày, với những chứng cứ có được các trinh sát, điều tra viên đã phải đấu tranh với gã cử nhân luật để đến sáng 3/9, Đinh Công Tráng mới cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Tráng thì đêm hôm 16/8, đối tượng đi lang thang tìm nơi sơ hở để trộm cắp thì phát hiện cửa lách nhà anh Trường để hờ nên đã trèo qua cổng để vào phòng ngủ 2 vợ chồng nạn nhân.
Tráng định lấy trộm chiếc điện thoại chị Hoa đang sạc ở đầu giường thì bị nạn nhân tỉnh giấc phát hiện phản ứng. Bất ngờ, tên trộm rút dao đâm gục nạn nhân ở ngay thành giường.
Anh Trường nghe tiếng vợ thì tỉnh giấc giằng co với Tráng và cũng bị đối tượng đâm tử vong.
Theo Nguyễn Song (Soha/Thời Đại)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)