-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
30/05/2018 20:35Truy tìm chiếc ô tô trong vụ tai nạn khiến nam thanh niên chấn thương sọ não
Ngồi mệt mỏi ở ngoài hành lang bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hơn 15 ngày nay ông Trần Văn Đức (SN 1971), trú tại xóm 3, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn cố bám trụ ở bên ngoài phòng bệnh.
“Con tôi đang nằm trong phòng đặc biệt khoa Ngoại vì vậy người thân không được vào chăm sóc. Nhưng tôi cũng không dám đi đâu xa vì sợ các bác sĩ gọi mà không có mặt. Ăn uống thì xuống căng tin của bệnh viện, tối ngủ thì trải chiếu ở hành lang. Dù rất mệt mỏi nhưng nghe thấy sức khỏe con có tiến triển, tôi hạnh phúc lắm rồi”, ông Đức nói.
Người con trai của ông là Trần Quốc Trung (SN 2000) bị tai nạn giao thông vào tối 13/5 dẫn đến chấn thương sọ não, bất tỉnh nhiều ngày. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa cho đến thời điểm hiện tại đã mở mắt nhưng chưa tỉnh táo, không thể tự sinh hoạt được, chỉ nằm một chỗ nên cần nhân viên y tế giúp đỡ.
Nhớ về ngày định mệnh, ông Đức kể: “Vào khoảng 20h ngày 13/5, Trung xin phép tôi được đi thị trấn Nam Đàn để chơi với bạn. Tôi dặn về sớm, cháu nó vâng rồi lấy xe máy rời đi. Đến khoảng 23h cùng ngày, không thấy cháu về nên lòng tôi nóng như lửa đốt, thì đúng lúc ấy có người gọi điện về bảo cháu bị tai nạn thật”.
Nhận được thông tin, ông lập tức đi lên bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn. Tại đây, các bác sĩ cho biết vết thương của nạn nhân rất nặng, phải chuyển lên tuyến trên mới kịp. Vì vậy, ông Đức đã thuê xe đưa con đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngay trong đêm.
Nguyên nhân vụ tai nạn thì ông không rõ, nhưng căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường, Công an huyện Nam Đàn cho biết, nạn nhân đang di chuyển trên QL15A theo hướng thị trấn Nam Đàn – xã Khánh Sơn. Khi đi đến xóm 1, xã Nam Lộc thì xảy ra tai nạn dẫn đến bị thương nặng.
“Người dân địa phương cho tôi biết là thời điểm đó có một chiếc xe ô tô đỗ bên đường, thế nhưng khi tôi chạy qua hiện trường thì không thấy gì nữa, có lẽ chiếc xe này đã được người khác đưa đi rồi. Công an cũng bảo khả năng con tôi đâm vào chiếc ô tô này, nhưng hơn nửa tháng trôi qua công an vẫn chưa tìm được phương tiện đó”, ông Đức nói.
Trong khi người con trai của ông Đức đang hằng ngày chiến đấu để tiếp tục sống thì người điều khiển chiếc ô tô vẫn chưa bị bắt khiến cho gia đình vô cùng tức giận. Theo ông Đức, do con ông không có bảo hiểm vì vậy từ khi nhập viện cho đến bây giờ, tiền thuốc men, tiền thuê người chăm sóc, tiền sinh hoạt hằng ngày… đã khiến ông tiêu tốn gần 80 triệu đồng.
“Vợ chồng tôi chỉ làm nông, dựa vào mấy sào ruộng để sống. Lâu nay tôi phải bỏ hết mọi việc để ở bệnh viện chăm con, đến vụ mùa một mình vợ tôi phải tự làm hết. Trong khi đó người con gái đầu đang học năm cuối đại học nên cũng khá tốn kém. Hi vọng mấy ngày nữa con tôi khỏe lên để chuyển về phòng bệnh thường, chứ nếu cứ như vậy chắc tôi phải bán nhà mất”, ông Đức nói.
Liên quan đến sự việc, Thiếu tá Đào Hồng Nguyên, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Nam Đàn xác nhận, nạn nhân Trần Quốc Trung bị thương trong vụ tai nạn đêm 13/5 do va chạm vào một chiếc xe ô tô.
“Thời điểm xảy ra tai nạn vào đêm khuya, không có người chứng kiến nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Chúng tôi đã trích xuất camera ở những nơi ở gần hiện trường để truy tìm chiếc xe ô tô trên nhưng cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa phát hiện được”, Thiếu tá Nguyên cho hay.
Về nạn nhân, mặc dù đã tỉnh nhưng do sức khỏe yếu, vẫn nằm trong phòng đặc biệt nên vẫn chưa lấy được lời khai. Hiện hồ sơ vụ án đang được đội Cảnh sát hình sự thụ lý, điều tra.
Theo Anh Ngọc (Người Đưa Tin)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (1 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (2 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (3 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (3 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (3 giờ trước)