Pháp luật

Ông Tây 2 lần trộm laptop trong khách sạn Sài Gòn

Để có tiền tiêu xài trong thời gian thất nghiệp, người đàn ông Canada hai lần trộm laptop trong các khách sạn ở trung tâm Sài Gòn. 

Để có tiền tiêu xài trong thời gian thất nghiệp, người đàn ông Canada hai lần trộm laptop trong các khách sạn ở trung tâm Sài Gòn. 
ong-tay-2-lan-trom-laptop-trong-khach-san-sai-gon
Jeffrey đến Việt Nam làm quản trị mạng. Ảnh: Bình Nguyên. 

Kết quả điều tra xác định, Jeffrey làm nghề quản trị mạng máy tính tại TP HCM. Do công việc không thuận lợi, anh ta không đủ tiền tiêu xài nên nảy sinh ý đồ xấu.

Rạng sáng 28/8/2016, Jeffrey lên nhà hàng tầng 30 của khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) tìm chỗ ngủ. Vài tiếng sau, anh ta xuống phòng làm việc của nhân viên khách sạn ở tầng hai lấy trộm chiếc laptop.

Mấy ngày sau, Jeffrey đến một khách sạn khác trên đường Lý Tự Trọng (quận 1). Thấy balo của nữ du khách người Pháp để ở quầy tiếp tân có dán băng keo, Jeffrey vào bếp lấy dao rạch ra, lấy chiếc máy tính rồi bỏ trốn. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Tối hôm sau, bảo vệ khách sạn phát hiện Jeffrey đi trên đường Hồ Tùng Mậu đã báo công an bắt giữ.

Tại tòa, người đàn ông ngoại quốc thừa nhận hành vi, cho biết đã mang hai máy tính bán được 7 triệu đồng. Tỏ ra hối hận, Jeffrey nói rằng do thất nghiệp không còn tiền tiêu xài nên mới làm liều.

Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)