Tòa nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất mát đau thương cho gia đình bị hại.

Một vụ án đau lòng vừa được đưa ra xét xử tại Cà Mau, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi về hệ lụy của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Từ một ngày vui mừng khai trương, gia đình chị Phạm Hồng Nhị (SN 1985, ngụ xã Đá Bạc) đã rơi vào cảnh tan gia bại sản, âm dương cách trở chỉ vì một phút chủ quan sau vài lon bia đãi khách.

3681618773044441810.jpg
Chị Nhị đang chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sự việc đau xót xảy ra vào ngày 12/9/2024. Sau buổi tiệc mừng khai trương tại nhà thuê, thấy chồng là anh Võ Văn Đ. đã uống khá nhiều, chị Nhị quyết định cầm lái đưa chồng về nhà để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, do có nồng độ cồn trong máu (20,9mg/100ml) và không làm chủ được tay lái, chị đã để xe lấn làn rồi đâm sầm vào gốc cây bên đường. Cú va chạm kinh hoàng khiến anh Đ. tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não, còn chị Nhị cũng bị thương nặng phải điều trị dài ngày.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 13/4/2026, Tòa án Nhân dân khu vực 3 - Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Nhị 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ". Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân. Dù chị Nhị đã bày tỏ sự hối hận tột cùng, đồng thời phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ, nhưng bản án nghiêm khắc vẫn được đưa ra nhằm răn đe và duy trì trật tự địa phương.

Đằng sau bản án pháp lý là một hoàn cảnh gia đình vô cùng bi đát. Chị Nhị hiện là trụ cột duy nhất, một mình gánh vác việc phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi hai con đang tuổi ăn học, trong đó có một con trai đang học đại học năm cuối tại TP.HCM. Để lo cho các con và thực hiện nghĩa vụ bồi thường 148 triệu đồng cho gia đình chồng cũ cùng chi phí cấp dưỡng hàng tháng cho 3 con riêng của chồng, chị đã phải vay mượn khắp nơi. Mỗi ngày, chị phải thức khuya dậy sớm đi buôn cá lẻ nhưng vẫn không đủ trang trải khoản nợ ngân hàng và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Trong những giây phút tuyệt vọng nhất khi chờ đợi bản án phúc thẩm, chị Nhị nghẹn ngào chia sẻ về cuộc đời trắc trở của mình. Sau một lần đổ vỡ, chị tìm thấy hạnh phúc bên anh Đ. nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giờ đây, nỗi lo sợ lớn nhất của chị không phải là cảnh tù tội, mà là tương lai mù mịt của các con nếu người mẹ phải đi chấp hành án.

Hiện tại, với sự ủng hộ từ gia đình chồng cũ – những người cũng đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì thấu hiểu hoàn cảnh đơn chiếc và sự ăn năn của con dâu – chị Nhị đang hy vọng vào một cơ hội được hưởng án treo.

Tổng hợp

PV (SHTT)