-
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn
Pháp luật
09/01/2026 14:38Uống rượu say rồi dùng ghế gỗ đánh nhầm cụ ông 74 tuổi tử vong, người đàn ông ở TP.HCM trả giá đắt
Ngày 9/1, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Khánh (41 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “Giết người” sau khi dùng ghế gỗ tấn công một cụ ông khiến nạn nhân nằm thoi thóp trong công viên Cây Mai, phường 14, quận 5 cũ, rồi bỏ mặc người bị thương.
Theo cáo trạng, rạng sáng 15/3/2024, trong lúc Khánh đang ngồi uống rượu ở công viên Cây Mai, giữa y và một thanh niên khác đã xảy ra xô xát. Khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, ông Lưu Tiểu T. (74 tuổi) đạp xe ngang qua khu vực này. Do vẫn còn bực tức, Khánh nhầm ông T. là người của thanh niên trước đó nên ra tay tấn công. Khánh đã chạy qua đường lấy một chiếc ghế gỗ hư, đập vào xe đạp của ông cụ, đẩy nạn nhân ngã rồi liên tiếp đánh tới khi ông không còn phản ứng. Sau khi gây án, Khánh không trợ giúp mà tiếp tục ngồi uống rượu cạnh chỗ ông T. nằm bất tỉnh rồi mới về nhà.

Đến khoảng 7 giờ sáng, một bảo vệ dân phố phát hiện ông T. nằm trên bãi cỏ với đầu chảy nhiều máu, lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên đến 95%. Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện, ông T. được cho về nhà vào tháng 4/2024 nhưng tình trạng sức khỏe kéo dài nghiêm trọng, phải thở oxy qua nội khí quản, và tử vong tại nhà ngày 27/10/2024.
Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Khánh là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là cố ý, thiếu đạo đức và vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nên quyết định áp dụng mức án 20 năm tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
- FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026, Tây Ban Nha chiếm ưu thế (10:26)
- Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể (10:17)
- Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall (10:02)
- Elon Musk dùng AI làm phim "The Odyssey", quyết đấu bản chiếu rạp của Hollywood (10:00)
- Mùa đông năm nay, 2 con giáp đón vận tài lộc rực rỡ, cơ hội kiếm tiền liên tiếp gõ cửa (28 phút trước)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (41 phút trước)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (55 phút trước)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (1 giờ trước)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (1 giờ trước)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (1 giờ trước)