-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Pháp luật
25/04/2015 15:45Toà tuyên vô tội, luật sư và bị cáo ôm nhau khóc
Từ hàng ghế dành cho người bào chữa, LS Bách bước đến bên bị cáo, hai người ôm nhau rưng rưng. Điền khóc thành tiếng: “Em ghi ơn anh nhiều lắm!”.
![]() |
Luật sư Nguyễn Hồng Bách trong Chương trình Câu chuyện hôm nay của Truyền hình Quốc hội nói về vụ án của Vũ Phan Điền |
Ma túy ở đâu ra?
Ngày 6/11/2012, anh Vũ Phan Điền đang tham gia giao thông thì bị Công an thị xã Tam Điệp kiểm tra hành chính, dẫn giải về đồn, khám xe máy và phát hiện 8 gói heroin giấu trong mặt nạ phía trước xe.
Nhận lời bào chữa cho Vũ Phan Điền, câu hỏi đầu tiên của LS Bách là: “Ma túy dấu trong xe máy của Điền có nguồn từ đâu?”. Theo tài liệu điều tra, Điền bị kiểm tra hành chính trên đường đi lúc 8h40 ngày 6/11/2012, bị Công an đưa về trụ sở để kiểm tra xe, phát hiện 8 gói bột trắng, rồi lập “Biên bản phạm tội quả tang” lúc 8h50 phút cùng ngày. LS cho rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tổ công tác vừa khám người, kiểm tra giấy tờ, vừa đưa về trụ sở trên quãng đường 4 km, vừa lập biên bản là phi lý. Thử hỏi chỉ trong vòng 10 phút, ai làm được bằng ấy việc?
Sự xuất hiện không bình thường của một nhân chứng (làm nghề thầy bói) trong diễn tiến vụ việc khiến những người trong cuộc băn khoăn. Sau khi Điền bị bắt ít hôm, nhân chứng này có khai trước cơ quan điều tra là “hoàn toàn không biết gì”. Nhưng khi nghe nói Điền phạm tội tàng trữ ma túy, sau đó án bị hủy thì cơ quan điều tra lấy lại lời khai và đưa ông ta làm nhân chứng, thì ông này khai “Biết hết tất cả sự việc”. Vậy đâu là lời khai thật, đâu là lời khai giả?
Theo lời khai của Điền, khoảng 19h30 ngày 4/11, Điền đưa mẹ đến nhà ông này để xem bói, thì ông ta mượn xe của Điền đi mua thuốc lá khoảng 10 phút rồi trả lại xe luôn. Hai hôm sau (6/11) Điền bị bắt vì có ma túy trong xe máy. Vì vậy, Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình thật có lý khi nhận định: “Nơi lấy túi ni lông đựng ma túy dưới mặt nạ xe máy của Điền không thuộc tầm kiểm soát của một mình bị cáo”
Gặp Điền, LS Bách đặt câu hỏi tâm lý: “Nếu có mua ma túy, em cứ khai rõ để hưởng khoan hồng?” Và không như những đối tượng phạm tội về ma túy mà anh từng gặp, người thanh niên này ngay từ đầu một mực kêu oan và quả quyết “không tàng trữ ma túy và cũng không biết tại sao ma túy lại được giấu trong xe của mình”.
Điền “khai nhận” mua heroin vào khoảng 17h ngày 05/11/2012, nhưng nhiều nhân chứng đã xác nhận rằng, trong suốt buổi chiều hôm đó, Điền tham gia dỡ nhà, chặt cây và cắt kính tại nhà ông Bùi Văn Khanh ở thôn 83, xã Yên Thành, huyện Yên Mô. Đến khoảng 17h hôm đó, sau khi dọn dẹp, Điền đi tắm và cùng ăn cơm với gia đình rồi mới ra về. Trong khoảng thời gian đó, Điền đều ở tại nhà ông Khanh, không đi đâu, nên không thể đi mua ma túy tại chợ Sáng, thị xã Tam Điệp như quy kết.
Lập luận cùng với lời khai của các nhân chứng chưa đủ, LS Bách đã 3 lần trực tiếp đến hiện trường chợ Sáng, TX Tam Điệp (địa điểm mà Điền khai mua ma túy) để tự làm thực nghiệm hiện trường, rồi đưa ra lập luận “Khu vực cổng chợ đông người qua lại, nhưng lại có người bán ma túy ngay ở ngoài đường và sẵn sàng bán cho một người lạ với số lượng lớn 8 gói bột trắng là tình tiết không phù hợp với thực tiễn và tâm lý của người phạm tội, nhất là với việc mua bán chất ma túy”.
![]() |
Vũ Phan Điền và luật sư Nguyễn Hồng Bách sau khi tòa tuyên án |
Khắt khe với chính mình để làm điều tử tế
Cả hội trường vỡ òa niềm vui, nước mắt và rất nhiều tràng vỗ tay khi phiên tòa phúc thẩm thứ hai tuyên Điền vô tội và trả tự do tại tòa ngày 17/4/2015.
Trước vành móng ngựa, Điền đỏ hoe đôi mắt, chắp hai tay cúi đầu, cảm ơn HĐXX. Từ hàng ghế dành cho người bào chữa, LS Bách bước đến bên bị cáo, hai người ôm nhau rưng rưng. Điền khóc thành tiếng: “Em ghi ơn anh nhiều lắm!”
Ngay khi phiên tòa kết thúc, hàng trăm người đã gọi điện, nhắn tin, bình luận trên facebook chúc mừng LS Bách. “Tôi thật vui, vì ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy Điền bị oan và nghĩ về các tình tiết khó hiểu của vụ án này”- LS Bách nói.
Tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi bị cáo, bị hại và các đương sự trong hàng trăm vụ án dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế, LS Nguyễn Hồng Bách tâm niệm: “Nghề luật sư phải có lòng tin vào sự tử tế. Bởi sự tử tế chính là bảo vệ công bằng, lẽ phải, nhất là bảo vệ những người “thế yếu phận hèn”. Nhưng ranh giới đúng - sai và những cám dỗ không ít, nên phải có bản lĩnh, niềm đam mê và tính cầu thị”.
Anh tự nhận “là bạn của nhiều người nghèo và nông dân ở các vùng miền”. Không nhớ hết mình đã bào chữa, tư vấn miễn phí bao nhiêu người nhưng cũng không ngại mất ăn mất ngủ với những vụ án kinh tế, hình sự lớn, phức tạp, LS Bách yêu cầu chính mình: Mỗi ngày phải tự tích lũy kiến thức, phải cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, tỉ mỉ đến mức “đa nghi” - như cách nói của anh. Nghĩa là phải “Tự khắt khe với chính mình để làm điều tử tế”.
LS Nguyễn Hồng Bách là gương mặt quen thuộc trong các chương trình Tư vấn pháp luật, Tư vấn chính sách của Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình VOV, Truyền hình Quốc hội, VTV, ANTV, VTC và nhiều báo khác… Anh đã tư vấn, bào chữa miễn phí cho nhiều người. LS Nguyễn Hồng Bách từng được tôn vinh danh hiệu “Luật sư vì cộng đồng”; “Hãng luật và Luật sư của năm” và “Top 100 thương hiệu, nhãn hiệu uy tín”. |








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (7 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (15 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (18 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (39 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (41 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (42 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (42 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (49 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (58 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (59 phút trước)




