-
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương -
Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng -
HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup -
Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha -
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng -
Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập -
Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao? -
Đại tá Hoàng Quốc Việt được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa -
Vì sao số tài khoản ngân hàng thường bị che trong tin nhắn báo biến động số dư?
Pháp luật
20/06/2026 08:19Nữ quái Kim Anh lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ trị giá gần 20 tỷ đồng bật khóc khai gì với công an?
Thông tin được Công an TP Hà Nội công bố tại hội nghị cung cấp kết quả điều tra các vụ án liên quan hoạt động mua bán “hợp đồng kỳ nghỉ” diễn ra sáng 19/6.
Theo cơ quan điều tra, đến nay đã khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị điều tra thêm về tội Rửa tiền. Qua xác minh ban đầu, khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được 27 doanh nghiệp ký kết với khách hàng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.
Các đối tượng quảng bá những hợp đồng nghỉ dưỡng có thời hạn từ 10-20 năm như một hình thức đầu tư sinh lời, có thể chuyển nhượng hoặc bán lại với mức chênh lệch từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Tin vào những lời hứa này, nhiều khách hàng liên tục ký thêm hợp đồng mới. Có trường hợp ký tới 9 hợp đồng với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng nhưng không thể chuyển nhượng bất kỳ hợp đồng nào.

Trong số các doanh nghiệp liên quan có Công ty Holidays Việt Nam. Theo tài liệu điều tra, các nhân viên chăm sóc khách hàng như Nguyễn Thị Kim Anh được giao nhiệm vụ thuyết phục khách hàng ký hợp đồng kỳ nghỉ bằng mọi cách. Không ít người sau đó phải thế chấp sổ đỏ hoặc vay tiền để tiếp tục đóng các khoản phí phát sinh.
Mức hoa hồng từ 20-40% giá trị hợp đồng trở thành động lực khiến nhiều nhân viên bất chấp hậu quả để lôi kéo khách hàng.
Trước đó, trong phóng sự “Bẫy 2” thuộc chương trình VTV Đặc biệt, Kim Anh được nhắc đến là người trực tiếp dẫn dụ bà Vinh ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Để có số tiền này, bà Vinh đã sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau và thậm chí thế chấp cả sổ đỏ. Trong căn phòng chất đầy hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ, có thời điểm bà không còn nhớ nổi mình đã ký bao nhiêu hợp đồng.
Ban đầu, bà chỉ tham gia một hợp đồng nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, sau đó liên tục được thuyết phục ký thêm các hợp đồng mới, đồng thời đóng nhiều khoản phí được giới thiệu là phục vụ việc chuyển nhượng hoặc thanh lý hợp đồng.
Sau hơn 3 năm, không một hợp đồng nào được chuyển nhượng thành công. Thậm chí, bà còn được tư vấn vay lãi và tiếp tục thế chấp tài sản để có tiền đóng các khoản phí liên quan.

Theo chia sẻ của con gái bà Vinh, Kim Anh không xuất hiện như một nhân viên bán hàng thông thường. Nữ tư vấn viên này thường xuyên gọi điện hỏi han, lắng nghe tâm sự và thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với mẹ chị.
“Mẹ coi Kim Anh như người trong nhà”, người con gái kể lại.
Mọi chuyện bắt đầu vào cuối năm 2024, gần một năm sau khi chồng bà Vinh qua đời vì ung thư phổi. Cú sốc mất chồng khiến bà rơi vào trạng thái trầm cảm, mất ngủ, thường xuyên khóc và dễ tổn thương về tâm lý.
Dù được gia đình đưa đi khám, điều trị và dần ổn định sức khỏe, nỗi đau mất người bạn đời vẫn luôn hiện hữu. Bà bắt đầu tham gia nhiều hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè và đi du lịch nhiều hơn để khuây khỏa tinh thần.
Chính trong giai đoạn này, bà gặp Kim Anh.

Nữ tư vấn viên liên tục xuất hiện với những cuộc điện thoại hỏi han, những buổi gặp gỡ thân tình và sự quan tâm được thể hiện như người thân ruột thịt. Theo thời gian, khoảng cách giữa khách hàng và nhân viên bán hàng dần biến mất.
Đỉnh điểm là trong ngày giỗ đầu của chồng bà Vinh, Kim Anh đến nhà thắp hương, dùng bữa cùng gia đình và được xem như “con nuôi” của bà.
“Và chính người mẹ coi như con nuôi đó đã tiếp tục dẫn dắt, hứa hẹn, thuyết phục mẹ ký thêm hợp đồng ở nhiều công ty khác nhau. Chuỗi ngày ác mộng của mẹ đã bắt đầu như vậy”, người con gái nghẹn ngào chia sẻ.


Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kim Anh cho biết mục đích đi làm Công ty trên chỉ muốn có doanh số và có lương.
“Cách thức mình làm việc với khách hoặc chia sẻ với khách như thế nào là phụ thuộc vào ban quản lý ở phía trên. Em xin lỗi mọi người về những việc làm của mình trong thời gian vừa qua…”, Kim Anh bật khóc khi làm việc với cơ quan điều tra.
Vụ án hiện đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như xác minh thêm số lượng nạn nhân trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ quy mô lớn này.
- Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều (19:02)
- PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương (16 phút trước)
- Máy bay cảnh báo sớm Mỹ phát mã khẩn cấp gần eo biển Hormuz (39 phút trước)
- Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng (58 phút trước)
- Điểm hẹn thanh xuân: Spotlight 2026: Khởi Phong chính thức chào đón tân sinh viên trường Báo (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Mời lên làm việc người phụ nữ livestream, kêu gọi ủng hộ gia đình du khách mất tích (1 giờ trước)
- Nghi vấn an ninh quanh trợ lý thân cận của ông Trump (2 giờ trước)
- Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng (2 giờ trước)