-
Vụ xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia: Công an xác định thông tin bị bịa đặt -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Pháp luật
03/12/2025 15:40Người thân công bố sự thật gây sốc vụ anh trai tông chết em gái, nghi phạm khai gian dối vu oan cho gia đình?
Vừa qua, báo Dân Trí đã có cuộc phỏng vấn với người thân của Nguyễn Tấn Thành (SN 1979), nghi phạm vụ anh trai lái Lexus lao vào chị em ruột, khiến 1 người tử vong.
Chiều 2/12, trong căn nhà bên cạnh quốc lộ 22 đoạn qua xã Bến Cầu (Tây Ninh) hướng về cửa khẩu Mộc Bài, một rạp tang được dựng ngay phía trước. Nhiều người dân địa phương lặng lẽ đến thắp nhang cho nạn nhân N.T.B.S (SN 1983) – người phụ nữ bị anh ruột là Nguyễn Tấn Thành lái xe Lexus lao vào nhà chị gái, tông tử vong trưa 30/11. Hiện trường vụ việc cách nhà bà S khoảng 1 km.

Quá khứ bất hảo
Ông Nguyễn Minh Hoàng (43 tuổi), chồng nạn nhân, cho biết hai vợ chồng làm nghề mai táng nhiều năm và đến giờ ông vẫn chưa thể tin vợ ra đi đột ngột, để lại hai đứa con nhỏ, trong đó bé út mới hơn 2 tuổi. Ông nói những thông tin lan truyền trên mạng và một số lời khai của Thành tại cơ quan công an không phản ánh đúng sự thật.
Theo ông, sáng xảy ra vụ việc, nhà mất điện nên vợ ông đưa con sang nhà chị gái cho mát thì Thành tìm đến, gây sự rồi lao thẳng xe vào nhà khiến bà S không kịp tránh.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955) có 6 người con và chỉ duy nhất Thành là con trai nên từ nhỏ được mẹ cưng chiều. Khoảng năm 2002, ông Hoàng và Thành cùng liên quan một vụ cố ý gây thương tích, nhưng chỉ ông Hoàng bị xử phạt hành chính, riêng Thành bỏ trốn sang Campuchia rồi phạm tội nghiêm trọng tại đây.


Thành bị bắt và lĩnh án 48 năm tù. Trong thời gian đó, gia đình phải nhiều lần sang thăm nuôi. Ông Hoàng khẳng định lời Thành nói rằng mẹ tố cáo mình tìm cách giết mẹ dẫn đến bị kết án là bịa đặt.
Ông Hoàng chia sẻ: “Việc Thành nói mẹ ruột tố cáo anh ta tìm cách giết mẹ là bịa đặt. Tôi nghĩ Thành bực tức chuyện mẹ không sang tên căn nhà đang ở cho anh ta nên dựng lên. Nếu suy luận thì ai cũng thấy lời Thành rất vô lý. Không người mẹ nào muốn tống con vào tù. Không có phiên tòa nào tuyên 48 năm tù chỉ vì một lời tố cáo có ý định giết người khi chưa có hành vi”.
Năm 2022, Thành mãn hạn tù trở về và được gia đình lên tận Kon Tum cưới vợ. Tuy nhiên, sau khi về nhà, Thành thường xuyên gây chuyện, tạo áp lực đòi mẹ sang tên tài sản và nhiều lần xung đột với các chị em.
Lời khai gian dối?
Bà Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981), em gái của Thành, cho rằng sự việc bị đẩy đi quá xa vì những lời khai một chiều và thông tin thất thiệt trên mạng làm gia đình bị tấn công liên tục. Bà khẳng định mẹ chưa bao giờ tố cáo Thành như lời anh ta nói.

