-
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? -
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng
Pháp luật
05/04/2019 16:05Vụ chồng sát hại vợ bị tật nguyền ở Sài Gòn: Ghen tuông mù quáng
Nạn nhân là chị Lê Thục Nghị (SN 1975, tạm trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình. Người gây án được xác định là Nguyễn Văn Hoàng (49 tuổi), chồng nạn nhân.
Chiều 4/4, nhiều người dân cạnh dãy nhà trọ trên đường Hương Lộ 2 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút ông Hoàng sát hại chị Nghị vì ghen tuông.
Người dân sống tại đây cho biết, vợ chồng anh Hoàng chuyển về thuê trọ hơn 1 năm nay. Chị Nghị bị tật nguyền do tai nạn giao thông, phải chống nạn, hàng ngày ngồi xe lăn đi bán vé số, còn anh Hoàng chạy xe ôm.
"2 vợ chồng có với nhau 2 người con. Con trai đầu (21 tuổi) đang là sinh viên đại học, con gái (17 tuổi) học lớp 12. Cả gia đình sống chung tại phòng trọ trên.
Khoảng 10 ngày trở lại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn do anh Hoàng nghĩ vợ có bồ và liên tục cãi nhau. Đỉnh điểm của vụ việc là anh Hoàng đã sát hại vợ rồi tự tử", người này nói.
Chị Nga (42 tuổi, hàng xóm) cho biết, trưa 4/4, sau khi đi bán vé số về nhà, giữa anh Hoàng và chị Nghị xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
"Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng la hét của chị Nghị. Khi chạy sang, tôi thấy chị Nghị nằm gục trên sàn nhà, người đầy máu. Tôi tá hỏa gọi mọi người thì anh Hoàng cầm dao tự đâm nhiều nhát vào người", chị Nga kể.
Qua kiểm tra, chị Nghị đã tử vong trên vũng máu, Hoàng được đưa vào BV để cấp cứu.
Anh Nguyễn Văn Hải (hàng xóm anh Hoàng) cho hay, 2 vợ chồng anh Hoàng tính tình hiền lành, sống hòa đồng với mọi người trong khu phố.
Tuy nhiên, do vợ chồng ghen tuông mù quáng nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên. "Chị Nghị bị cụt một chân nhưng rất chăm chỉ, trời nắng hay mưa đều đẩy xe lăn đi bán vé số.
Anh Hoàng cũng chạy xe ôm cả ngày, đến tối mới về. Khi hay tin sự việc trên, mọi người trong khu phố ai cũng đau lòng, thương 2 đứa con còn tuổi ăn học đã mồ côi mẹ", anh Hải ngậm ngùi nói.
Trưa 4/4, nhiều người dân tại dãy nhà trọ trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ thuê trọ tại đây nên đến kiểm tra.
Tại đây, họ phát hiện chị Nghị gục chết trên vũng máu. Nằm ngay cạnh chị Nghị là anh Hoàng, chồng chị Nghị. Trên người Hoàng cũng có một vết thương.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, Hoàng đã sát hại vợ rồi tự sát.
Theo Nguyễn Yên (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 (16:33)
- Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi (42 phút trước)
- 3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam (1 giờ trước)
- “Mùa hè năm ấy” tập 12: Khánh bị bóc quá khứ, Phương đứng trước nguy cơ liên lụy (1 giờ trước)
- Có nên để camera an ninh ghi hình 24/7? (1 giờ trước)
- Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật (1 giờ trước)
- U20 Campuchia thắng Yemen, U20 Thái Lan hạ UAE ở vòng loại châu Á 2027 (1 giờ trước)
- Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? (1 giờ trước)
- Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà (2 giờ trước)
- 45,5 tỷ đồng ‘bôi trơn’ của đại gia bất động sản đã đi đâu? (2 giờ trước)