-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Pháp luật
24/12/2025 10:49Vụ người phụ nữ "từ cõi chết trở về" sau 5 năm tại Thanh Hóa: Hàng xóm láng giềng muốn đòi tiền phúng điếu
Thông tin về việc Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ xuất hiện tại địa phương để xin "xóa khai tử" sau 5 năm tổ chức đám tang đã gây chấn động dư luận vùng quê nghèo.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 7/6/2020, khi bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ của Thu) thông báo con gái mình đột tử tại nhà riêng. Để qua mắt thiên hạ, hai mẹ con đã dàn dựng một hiện trường giả: Thu uống thuốc ngủ, giả vờ ngã trong nhà tắm để tạo vết xây xát trên mặt rồi nằm im giả chết. Điểm mấu chốt của kế hoạch là việc gia đình thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm thần tốc trước khi bà con lối xóm kịp có mặt. Với lý do sợ "phải vía", bà Thập cấm tuyệt đối mọi người vào nhìn mặt người chết lần cuối. Tin lời gia đình, cả khu phố đã cùng nhau lo hậu sự, thắp hương và gửi tiền phúng điếu đưa tiễn "người quá cố" ra nghĩa trang trong niềm thương cảm sâu sắc dành cho hộ nghèo tại địa phương.
Sự thật chỉ bắt đầu hé lộ vào giữa tháng 12/2025, khi Thu bất ngờ liên lạc với tổ trưởng dân phố thừa nhận đám tang năm xưa hoàn toàn là giả. Mục đích của màn kịch kinh điển này là để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng từ 4 gói bảo hiểm nhân thọ mà Thu đã mua trước đó.
Sau khi làm giả trích lục khai tử thành công, bà Thập đã nhận tiền từ các công ty bảo hiểm, còn Thu bí mật bỏ trốn ra Hà Nội sinh sống. Tuy nhiên, do không có giấy tờ tùy thân để vào bệnh viện chăm sóc con trai đang mắc bệnh ung thư, Thu buộc phải trở về đầu thú và đối mặt với pháp luật.
Sự trở về của "người đã khuất" không chỉ khiến bà con địa phương ngỡ ngàng mà còn thổi bùng lên làn sóng giận dữ. Nhiều người dân cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi tình cảm và sự giúp đỡ chân thành của mình bị lợi dụng để phục vụ một mưu đồ bất chính. Tại nhà văn hóa thôn, không ít người đã công khai đòi lại tiền phúng điếu mà họ đã gửi từ 5 năm trước, cho rằng bản thân đã bị lừa dối một cách cay đắng. Những người vốn dĩ cảm thương cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Thập giờ đây đều chung quan điểm: dù lý do là gì, hành vi gian lận này cũng không thể chấp nhận được.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm". Cả Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập đều đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Vụ án là bài học đắt giá về đạo đức và pháp luật, khi những người trong cuộc vì sự nông cạn và lòng tham mà đánh đổi cả danh dự lẫn sự bình yên của gia đình.
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (25 phút trước)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (26 phút trước)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (33 phút trước)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (41 phút trước)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (49 phút trước)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (51 phút trước)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (58 phút trước)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (1 giờ trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)