-
Tử vi thứ 5 ngày 13/8/2026 của 12 con giáp: Mùng 1 tháng Cô hồn - Mão được quý nhân phù trợ, Thìn có tranh chấp -
Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 -
Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát riêng kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang -
Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi -
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp
Pháp luật
07/03/2026 07:04Vụ hối lộ thông quan của Medi USA: Cấp dưới diễn kịch qua mặt sếp, "nẫng tay trên" 800 triệu đồng tiền bôi trơn
Chuyến hàng ách tắc và lời nói dối trị giá 800 triệu đồng
Tâm điểm của vụ án xoay quanh Nguyễn Năng Mạnh, một "ông trùm" đứng sau hàng loạt doanh nghiệp chuyên sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng như Công ty MediUSA, MegaPharco, MediPhar và Hùng Phương. Giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 4/2025, để duy trì nguồn nguyên liệu cho các nhà máy, Mạnh sử dụng pháp nhân Công ty Hùng Phương để nhập khẩu hàng hóa, chủ yếu từ Trung Quốc.

Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng vào tháng 11/2023 khi 4 lô hàng khai báo là nguyên liệu thực phẩm chức năng của Công ty Hùng Phương không được thông quan do vướng mắc các thủ tục kiểm định khắt khe. Nóng lòng muốn tháo gỡ, Mạnh chỉ đạo cấp dưới tìm cách móc nối với Nguyễn Hữu Tuân, khi đó là Phó phòng Giám quản 5 thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan.
Tiếp nhận "đơn đặt hàng", Tuân mang hồ sơ trình lên cấp trên là Nguyễn Thế Việt, Cục phó Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Sau khi xem xét, ông Việt gật đầu đồng ý giúp đỡ nhưng yêu cầu Tuân phải thăm dò doanh nghiệp về "mức chi phí cụ thể".

Tại một quán cà phê trên phố Hoàng Cầu (Hà Nội), Tuân và phía Công ty Hùng Phương đã chốt hạ mức giá "bôi trơn" là 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lòng tham trỗi dậy, khi mang kết quả giao dịch về báo cáo với sếp Việt, Tuân đã thẳng thừng cắt xén sự thật, gian dối rằng doanh nghiệp chỉ đồng ý chi 800 triệu đồng. Tin lời cấp dưới, ông Việt đồng ý và yêu cầu nhận trước 300 triệu đồng để đi lo lót các cửa khác.
Đường đi của dòng tiền và màn kịch "giả danh" trót lọt
Đầu giờ chiều ngày 14/12/2023, ngay tại cổng trụ sở Tổng cục Hải quan, Nguyễn Năng Mạnh đã đích thân giao 300 triệu đồng tiền "cọc" cho Tuân. Toàn bộ số tiền này được Tuân ngoan ngoãn mang lên phòng làm việc nộp lại cho ông Việt.
Có tiền lót đường, vị Cục phó lập tức ra tay. Ông Việt liên hệ với Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) để nhờ vả. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Việt đã đạo diễn một màn kịch tinh vi: Chuyển 50 triệu đồng cho một cán bộ cấp dưới, yêu cầu người này đóng giả làm nhân viên Công ty Hùng Phương đến tận nơi "điều cử" cho ông Chiến. Nhận được tiền, ông Chiến nhanh chóng duyệt văn bản tháo gỡ vướng mắc để gửi sang phía Hải quan.

Đến ngày 4/1/2024, khi mọi thủ tục đã thông suốt, Mạnh tiếp tục hẹn Tuân ra quán cà phê để thanh toán nốt 1,2 tỷ đồng còn lại đúng như cam kết 1,5 tỷ đồng ban đầu. Tại đây, vở kịch ăn chia nội bộ đi đến hồi kết. Tuân trích ra 400 triệu đồng mang về đưa cho ông Việt. Vị Cục phó đinh ninh tổng số tiền bôi trơn chỉ là 800 triệu đồng, nên sau khi nhận đủ 700 triệu đồng, ông đã hào phóng để Tuân giữ lại 100 triệu đồng gọi là "tiền công môi giới". Ông Việt hoàn toàn không hay biết cậu cấp dưới của mình đã ẵm trọn 800 triệu đồng nhét vào túi riêng.
Từ số tiền 700 triệu đồng thu được, ông Việt chia cho ông Chiến 50 triệu đồng và một chuyên viên khác 30 triệu đồng. Đổi lại, Công ty Hùng Phương được thông quan toàn bộ hàng hóa tồn đọng và tiếp tục nhập khẩu trót lọt các lô nguyên liệu chứa Chondroitin Sulfate Sodium.
Sự sụp đổ của đế chế hàng giả
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cơ quan điều tra C03 đã bóc gỡ toàn bộ đường dây này. Nguyễn Thế Việt, Nguyễn Hữu Tuân và Phan Công Chiến đều bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ C05, Bộ Công an) bị cáo buộc Cố ý làm lộ bí mật công tác.
Về phần Nguyễn Năng Mạnh, bản kết luận điều tra đã phác họa chân dung một trùm làm ăn phi pháp với những con số gây sốc. Không chỉ hối lộ hải quan, Mạnh còn chi 3,5 tỷ đồng cho nhiều cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để mua chuộc kết quả thẩm định nhà máy. Tổng số tiền đưa hối lộ của Mạnh lên tới gần 5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng cáo buộc Mạnh đã sản xuất, buôn bán tung ra thị trường 88 loại thực phẩm chức năng giả với tổng trị giá lên tới 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Các sai phạm về kế toán của công ty cũng gây thiệt hại gần 144 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, C03 đã kê biên khối tài sản khổng lồ gồm 23 bất động sản và thu giữ 19 sổ đỏ của Mạnh cùng 3 đồng phạm. Cho đến nay, các bị can và những người liên quan mới chỉ nộp lại 1,6 tỷ đồng. Vụ án sắp tới sẽ được đưa ra ánh sáng pháp luật, khép lại con đường làm giàu bất chính của một nhóm lợi ích đầy mưu mô và toan tính.
- iPhone 18 Pro Max lộ diện màu Dark Cherry, sắc đỏ tím có thể khác xa ảnh dựng (23:13)
- Tử vi thứ 5 ngày 13/8/2026 của 12 con giáp: Mùng 1 tháng Cô hồn - Mão được quý nhân phù trợ, Thìn có tranh chấp (48 phút trước)
- Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát riêng kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi (1 giờ trước)
- Cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc: 2 lần ly hôn, suy sụp vì bệnh tật khiến cô gần như gục ngã (1 giờ trước)
- Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường (2 giờ trước)
- Iran phát tín hiệu có thể kéo dài xung đột với Mỹ đến khi ông Trump rời nhiệm sở (2 giờ trước)
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (2 giờ trước)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (2 giờ trước)