-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
26/09/2018 15:07Phút hãi hùng của nhân chứng vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Thái Nguyên
Thảm án trong đêm gây rúng động thôn quê
Chiều 25/9, có mặt tại thôn Phú Mỹ, xã Lương Phú (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), chúng tôi chứng kiến cảnh tượng đau xót của một gia đình khi bỗng dưng mất đi 3 người thân.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Hùng (SN 1968, người trực tiếp khống chế nghi phạm Nguyễn Văn Tiến – SN 1962) vẫn chưa hết sợ hãi.
Theo ông Hùng, khi đó khoảng nửa đêm, ông vừa xem đá bóng xong thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Sau đó, ông chạy ra xem có chuyện gì thì thấy ông Nguyễn Văn Bích (SN 1967) nói rằng: “Ông Tiến đâm chết vợ con em rồi…”.

“Cùng lúc này, tôi tiếp tục nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình anh Vũ Xuân Nguyên (SN 1980). Tôi vội vàng chạy sang thì thấy cổng khóa nên phải tường vào. Tại đây, Tiến đang cầm dao đâm chị Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992, vợ anh Nguyên). Thấy vậy, tôi lao vào ôm đối tượng để không cho hắn tiếp tục ra tay nữa. Tuy nhiên, do Tiến to khỏe nên khi đó một mình tôi không khống chế được, mà chỉ ôm ghì lại thôi. Lợi dụng nền nhà trơn trượt, tôi đã dúi đầu Tiến vào gầm bàn khống chế và tước con dao trên tay của đối tượng. Khoảng 30 phút sau thì em trai của Tiến đã chạy vào giúp và giải cứu những người khác”, ông Hùng kể lại.
Còn theo một số nhân chứng khác, khi người dân phát hiện sự việc và kéo đến, đối tượng Tiến đã lẩn trốn về nhà đóng cổng để cố thủ.
Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Tiến và thu giữ vật chứng là con dao gây án.

Qua xác minh ban đầu, 3 người bị Tiến chém tử vong là anh Nguyễn Văn H. (SN 1976); cháu Nguyễn Văn H. (SN 2005, con trai anh H.) và chị Trần Thị H. (SN 1969, chị dâu anh H.).
4 người bị thương là anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967, anh trai anh H.); anh Vũ Văn Nguyên (SN 1980); chị Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992, vợ anh Nguyên); cháu Vũ Đức Nhân (SN 2013, con trai anh Nguyên).
Theo cơ quan công an, nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng. Nếu không nhờ sự phát hiện và can thiệp kịp thời của người dân đối tượng có thể đến nhiều nhà khác để tiếp tục gây án.

Hai mẹ con chui vào bụi chuối nên thoát chết
Chứng kiến vụ thảm án kinh hoàng, người dân địa phương không thể lý giải vì sao đối tượng Tiến lại ra tay tàn ác như thế. Ở địa phương, Tiến là một người hiền lành, ngày ngày bế cháu sang hàng xóm chơi. Giữa Tiến và 2 gia đình bị truy sát cũng không hề có mâu thuẫn hay xích mích gì, thậm chí còn chơi với nhau rất thân.
Chịu nỗi đau mất đi em trai và người cháu, bà Nguyễn Thị Hằng (chị gái ruột anh H.) gào khóc thảm thiết, cạnh đó là chị Ngô Thị Nguyệt (vợ anh H.) ngất lên ngất xuống vì không chịu nổi cú sốc mất chồng con. Đến giờ phút hiện tại chị Hằng vẫn không thể tin đối tượng Tiến (nhà cách đó 100m) lại có thể gây nên tội ác kinh hoàng.

“Sau khi xảy ra vụ án, tôi nhận được tin báo của người nhà báo tin nhà cậu H. gặp nạn rồi. Tôi tức tốc đi xe máy sang. Sang tới nơi thì thấy cảnh em tôi, cháu tôi và em dâu nằm la liệt tại hiện trường, mọi người bảo chết hết rồi. Nghe tin dữ mà tôi như chết lặng”, bà Hằng nói.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, bà Hằng nghe được lời kể yếu ớt của người em dâu. Theo đó, nửa đêm khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, chị Nguyệt nghe thấy tiếng kêu “cứu cứu” từ nhà anh ruột của chồng là anh Nguyễn Văn Bích. Lúc này chị Nguyệt vội mở cửa liền bị Tiến chạy sang cầm dao định đâm vào ngực nhưng chị lấy tay đỡ được nên bị thương.
Thấy vợ bị đâm, anh H. chạy tới can ngăn liền bị Tiến đâm trúng ngực. Lúc này, anh Hoạt liền hét lớn “mẹ con chạy hết đi”. Quá hoảng sợ trước sự việc trên, chị Nguyệt cùng con gái lớn 18 tuổi sợ hãi chạy ra ngoài.

Đâm gục anh H. xong, đối tượng Tiến liền chạy tiếp sang nhà ông Bích đâm cháu H. tử vong. Trước đó, Tiến cũng đã đâm vào tay anh Bích bị thương, sau truy đuổi đâm vợ anh Bích là chị H. tử vong ngay tại sân. Trong cơn hoảng loạn, chị Nguyệt cùng con gái nhanh chóng chui vào bụi chuối nên thoát nạn.
3 người trọng thương đang cấp cứu
Theo thông tin từ Công an huyện Phú Bình, trong số 4 người bị hung thủ Nguyễn Văn Tiến đâm bị thương, đến chiều 25/9, vẫn còn 3 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Cụ thể, anh Vũ Xuân Nguyên hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Bình; chị Nguyễn Thị Ngọt (tức Hoài - vợ anh Nguyên) cấp cứu tại Bệnh viện gang thép Thái Nguyên. Nạn nhân còn lại là cháu Vũ Đức Nhân, con trai anh Nguyên, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
Theo Nhật Tân - Đăng Khoa (Giadinh.net.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




