Một người phụ nữ 60 tuổi suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân tiếp theo của tội phạm công nghệ cao khi tin vào lời đường mật của một "vị tướng Mỹ".

Vụ việc bắt đầu từ một tài khoản mạng xã hội giả mạo. Nhóm lừa đảo đã xây dựng một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo khi hóa thân thành một vị tướng quân đội Mỹ lịch thiệp, thành đạt, đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Bằng những lời lẽ khéo léo, kẻ này đã chủ động tiếp cận, làm quen và từng bước xây dựng mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ lớn tuổi. Sau khi đã lấy được lòng tin tuyệt đối từ nạn nhân, kịch bản lừa đảo bắt đầu được kích hoạt.

Tin nhắn nhóm lừa đảo nhắn cho nạn nhân. Ảnh: Thái Hà
Nội dung nhóm lừa đảo nhắn cho nạn nhân. Ảnh: VnExpress.

Kẻ tự xưng là tướng Mỹ hứa hẹn sẽ gửi về Việt Nam một lượng lớn ngoại tệ cùng nhiều món quà có giá trị cao. Tuy nhiên, lấy lý do cần phải đóng các khoản chi phí để được "Liên hợp quốc" chấp thuận cho đơn vị vận chuyển đưa hàng vào Việt Nam, gã yêu cầu bà phải chuyển tiền trước. Không một chút nghi ngờ, người phụ nữ đã trực tiếp đến ngân hàng để làm thủ tục chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản do nhóm này chỉ định.

Sự việc chỉ chuyển hướng khi người phụ nữ đến ngân hàng làm thủ tục giao dịch. Nhận thấy vị khách hàng 60 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, các nhân viên ngân hàng đã lập tức nâng cao cảnh giác và báo tin cho công an địa phương.

Nhận được tin báo, Thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng Công an phường Trảng Bom đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua tiếp xúc và xác minh thông tin, ông Dũng nhận định đây là một vụ lừa đảo công nghệ cao tinh vi theo kịch bản "dụ dỗ tình cảm". Lực lượng công an cùng các nhân viên ngân hàng đã phải kiên trì giải thích, phân tích rõ ràng các dấu hiệu, thủ đoạn của tội phạm mạng cho người phụ nữ hiểu. Sau một hồi được vận động và giải thích cặn kẽ, nạn nhân mới sực tỉnh ngộ, nhận ra mình đang sập bẫy lừa đảo và quyết định dừng ngay giao dịch trước khi số tiền khổng lồ kịp chuyển đi.

PV (SHTT)