Pháp luật

Người phụ nữ nói chồng bị 'đột tử' để che giấu tội ác cho con trai

Một ngày sau khi chồng bị chính con trai sát hại, người phụ nữ nhanh chóng đưa thi thể đi chôn cất và nói chồng bị đột tử.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Huỳnh (32 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để điều tra về tội giết người.

Đối tượng Phạm Ngọc Huỳnh bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đắk Nông

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huỳnh cùng gia đình từ tỉnh Đồng Nai lên huyện Đắk Song (Đắk Nông) để làm ăn và sinh sống.

Vào ngày 10/7, cha mẹ của Huỳnh là ông Phạm Ngọc V. và bà Nguyễn Thị L. trong lúc đang ăn cơm đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt về một số chuyện trong cuộc sống hiện tại.

Lúc này, Huỳnh đến can ngăn, bảo vệ mẹ thì bị ông V. dùng ghế nhựa đánh vào người. Huỳnh bỏ chạy thì bị ông V. dùng tay kéo giữ lại tiếp túc đánh khiến Huỳnh ngã xuống vị trí gần tủ nhôm kính.

Bức xúc vì bị đánh, Huỳnh cầm được con dao để cạnh mâm cơm liền vung tay đâm một nhát vào bụng ông V. rồi bỏ sang nhà hàng xóm ngủ. Nạn nhân được vợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Ngay ngày hôm sau, bà L. cùng con trai nhanh chóng đưa thi thể chồng về Đồng Nai chôn cất, bà nói chồng chết do đột tử.

Phát hiện vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an huyện Đắk Song tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với Phạm Ngọc Huỳnh và những người liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phạm Ngọc Huỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-noi-chong-bi-ot-tu-e-che-giau-toi-ac-cho-con-trai-a360634.html