-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
04/12/2017 21:04Nữ sinh bị bạn trai sát hại: Bố mẹ nạn nhân coi nghi phạm 'như con cái trong nhà'
Như đã thông tin, đối tượng Phạm Văn Quý (18 tuổi), trú xóm Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An đã ra tay sát hại Phạm Thị Hằng mới 17 tuổi, là người yêu của Quý, bằng 12 nhát dao rồi dựng hiện trường giả khiến người dân địa phương bàng hoàng.
Ngày 3/12, phóng viên tìm đến nhà nạn nhân Phạm Thị Hằng (17 tuổi, trú xã Bông Khê, huyện Con Cuông) khi có rất đông anh em, bạn bè cùng những người hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.
Dư luận địa phương vẫn còn bàn tán về đối tượng Quý vì họ không ngờ Quý là nghi phạm. Một người hàng xóm cho biết, Quý có vẻ ngoài trắng trẻo, hiền lành và cũng đi lại với gia đình nhà Hằng gần nửa năm nay.
Đứng thất thần bên bàn thờ người con gái xấu số, ông Phạm Đình Minh không cầm nổi nước mắt: "Nhận được tin dữ, tôi liền bắt xe khách từ Lào về ngay. Trên xe khách thấy có nhiều người bàn tán về sự việc mà tôi khóc nghẹn. Tôi chỉ biết Quý qua lời kể của vợ. Thấy vợ và các con tôi ai cũng có cảm tình với Quý nên tôi cũng không cấm đoán gì. Chỉ dặn con gái cố gắng học xong rồi tính chuyện tiếp theo. Gia đình tôi coi Quý như con cái trong nhà. Quý cũng thường xuyên qua lại nhà tôi thế mà nó lại đang tâm sát hại con tôi".
Theo đó, khoảng 12h ngày 29/11, Hằng nói với mẹ là đi chợ Cây Chanh (huyện Anh Sơn) mua sắm quần áo với Quý. Khi ra khỏi nhà, Hằng quên mang theo điện thoại di động.
Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy Hằng về nên sốt ruột đi tìm. Sau đó, gia đình đã liên lạc Quý để hỏi thông tin về Hằng. Lúc này, gia đình cũng bàng hòang khi Quý đang bị thương và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.
Quý nói với gia đình là đã chở Hằng về lúc 24h cùng ngày và không biết Hằng giờ ở đâu. Gia đình nghe vậy thì hoảng hốt và trình báo với cơ quan công an. Đồng thời, kêu gọi anh em, chòm xóm tỏa ra khắp nơi để tìm Hằng.
Một người hàng xóm cho biết, khi biết Hằng mất tích, họ cùng với gia đình Hằng chia nhau đi tìm. Nhóm thì đi dọc bờ sông Lam, nhóm vào tận bản bản Đôn Phục, Bình Chuẩn (nơi từng có hiện trượng bắt người đưa đi bán) để dò hỏi thông tin nhưng đều không có tin tức gì.
Trong khi đó, Quý nói khi chở Hằng về nhà và đi đến cầu treo Thanh Nam (xã Bồng Khê) thì bị nhóm đối tượng bịt bặt khống chế, hàng hung và bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong bản Đôn Phục với nhiều thương tích trên người.
Ông Trần Văn Hương (trú xã Chi Khê) – người làm nghề xe ôm kể: "Sáng ngày 30/11, một người trong bản Đôn Phục gọi điện bảo tôi là có một thanh niên tên Quý ở cùng xã bị thương nhờ tôi báo với gia đình vào đưa Quý đi viện. Tôi có biết Quý vì thằng bé làm nghề hàn xì cùng với người nhà của tôi. Lúc đó, tôi đến chở mẹ Quý vào bản Đôn Phục. Tại đây, tôi thấy Quý có một số vết thương ở cổ còn những vết thương khác tôi không thấy rõ vì Quý mặc đồ áo ấm. Sau đó, tôi chở Quý đến một phòng khám tư nhân để xử lý vết thương".
"Đến sáng 1/12, khi nghe thông tin chính Quý là người sát hại cháu Hằng thì tôi rất bất ngờ và không biết nguyên nhân vì sao lại xảy sự việc đau lòng này, bởi Quý là đứa hiền lành" – ông Hương nói thêm.
Còn ông Ngô Đăng Huy – xóm trưởng xóm nơi Quý cho hay, gia đình Quý sống rất chan hòa với mọi người. Quý là đứa út trong gia đình có 3 chị em. Hai chị đầu đã đi lấy chồng, còn bố mẹ Quý cũng quần quật đi làm thuê kiếm sống. Quý cũng bươn chải làm thuê nghề hàn xì ở gần nhà phụ thêm cho gia đình.
"Trong xóm Quý chưa xích mích với ai và rất chịu khó làm ăn. Ngày nào tôi cùng thấy Quý đi làm từ sớm và đến chiều muộn mới về nhà. Biết tin Quý gây chuyện động trời tôi cũng bất ngờ lắm". – ông Huy kể.
Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Con Cuông cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý để điều tra về hành vi Giết người.
Qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có 12 vết chém, trong đó có một vết đâm ở tim. Bước đầu Quý khai nhận đã ra tay sát hại Hằng trên đỉnh núi Pù Mát (xã Chi Khê) vào chiều 29/11 vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Sau đó, Quý tự cắt gân tự sát nhưng được người thân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Theo V. Đồng (Giadinh.net.vn)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)