Giám đốc Trung tâm – cùng 9 cá nhân khác đã bị khởi tố để làm rõ trách nhiệm trong cái chết của nam học viên 17 tuổi.

Liên quan đến vụ việc một thiếu niên tử vong thương tâm tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chính thức khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích".

Đòn "dằn mặt" tàn khốc và cái chết của thiếu niên 17 tuổi

Vụ việc bắt đầu khi em N.H.N. (trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) được gia đình tin tưởng gửi gắm vào trung tâm ngày 21/12. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 48 giờ nhập học, môi trường giáo dục này đã trở thành địa ngục đối với em. Theo kết quả điều tra, từ tối 21/12 đến sáng 23/12, N. đã bị nhiều nhân viên quản lý và các học viên khác dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào cơ thể.

Những vết bầm trên thi thể nam sinh N. Ảnh: Tiền Phong

Nhân chứng V.T.Q., một học viên tại đây, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại rằng mâu thuẫn nảy sinh ngay khi N. mới vào lớp. Những học viên lớn tuổi được giao phụ trách lớp đã tìm cách "dằn mặt" người mới. Do N. có phản ứng chống đối, sự việc nhanh chóng leo thang thành những trận hành hung tập thể. Đến chiều ngày 23/12, sau khi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng suy kiệt, thiếu niên này đã tử vong tại nhà do sức khỏe diễn biến quá xấu.

Cuộc di tản kỳ lạ 80 học viên trong đêm

Đáng chú ý, ngay sau khi sự cố mạng người xảy ra, ban lãnh đạo Trung tâm Hải Hà đã có những hành động hết sức bất thường. Thay vì phối hợp làm rõ, trung tâm này đã tổ chức đưa khoảng 80 học viên lên 3 xe ô tô và chở đi nhiều nơi khác nhau. 

Sự di chuyển đột ngột này đã khiến hàng chục gia đình phụ huynh rơi vào cảnh hoảng loạn, phải tỏa đi tìm con khắp nơi. Gia đình em V.T.Q. cho biết, họ phải tìm kiếm trong vô vọng suốt nhiều giờ và chỉ đón được con tại một kho hàng vào rạng sáng ngày 24/12 trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Sự thật đằng sau cái mác "giáo dục đặc biệt"

Trung tâm Hải Hà vốn nổi tiếng với những lời quảng bá "có cánh" của Giám đốc Nguyễn Văn Hải về việc hỗ trợ trẻ tự kỷ, nghiện game hay khó kiểm soát cảm xúc. Ông Hải từng cam kết các gia đình sẽ thấy con em mình thay đổi tích cực bằng mắt thường chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó là một thực tại trần trụi về bạo lực và sự thiếu thốn.

Nhiều học viên tố cáo rằng điều kiện ăn ở tại đây cực kỳ mất vệ sinh và thiếu thốn. Đáng sợ hơn, bạo lực được xem như một hình thức "huấn luyện" chính thức. Các em không chỉ bị nhân viên hành hung mà còn bị ép buộc phải đánh lẫn nhau để rèn luyện sự phục tùng. Ngay ngày đầu nhập học, nhiều trẻ đã phải nếm trải đòn roi để "biết điều", thậm chí có em vì quá sợ hãi đã phải liều mình trèo từ tầng cao sang nhà dân bên cạnh để đào thoát.

Lưới trời lồng lộng

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Giám đốc Nguyễn Văn Hải cùng các bị can Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công và Lê Quang Khoa. Bốn đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: NLĐ

Vụ việc không chỉ là một vụ án hình sự nghiêm trọng mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về hoạt động của các cơ sở giáo dục gắn mác "tình thương" nhưng lại vận hành bằng bạo lực. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng, đòi lại công bằng cho thiếu niên xấu số.

Tổng hợp

PTH (SHTT)