-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
15/11/2020 14:29Sát hại chủ quán vì để quên điện thoại
TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Mẫn (sinh năm 1999) 20 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, chiều 22-9-2019, Mẫn đang ăn cháo tại quán của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hoàng (huyện Định Quán, Đồng Nai) thì nhận được điện thoại của bạn gái là Nguyễn Trần Tố Trinh nên lái xe đi đón.
Khi đi, Mẫn trả 20.000 đồng cho vợ ông Hoàng, hẹn lát sau quay lại ăn tiếp và trả 5.000 đồng còn thiếu.
Trong lúc đi đón Trinh, Mẫn phát hiện để quên điện thoại tại quán nên quay lại tìm nhưng không thấy. Mẫn đi đón Trinh và kể lại sự việc cho bạn gái nghe.
Cả hai quay lại quán hỏi thì vợ ông Hoàng trả lời khách đông quá nên không biết và không nhìn thấy. Nghe vậy, Trinh cầm tô cháo ném xuống vỉa hè rồi xảy ra đánh nhau với con dâu chủ quán. Được mọi người can ngăn nên Mẫn chở Trinh về nhà.
Do bực tức vì bị mất điện thoại và bạn gái bị đánh, Mẫn lấy hai con dao giấu trong túi áo khoác rồi chở Trinh quay lại quán và xảy ra ẩu đả. Mẫn dùng dao đâm trúng ngực ông Hoàng.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do sốc mất máu do vết thương thấu ngực, thủng tim. Đến 23 giờ cùng ngày, Mẫn ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Tại tòa, Mẫn khai quay lại quán để tìm điện thoại. Ban đầu, bị cáo chỉ can ngăn Trinh đánh nhau với người nhà chủ quán nhưng do nhiều người tham gia vào nên đã xảy ra xô xát dẫn đến án mạng.
Tuy nhiên, phía bị hại khẳng định không có việc bị cáo can ngăn và đề nghị HĐXX làm rõ việc mất điện thoại tại quán và xem xét trách nhiệm của Trinh. Trách nhiệm của Trinh không chỉ dừng lại ở mức độ hành chính.
Trinh cũng xác nhận với HĐXX là có tham gia đánh nhau với người nhà ông Hoàng. Trả lời VKS, Mẫn thừa nhận mình có chở Trinh quay lại quán của ông Hoàng mang theo hai con dao để phòng thân. Việc này, Trinh không hề biết.
VKS cho rằng bị cáo không thành khẩn khai báo vì từ khi việc mất điện thoại đến khi xảy ra vụ án mạng, bị cáo đã quay lại quán đến lần thứ ba và có mang theo hung khí. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.
VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 16-18 năm tù về tội giết người, 6-8 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên án như trên.
Phòng vệ chính đáng
Nói về việc bị cáo đến nhà bị hại lần thứ ba và có cầm theo hung khí, VKS cho rằng trường hợp này nếu người nhà cư xử đúng luật và phải phòng vệ chính đáng thì bị cáo có thể mất mạng và người nhà của nạn nhân không phạm tội.
Theo Minh Vương (Pháp Luật TPHCM)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (42 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)