-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Pháp luật
18/04/2017 04:24Người rút súng tại nhà nghỉ ở Phú Quốc là công an
Lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho rằng chủ nhà nghỉ nói sai sự thật khi tố cáo bị nhóm người lạ mặt uy hiếp.
Theo ông Nhanh, cảnh sát mặt thường phục này đến hiện trường để giải quyết xung đột chứ không uy hiếp chủ nhà nghỉ là anh Phạm Văn Sĩ (40 tuổi).
![]() |
| Thanh niên mặc áo đỏ rút vật giống súng tại nhà nghỉ Việt Thanh vào trưa 10/4. Ảnh chủ nhà nghỉ cung cấp. |
"Chủ đất cho Sĩ thuê đã bán tài sản cho người khác. Chủ mới đến đòi đất thì xảy ra mâu thuẫn với Sĩ. Nhóm của Sĩ đông lắm, đánh người ta nên công an đến can thiệp, nếu đủ yếu tố công an sẽ xử lý hình sự", người đứng đầu Công an huyện Phú Quốc nói.
Bác lời đại tá Nhanh, anh Sĩ nói trưa 10/4, một nhóm người kéo tới nhà nghỉ Việt Thanh để gây rối. Họ yêu cầu anh ngưng kinh doanh.
"Nhóm lạ mặt còn đòi kiểm tra thủ tục hành chính đối với nhà nghỉ. Tôi hỏi công lệnh đâu, từ cơ quan nào đến nhưng họ không trả lời và xô xát tôi", anh Sĩ nói và cho biết thêm thời điểm đó có người còn rút một vật giống súng đe dọa, khiến nhân viên và du khách hoảng sợ.
![]() |
| Khẩu súng được người mặc áo đỏ cho vào túi quần. Ảnh chủ nhà nghỉ cung cấp. |
Theo anh Sĩ, Công an thị trấn Dương Đông có mặt ngay sau đó nhưng không lập biên bản sự việc và để nhóm người lạ mặt ra về.
"Theo tôi được biết, người mặc áo đỏ rút súng tại nhà nghỉ tên là Đỉnh. Có công an nào mà mặc thường phục đến yêu cầu chúng tôi cho kiểm tra hành chính hay không. Ông Nhanh giải thích thật vô lý", anh Sĩ bức xúc.
PV liên lạc với đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, để hỏi vụ việc. Đại tá Tín nói chưa nắm thông tin và sẽ yêu cầu Công an Phú Quốc báo cáo.
![]() |
| Nhà nghỉ Việt Thanh ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Ảnh: Google Maps. |
Theo Việt Trường (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vụ hơn 200 học sinh ngộ độc tại TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella, chưa rõ nguồn lây cụ thể (20:29)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (1 giờ trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (1 giờ trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (2 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (2 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (2 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (3 giờ trước)


