Bằng việc dựng lên câu chuyện người cha mắc bạo bệnh cùng hàng loạt màn kịch mạo danh tinh vi trên mạng xã hội, đối tượng đã lừa trót lọt gần 1 tỷ đồng từ chính người yêu đồng giới của mình để đem đi đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với L.T.K.N. (sinh năm 2000) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bằng việc dựng lên câu chuyện người cha mắc bạo bệnh cùng hàng loạt màn kịch mạo danh tinh vi trên mạng xã hội, đối tượng đã lừa trót lọt gần 1 tỷ đồng từ chính người yêu đồng giới của mình để đem đi đánh bạc trực tuyến.

1791715958345-402604765315907490-5251621102188594645-6f51733c8184c355eb9e4dd986c11cfb.jpg
L.T.K.N. lừa người yêu gần 1 tỷ đồng bằng màn kịch cha bệnh nặng. Ảnh: CACC.

Vụ việc được phơi bày sau khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ chị T.M.H.V. (sinh năm 2002, ngụ tại xã Bến Lức) phản ánh về việc bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Hồ sơ điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2023, chị V. và N. quen biết nhau rồi dần nảy sinh tình cảm yêu đương đồng giới. Mối quan hệ vẫn êm đẹp cho đến tháng 7/2026, do bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc trực tuyến và túng quẫn tiền bạc, N. đã nảy sinh ý định lợi dụng lòng tin của người yêu để chiếm đoạt tài sản.

Để đưa con mồi vào tròng, N. dựng lên câu chuyện thương tâm rằng cha mình đang mắc bệnh rất nặng, phải điều trị tốn kém. Nhằm củng cố câu chuyện, đối tượng đã lập một tài khoản TikTok giả danh bác sĩ điều trị, tự tạo ra các đoạn tin nhắn trao đổi qua lại về bệnh tình của cha. Chưa dừng lại ở đó, N. còn lên mạng Internet tải hàng loạt hình ảnh chụp bệnh nhân, phòng cấp cứu cùng bảng kê chi phí chữa trị lên tới hàng tỷ đồng để gửi cho bạn gái. Trước những bằng chứng được dàn dựng công phu, chị V. hoàn toàn tin tưởng và đã nhiều lần chuyển khoản cho N. với tổng số tiền lên đến 937,5 triệu đồng. Cầm được tiền trong tay, đối tượng đem toàn bộ đi nướng vào các ván cược trực tuyến và thua gần như sạch túi.

Sau khi đã chiếm đoạt và tiêu tán số tiền lớn, nhằm trấn an người yêu và tạo niềm tin rằng bản thân hoàn toàn có khả năng hoàn trả lại khoản nợ, N. tiếp tục tung ra màn kịch thứ hai. Đối tượng bịa chuyện gia đình đang tiến hành bán một căn nhà có giá trị 2,8 tỷ đồng để lấy tiền chi trả. Để kịch bản thêm phần hoàn hảo, N. đã làm giả hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đồng thời tạo lập một tài khoản Zalo ảo mạo danh người mua nhà, tự nhắn tin xác nhận giao dịch chuyển nhượng bất động sản là có thật nhằm gửi cho chị V. xem.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Sau nhiều lần ngỏ ý muốn trực tiếp đến bệnh viện thăm người cha ốm nặng nhưng đều bị N. tìm đủ lý do né tránh, chị V. bắt đầu nảy sinh nghi vấn về tính xác thực của sự việc. Sau khi tự mình tìm hiểu và xác minh, nạn nhân bàng hoàng nhận ra toàn bộ biến cố bệnh tật của gia đình bạn gái chỉ là màn kịch lừa đảo nên đã quyết định làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, L.T.K.N. đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)