Khi Thành trở về quê, mẹ đã dùng số tiền tích cóp được từ thời buôn bán ở Campuchia để mua đất, xây nhà, thậm chí mua cả ô tô Camry và vàng đeo cho con trai. Sau đó, Thành bán Camry mua lại xe Lexus. Tuy nhiên, do lo ngại con trai có thể bán hoặc cầm cố tài sản, bà Hoa không sang tên nhà mà muốn ở chung để dưỡng già và sẽ để lại toàn bộ sau khi qua đời. Thời gian sống chung, theo bà Năm, mẹ bị Thành liên tục chửi bới và đòi sang tên nhà. Không chịu nổi áp lực, bà Hoa trở lại Campuchia buôn bán.
Người phụ nữ tâm sự: “Mẹ rất thương anh Thành, cái gì cũng cho. Thành nói mẹ tố cáo rồi cảnh sát Campuchia bắt anh, tòa tuyên 48 năm tù, nhiều người vẫn tin. Không ai chỉ dựa vào lời tố cáo mà bỏ tù người khác. Mẹ quá cưng anh trai nên mới xảy ra chuyện đau lòng hôm nay”.
Theo trình bày của các chị em, suốt ba năm qua, Thành thường xuyên gây sự, từ việc chặn xe, đập phá, thuê người đến nhà quậy rối đến việc nổ súng vào xe ô tô. Gia đình đã nhiều lần trình báo công an, lực lượng chức năng cũng có đến làm việc nhưng tình hình vẫn tái diễn.
“Các chị em đều đã ổn định cuộc sống, không ai tranh giành tài sản hay lấy của anh trai đồng nào để mua đất mà không trả. Thành liên tục chửi bới, xúc phạm và gây rối, nhưng vì là anh em ruột nên mọi người đều nín nhịn”, người em gái kể.
Các chị em chỉ mong Thành yên ổn, nếu thương nhau thì qua lại, không thì mạnh ai nấy sống. Không thể ngờ cuối cùng Thành lại tông chết em gái rồi khai gian dối.

Bà Năm khẳng định, năm 2002 Thành đánh nhau gây thương tích sau đó bỏ trốn sang Campuchia và ở bên đó. Thời gian này gã không hề gửi tiền về mua đất, xây nhà như lời khai. Lời khai một chiều của Thành đã bị cộng đồng mạng thêu dệt, đẩy gia đình tiếp tục bị cộng đồng mạng tấn công.
Bà Năm nói: “Trong lúc gia đình xảy ra bi kịch, mọi người đều rất mệt mỏi, câu chuyện về anh Thành như thế nào, người dân địa phương là những người hiểu rõ nhất”.
Người dân địa phương nói gì?
Theo biên bản hòa giải ngày 23/7 tại Công an xã Bến Cầu, mâu thuẫn chủ yếu xoay quanh việc Thành liên tục yêu cầu mẹ sang tên toàn bộ đất đai và nhà cửa. Bà Hoa chỉ đồng ý chia cho Thành phần đất vườn dừa đã sang tên, còn căn nhà hiện tại bà giữ lại để ở và chấp nhận cho vợ chồng Thành sinh sống cùng bà đến cuối đời. Việc không đạt được thỏa thuận khiến mâu thuẫn âm ỉ kéo dài và cuối cùng dẫn đến bi kịch.
Bà Năm bày tỏ thêm: “Giờ thấy Thành lái xe tông chết em gái rồi khai gian dối tại cơ quan điều tra, tôi rất sốc. Tôi chỉ thương em mình chết oan. Tôi không quan tâm dư luận. Tôi sống bằng cái tâm, nếu sống ác thì trời hại. Gia đình tôi không phải những người tham lam như lời anh Thành và cộng đồng mạng thêu dệt”.
Trong khi đó, một số người dân địa phương cũng tiết lộ, sau khi từ Campuchia về, Thành làm cho vay nặng lãi. Có người trả chậm 1-2 ngày bị hắn chửi bới, đe dọa.
Một người từng vay tiền Thành chia sẻ: “Tôi vay của Thành 10 triệu đồng, trả lãi 2 triệu mỗi tháng. Tôi trả được một thời gian, còn nợ 5 triệu mà không có khả năng trả nên phải bỏ nhà đi nơi khác làm mướn. Đến nay mới trả xong nợ, mới yên ổn. Thấy Thành ra tay với chị em như vậy là quá tàn độc. Các chị em đều có nhà cửa, buôn bán ổn định, thiết nghĩ ai mà đi tranh giành tài sản với ông ta”.
- Giáo viên mầm non đánh trẻ ở Thanh Hóa: "Tôi không dám xem lại clip và không nghĩ mình hành xử như vậy" (22/10/26 22:29)
- Nhà xe Toàn Thắng lên tiếng về vụ xe nghi giả mạo chở sinh viên đến khu vực biên giới (22/10/26 22:13)
- Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa tại Giải Cầu lông Sinh viên Mở rộng BCHxUSC 2026 (22/10/26 22:05)
- Bắt tạm giam người phụ nữ bị cáo buộc dùng Facebook bôi nhọ chính quyền Sơn La (22/10/26 21:17)
- Ông Trump lại "cáu" với phóng viên vì câu hỏi liên quan đến Nga (22/10/26 21:05)
- Phát hiện hố sụt sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy tại Phong Nha - Kẻ Bàng (22/10/26 20:53)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (22/10/26 20:30)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (22/10/26 20:15)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (22/10/26 20:10)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (22/10/26 19:29)