-
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang
Pháp luật
03/03/2019 20:46Trai ngoại quốc dụ nhiều 'quý bà', 'quý ông' chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng ở Sài Gòn
Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (SN 1989, quốc tịch Negeria) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, đầu tháng 7/2017, anh N.T.L. (SN 1993, ngụ tỉnh Hậu Giang) thông qua mạng xã hội facebook kết bạn với 1 người quốc tịch Anh.
Qua nói chuyện, người ngoại quốc nói sẽ tặng cho anh L. thùng hàng gồm: nước hoa, ĐTDĐ, phong bì chứa 20.000 USD. Thùng hàng này sẽ được gửi từ nước ngoài về Việt Nam thông qua công ty giao nhận.
Sáng 31/7/2018, anh L. nhận được điện thoại của 1 người phụ nữ. Người này nói anh L. muốn nhận thùng hàng thì phải đóng phí với số tiền là gần 20 triệu đồng. Đồng thời, người này yêu cầu anh L. phải ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Anh L. tin tưởng nên đã ra ngân hàng chuyển tiền.
Chiều cùng ngày, anh L. liên hệ lại thì người phụ nữ nói là do thùng hàng chứa 20.000 USD và mức giá phải đóng là gần 100 triệu đồng. Nếu anh L. muốn nhận thì phải chuyển tiền vào tài khoản. Nghi ngờ, anh L. yêu cầu chuyển lại số tiền gần 20 triệu thì số điện thoại của người phụ nữ không liên hệ được.
Anh L. đã tới công an trình báo. Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định số tài khoản nhận tiền là của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai) và một phụ nữ khác ở tỉnh Khánh Hoà.
Qua làm việc, Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 1997, ngụ tỉnh Lâm Đồng) ra Công viên 23 tháng 9, quận 1, để học tiếng Anh. Cả 2 tình cở quen với 1 người tên là Edu Grace, người này nhờ cả 2 mở 1 số tài khoản ngân hàng để kinh doanh.
Sau khi mở tài khoản, Tuấn Anh được Edu Grace nhờ đi rút tiền giùm. Trong lúc Tuấn Anh đang bị điều tra thì Edu Grace tiếp tục nhờ rút tiền. Cả 2 hẹn gặp ở quán thức ăn nhanh tại trung tâm quận 1 thì trinh sát ập vào đưa về trụ sở.
Tại đây, Edu Grace khai tên là Okwudilichukwu Chinedu Timothy và sang Việt Nam để du lịch. Sau đó, Timothy làm việc cho 1 người bạn và sống lang thang do mất hộ chiếu. Timothy lên mạng để lừa đảo nhiều "quý bà" "quý ông" bằng hình thức quà tặng từ nước ngoài..
Bước đầu, Timothy khai đã lừa gần 1,2 tỉ đồng và gần 91.000 USD. Timothy nhiều lần thay đổi lời khai về số tiền lừa đảo. Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.
Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam trong tháng 11, rẻ chưa bằng nửa iPhone Air (44 phút trước)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (52 phút trước)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (54 phút trước)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (56 phút trước)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (58 phút trước)
- Đội trưởng U22 Việt Nam phải phẫu thuật chấn thương, dự kiến nghỉ thi đấu 1 năm (1 giờ trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (1 giờ trước)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (1 giờ trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (1 giờ trước)