-
Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc -
Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump -
Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế -
Người sành ăn tiết lộ: 5 loại cá nên ăn vào mùa đông – thịt béo ngậy, ngon miệng và dễ nấu đến bất ngờ -
Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong: Gia đình tiết lộ nguyên nhân đau lòng -
Nam thanh niên Ninh Bình lập hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đi Hà Nội, khiến hàng trăm người tìm kiếm -
Clip: Mới mua xe 1 ngày để mưu sinh, nam shipper bật khóc giữa đường vì nguyên nhân xót xa -
Thông tin ít ai biết về cuộc sống hôn nhân hiện tại của Trấn Thành và Hari Won sau 9 năm chung sống -
Thực hư thông tin Lý Liên Kiệt thay tim của thanh niên để trẻ hóa, từ cụ ông già nua thành cơ bắp lực lưỡng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" phải dừng thi công, chờ giấy phép xây dựng mới
Pháp luật
23/09/2023 03:31Toàn cảnh vụ án Nguyễn Phương Hằng: Từ 'làm mưa, làm gió' trên mạng đến những giọt nước mắt tại tòa
Sau một ngày xét xử, đến 20h ngày 21/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.
Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; Đặng Anh Quân (45 tuổi, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam) 1 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo lĩnh án cùng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gồm bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần bằng 10 tháng lương cơ sở nên HĐXX tuyên bị cáo Hằng cùng đồng phạm phải có trách nhiệm bồi thường cho các cá nhân này mỗi người 18 triệu đồng.
Từ những ngày tháng "làm mưa, làm gió" trên mạng xã hội...
Bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội từ khoảng tháng 3/2021 khi bà và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng “lò vôi” - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) công khai tố ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt, lừa đảo gia đình bà với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Tiếp đó, từ tháng 5/2021, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục thực hiện các buổi livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khơi mào mâu thuẫn giữa bà và nhiều người nổi tiếng khi công khai chỉ trích họ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành...
Thời gian này, bà Nguyễn Phương Hằng "làm mưa, làm gió" trên mạng với những buổi livestreams có hơn 200 nghìn người xem trực tiếp, đạt kỷ lục số người xem trực tiếp từ trước đến thời điểm đó. Trong các buổi phát trực tiếp, bà Phương Hằng liên tục chỉ trích, có những phát ngôn không có căn cứ, xâm phạm đời tư của nhiều người.
Ngoài ra, bà Phương Hằng còn nhắc đến ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở tôn giáo tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai. Sau đó, ông Lê Tùng Vân đã bị tuyên án 5 năm tù về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” trong một vụ án khác cùng một số bị cáo khác cùng ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.
... đến những giọt nước mắt khi nói lời sau cùng
Từ năm 2021 đến 3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh…
Các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì bà này liên tục livestream và có các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Đến tối 24/3/2022, Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.
Sau gần 2 năm, vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng đã trải qua nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề như vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có các trợ lý, người dẫn chương trình và khách mời trong các buổi livestream...
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân.
Đến ngày 21/9/2023, bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm đã bị đưa ra xét xử.
Tại phiên tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai tại toà. Tuy nhiên, bị cáo Phương Hằng từ chối yêu cầu này và nói: "Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả. Bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi".
Chiều muộn cùng ngày, tòa đã tuyên các mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến cao nhất là bị cáo Nguyễn Phương Hằng với mức 3 năm tù.
Trong khoảng 5 phút nói lời sau cùng, bà Hằng cho biết luôn có ước mơ sống có ích cho dân, cho nước. Ngoài việc làm thiện nguyện, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 bà đã bỏ ra 300 tỷ đồng, thế chấp nhà cửa lấy tiền đi mua oxy cứu nhiều người. Nhờ đó mà bà được người dân thương.
Bà Hằng nói rằng bản thân xuất thân trong gia đình có giáo dục, do bị cáo bị tấn công trước trên mạng xã hội, nên mới chống trả và dẫn đến vi phạm pháp luật. Nếu được hòa nhập với đời sống xã hội, bị cáo sẽ chung tay giúp đỡ các mảnh đời cơ cực, làm việc thiện, góp phần giúp người nghèo khó...
"Bị cáo vô cùng hối hận vì đã không kiềm chế được bản thân. Mong HĐXX cho bị cáo cơ hội sớm trở về tiếp tục làm thiện nguyện, phát triển công ty, giúp người dân nghèo. Đó cũng là ý nguyện của bị cáo và anh Dũng (ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà) trong suốt phần đời còn lại", bà Hằng nghẹn giọng nói trong nước mắt.
Phiên tòa khép lại với bản án cho những sai phạm mà các bị cáo gây ra và cũng là lời cảnh tỉnh cho những người sử dụng mạng xã hội nhưng không kiểm soát được lời nói, hành vi của bản thân gây ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tập thể.
Theo Trang Anh (Phụ Nữ Mới)
- Hé lộ "thỏi nam châm" kép khiến giá vàng bùng nổ đỉnh cao kỷ lục, tăng vọt 3,2 triệu/lượng (10 phút trước)
- Messi bí mật trở lại Camp Nou: Ngòi nổ chính trị mới trước thềm bầu cử Barcelona (12 phút trước)
- Lee Kwang Soo lột xác từ cây hài thành phản diện tàn độc gây ám ảnh (13 phút trước)
- Cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM Lê Phương Nga ra trình diện sau thời gian bỏ trốn (13 phút trước)
- Apple trang bị tính năng chống lừa đảo SMS trên iOS 26 (19 phút trước)
- Bê bối tham nhũng 100 triệu USD rung chuyển chính quyền Ukraine (21 phút trước)
- Sụp ổ gà trên quốc lộ, người đàn ông bị container cán tử vong thương tâm (23 phút trước)
- Công an đồng loạt xuất hiện tại các thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh, thành (26 phút trước)
- Liverpool khủng hoảng: Đã đến lúc Salah cần ngồi dự bị (2 giờ trước)
- Mỹ thừa nhận "cạn vốn" trừng phạt Nga, ra điều kiện kiên quyết cho cuộc gặp Trump - Putin (2 giờ trước)