-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
23/04/2020 05:00Phạt 6 tháng tù cho kẻ tung tin đồn nhảm có người chết vì Covid-19 ở Thái Nguyên
Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 22/4, TAND huyện Phú Bình (Thái Nguyên) quyết định tuyên phạt Phạm Văn Hải (SN 1989, trú tại xã Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên) 6 tháng tù về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Nội dung vụ án thể hiện, từ năm 2016 đến 2017, Phạm Văn Hải có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị T. (SN 1987, người cùng địa phương với bị cáo). Trong thời gian này, chị T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình và đã cho Hải biết mật khẩu nên đối tượng có thể đăng nhập.
Sau đó không lâu, Hải và chị T. không yêu nhau nữa. Tuy nhiên, do chị T. không thay đổi mật khẩu tài khoản Facebook nên Hải vẫn thường xuyên truy cập vào trang mạng riêng tư của bạn gái cũ.

Khoảng tháng 6/2019, Hải đã tự ý thay đổi mật khẩu nhằm chiếm quyền kiểm soát Facebook của chị T.. Phát hiện tài khoản Facebook bị người khác chiếm đoạt quyền truy cập, chị T. sau đó đã sử dụng tài khoản Facebook khác để thông báo với mọi người.
Quá trình chiếm đoạt Facebook của bạn gái cũ, Hải thấy nhiều đàn ông nhắn tin tán tỉnh nên bực tức. Khoảng 13h45 ngày 10/4/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, Phạm Văn Hải liền sử dụng tài khoản Facebook của chị T. để đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật.
Cụ thể, Hải tự soạn thảo bài viết có nội dung “Thôi xong rồi Thái Nguyên mình đã có người chết do covit mà nhà nước mình lại giấu”, kèm theo 1 ảnh chụp 1 nón, 1 gậy tre, 1 đôi dép, trên ảnh có dòng chữ “Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành!”...
Theo Zing, bài viết xuất hiện trên mạng được nhiều người thích và bình luận. Khi có ai đó viết bình luận truy hỏi, Hải trả lời rằng anh ta cam kết thông tin trên đúng sự thật và nói nạn nhân là nam thanh niên 27 tuổi, ở huyện Phú Bình.
Ngày 11/4, Hải gỡ bài viết nói trên và đăng xuất khỏi Facebook cũ của chị T. để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Sau khi đọc nội dung Hải đăng tải, chị T. đến cơ quan công an đề nghị làm rõ ai đã dùng tài khoản cũ của mình để đăng tin thất thiệt. Cảnh sát sau đó xác định người phao tin đồn là Hải.
Tại tòa, bị cáo Hải khai nhận tội và trình bày lý do gây án nhằm đổ lỗi cho người yêu cũ. HĐXX nhận thấy hành vi của Hải gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị T. nên tuyên mức án trên.
Theo Quốc Tiệp (Nguoiduatin.vn)








- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (18 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (22 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (25 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (26 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (42 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (42 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (47 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (51 phút trước)




