-
Vụ thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh: Sở GD&ĐT ra quyết định xử lý kỷ luật -
Công khai sao kê, khóa tài khoản: Ca sĩ Đan Trường đã ủng hộ bao nhiêu để cứu trợ lũ lụt? -
Tập đoàn Hàn Quốc "rót" gần 20.000 tỷ đồng vào Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh nói gì về siêu dự án khu đô thị? -
NÓNG: Đèo Prenn thông tuyến trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11) -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ghi danh vào Top 100 người giàu nhất hành tinh -
3 anh em mồ côi vì cha mẹ tử nạn vì tin đồn vỡ đập, ám ảnh giây phút cuối cùng của hai vợ chồng -
Nguyên nhân xe Volvo S90 lật ngửa ngay giữa đường ở Hà Nội khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng -
Phát ngôn về Đài Loan của Thủ tướng Nhật: "Ngòi nổ" đánh thức "ngoại giao chiến lang" của Trung Quốc -
Xúc động cảnh chú trâu mắc kẹt gần 1 tuần trên mái nhà: "Biết trâu còn sống, tôi mừng rơi nước mắt" -
Lũ dữ nuốt trọn thủ phủ tôm hùm: Hàng nghìn tỷ đồng mất sạch, người dân đứng trước nợ nần chồng chất!
Pháp luật
23/09/2023 17:45Tử hình kẻ giết bạn nhậu, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang
Nạn nhân trong vụ án này là ông Công Hữu Sáng (47 tuổi) ngụ cùng địa phương với bị cáo.
Theo cáo trạng, sáng 3/5/2022, Nguyên đến nhà ông Sáng ở ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất để uống rượu. Nhậu được một lúc, do ông Sáng nói nhiều và có nhiều câu văng tục nên Nguyên nghỉ và đi về nhà.
Đến chiều, ông Sáng gọi điện thoại chửi Nguyên. Nguyên tắt điện thoại và nảy sinh ý định giết ông Sáng, nhưng lúc này trời đang mưa nên không thực hiện.
Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, Nguyên quyết định ra tay. Khi đến nhà ông Sáng, thấy cửa trước đóng và trong nhà không có động tĩnh, Nguyên đi đến cửa sau, lách người qua cửa khép hờ đi vào trong. Lúc này Nguyên thấy ông Sáng đang nằm ngủ trên nệm.
Quan sát xung quanh, thấy cây búa gần gian bếp, Nguyên đến lấy rồi đập mạnh vào đầu của ông Sáng. Thấy ông Sáng đã chết, Nguyên đi ra phía sau nhà vứt cây búa xuống sông rồi quay lại đến bên xác của ông Sáng kéo chăn đắp lên người nạn nhân.
Lúc này, Nguyên thấy kế bên gối nằm của ông Sáng có một sợi dây chuyền, một chiếc lắc vàng nên chiếm đoạt, rồi tiếp tục lấy 2 điện thoại di động của nạn nhân và tẩu thoát. Trên đường đi, Nguyên quăng bỏ 2 điện thoại xuống sông rồi về nhà ngủ.
Đến sáng 4/5/2022, Nguyên đem số vàng lấy của nạn nhân đem bán được hơn 42 triệu đồng, đem đi trả nợ và tiêu xài. Đến 23 giờ cùng ngày, lo sợ thi thể của ông Sáng bị phát hiện, Nguyên quay lại nhà của ông Sáng lấy can nhựa mở nắp bình xăng xe máy của nạn nhân hút xăng ra rồi tưới xăng xung quanh xác chết, bật lửa đốt.
Do ngọn lửa cháy quá nhanh, Nguyên bị bỏng ở mặt và tay trái. Nguyên cởi quần áo ngoài bỏ lại đám cháy rồi đi về nhà. Ngọn lửa sau đó đã cháy luôn cả căn nhà của nạn nhân.
Sáng 6/5/2022, thấy lực lượng công an vào cuộc điều tra, biết không thể che giấu được tội ác của mình nên Nguyên đến công an xã đầu thú.
Theo Nhật Huy (Tiền Phong)
- Hoả hoạn ở TP.HCM: Lửa thiêu rụi cửa hàng giày dép, lan sang nhà bên cạnh (15:05)
- Lần đầu về nhà người yêu, tôi sốc vì cảnh tranh cãi tiền dưỡng già (32 phút trước)
- Vụ thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh: Sở GD&ĐT ra quyết định xử lý kỷ luật (39 phút trước)
- Tập đoàn Hàn Quốc "rót" gần 20.000 tỷ đồng vào Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh nói gì về siêu dự án khu đô thị? (48 phút trước)
- Lê Công Vinh xuất hiện với diện mạo khác lạ nhìn không ra, tình hình hiện tại gây chú ý (49 phút trước)
- Đàm phán hòa bình Ukraine tiến triển: Mỹ – Kyiv thống nhất kế hoạch 19 điểm, loại bỏ điều khoản nhượng lãnh thổ và NATO (1 giờ trước)
- HLV Xabi Alonso sẵn sàng rời Real Madrid, tới Anh giải cứu Liverpool? (1 giờ trước)
- NÓNG: Đèo Prenn thông tuyến trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11) (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nhiều sinh viên bị "dẫn dụ" vào chiêu trò tuyển mẫu tóc miễn phí nhưng vẫn phải "nộp" tiền (1 giờ trước)
- Hiểu lầm phổ biến: Không phải mọi cổng USB-C đều giống nhau và hỗ trợ sạc nhanh (1 giờ trước)