-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Pháp luật
18/08/2020 16:55Vào rừng chăn trâu tiện thể 'ship' ma túy
Sinh sống ở vùng biên viễn xứ Nghệ nên ngoài làm rẫy, Già Lả Rồng (SN 1978, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) còn thêm nghề chăn nuôi gia súc. Tận dụng địa hình núi rừng ở vùng cao, vợ chồng Rồng đầu tư nuôi mấy con trâu để phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái. Hàng ngày, từ sáng sớm Rồng lùa đàn trâu lên rừng thả cho ăn cỏ, cây cối hoang dại, chiều lại lùa về nhà.
Cuộc sống của người đàn ông có vợ và 4 đứa con cứ thế trôi đi cho đến ngày Lồng nhận được cuộc điện thoại đề nghị vận chuyển ma túy của một người lạ. Đó là trưa 24/2/2020, khi Già Rả Lồng đang chăn trâu trong rừng thì chuông điện thoại đổ lên. Đầu dây bên kia là người đàn ông tự xưng tên Pó, muốn thuê Lồng vận chuyển gói “hàng” đưa đến cho vị khách tên Kha ở bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, nếu đồng ý làm sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền công.
Trước khoản tiền khá lớn cho chặng đường ngắn, Lồng không chút lưỡng lự mà gật đầu đồng ý. Sau đó, Lồng buộc dây thừng những con trâu của gia đình lại cố định rồi đi đến địa điểm đã được chỉ trước để nhận hàng.
Tại điểm hẹn, Pó đưa cho Lồng 1 gói hàng và số điện thoại của người nhận, dặn lấy 30 triệu đồng. “Chỉ cần đưa hàng, lấy tiền về đây rồi sẽ được nhận 2 triệu đồng, không cần hỏi thêm gì nhiều”, người này giao kèo. 12h trưa cùng ngày, khi khu rừng vẫn còn những lớp sương mờ, lạnh giá của vùng núi thì Lồng thấy một người đàn ông lạ đang đứng chờ sẵn. Nhập dãy số mà Pó đưa cho thì điện thoại của người đàn ông kia đổ chuông. Thấy người đó vẫy tay ra hiệu, Lồng chắc bụng đó chính vì người mình cần tìm nên tiến lại gần.
Người mua hàng đưa một xấp tiền ra và nói: “30 triệu đồng ở đây đã đủ, anh đưa “hàng ra”. Khi Già Rả Lồng vừa đưa gói ma túy ra thì bị Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ập đến bắt giữ. Tang vật thu được là 59,5 gam ma túy. Lợi dụng lúc sơ hở, người mua ma túy đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.
Già Rả Lồng bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại tòa, Lồng khai biết gói hàng đó là ma túy nhưng vẫn đồng ý làm vì hám lợi. “Số tiền 2 triệu đồng đối với bị cáo là lớn. Do đó, khi được người ta thuê vận chuyển ma túy, bị cáo đã nhận lời. Giờ bị cáo thấy sợ rồi”, Lồng trình bày trước tòa. Bị cáo cũng đưa ra lý do là đồng bào dân tộc thiểu số, kém hiểu biết pháp luật để xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
Có vợ và 4 đứa con nhưng ngày hầu tòa, không một bóng dáng người thân đến dự. Bị cáo tỏa ra luyến tiếc vì việc làmsai trái của mình. Việc bị cáo và vợ tích cực làm việc, chăn nuôi để phát triển kinh tế nên gia đình cũng không đến nỗi túng thiếu. Minh chứng cho điều đó là gia đình bị cáo có đến mấy con trâu. Đó là tài sản không hề nhỏ đối với nhiều gia đình đồng bào nơi đây. Tuy nhiên, khi thành quả của gia đình sau nhiều ngày bỏ công sức, tiền của ra gần đến ngày thu hoạch thì Lồng phạm tội. “Bị cáo cảm thấy rất có lỗi với vợ con, người thân. Bị cáo không ngờ chỉ vì lòng tham bộc phát của mình mà gia đình tan đàn xẻ nghé, bị cáo không được ở bên các con thời gian dài”, Lồng buồn rầu chia sẻ.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết rõ gói “hàng” đó là ma túy nhưng vẫn đồng ý vận chuyển để nhận tiền công. Do đó, việc bị cáo bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là những tình tiết giảm nhẹ. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Già Rả Lồng 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án này còn có người đàn ông tên Kha mua ma túy và Pò là người thuê Lồng giao ma túy, do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên cơ quan chức năng không có cơ sở để điều tra, xử lý.
Phạm tội và hầu tòa một mình khiến những bước đi rời tòa của Lồng càng nặng nề hơn. Sự hối hận hiện rõ trên gương mặt của ông bố 4 con vì lần “ship” hàng phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật.
Theo Gia Ân - Anh Thư (Công Lý)
- Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay (14:30)
- Vì sao tiếng nói của mẹ chồng bỗng trở thành “nỗi ám ảnh”: Góc khuất tâm lý nàng dâu không phải ai cũng thấu (14:20)
- VFF thừa nhận trọng tài sai khi không thổi phạt đền cho Xuân Son (14:20)
- IU và Byeon Woo Seok vấp phải làn sóng chê bai dữ dội trong phim mới (14:10)
- Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút (14:00)
- Tình báo Mỹ: Kho tên lửa của Iran "gần như nguyên vẹn" sau hơn một tháng xung đột (14:00)
- Vợ Huỳnh Anh lên tiếng về tin đồn phá sản và áp lực bị soi mói nhan sắc (1 giờ trước)
- Hyundai Creta ra mắt phiên bản mới: Giá chỉ 341 triệu đồng, "đe nẹt" Kia Seltos và Mitsubishi Xforce (1 giờ trước)
- Lời khai 3 đối tượng nổ súng vào nhóm người đang nhậu ở Đồng Tháp, khám xét khẩn cấp thu giữ gì? (1 giờ trước)
- iPhone 14 Pro Max top 1 server iPhone cũ, rẻ kỷ lục cho phần cứng xịn hơn iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)