Liên quan đến vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong gây rúng động dư luận thời gian qua, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 6/10 tới.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi), bị truy tố về hai tội danh gồm “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Phiên tòa do thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa xét xử.

28-1790582191-vu-tham-an-sat-hai-ba-me-con-o-dong-nai-trieu-tap-nguoi-chong-song-sot-than-ky-cung-nguoi-yeu-cu-cua-hung-thu
Bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Nhằm phục vụ công tác xét xử toàn diện, Hội đồng xét xử đã triệu tập bị cáo cùng đại diện gia đình các bị hại. Đặc biệt, anh Nguyễn Viết Quang – người duy nhất may mắn sống sót trong vụ thảm kịch kinh hoàng – cũng được triệu tập tới tòa. Bên cạnh một luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Anh, có hai luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bốn nạn nhân trong gia đình anh Quang.

Ngoài ra, cơ quan xét xử còn triệu tập cô gái 17 tuổi (người yêu cũ của Đức Anh) với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ông Đinh Văn Dung (cha của cô gái) cùng nhóm người từng ngồi uống rượu với Đức Anh trước thời điểm vụ án bùng phát cũng được triệu tập với tư cách nhân chứng. Với các tình tiết định khung giết từ hai người trở lên, nạn nhân dưới 16 tuổi, thực hiện hành vi man rợ và có tính chất côn đồ, bị cáo Nguyễn Đức Anh bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Toàn bộ quá trình từ điều tra đến khi ban hành cáo trạng truy tố đã được các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương hoàn tất chỉ trong khoảng hơn nửa tháng kể từ khi vụ việc xảy ra.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Đức Anh có mối quan hệ tình cảm với một thiếu nữ 17 tuổi sinh sống tại xã Bình Minh. Đến tháng 7, khi cô gái chủ động nói lời chia tay, gã thanh niên này đã nảy sinh tâm lý thù hận và rắp tâm trả thù tình. Đáng chú ý, khoảng 5 ngày trước thời điểm gây án, hung thủ từng dùng dao uy hiếp, ép nạn nhân lên xe rồi chở tới khu vực rừng tràm ở phường Trị An đe dọa sát hại, nhưng tạm dừng do cô gái hoảng sợ van xin. Nhận thấy bạn gái sau đó vẫn quyết định giữ khoảng cách và kiên quyết chia tay, Đức Anh đã lên kế hoạch đoạt mạng đối phương.

Vào đêm định mệnh, sau chầu nhậu cùng nhóm bạn tại phường Hố Nai và bày tỏ ý định giết người nhưng bị can ngăn, Đức Anh chuẩn bị dao nhọn và tìm đến nhà bạn gái cũ tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Sau khi trèo lên mái nhà định cậy cửa chui vào sát hại người yêu nhưng bị ông Đinh Văn Dung (bố cô gái) phát hiện, hô hoán và chốt chặn cửa đuổi đi, hung thủ vẫn không chịu từ bỏ. Cho rằng các dãy nhà sát vách có đường thông sang nhau, đối tượng đã liều lĩnh trèo qua mái tôn rồi cạy cửa ban công tầng hai đột nhập vào căn nhà liền kề của gia đình anh Nguyễn Viết Quang.

Nghe thấy tiếng động bất thường trong đêm, anh Quang đi kiểm tra thì bất ngờ chạm mặt đối tượng lạ mặt đang đi xuống cầu thang tầng trệt. Bị phát hiện, Đức Anh lập tức rút dao hung hãn tấn công chủ nhà. Anh Quang cố gắng tìm vật dụng chống trả để tự vệ rồi chạy ra ngoài đường kêu cứu nhưng bị kẻ thủ ác truy đuổi đến cùng, đâm chém liên tiếp 31 nhát khiến anh gục xuống cách cổng nhà chừng 15m. Cơ quan tố tụng xác định hành vi cầm dao chống cự ban đầu của anh Quang là phòng vệ chính đáng theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Hình sự.

Gây án xong với người chồng, Đức Anh lạnh lùng quay ngược trở lại căn nhà, tấn công chị Hồ Thị Mai (36 tuổi, vợ anh Quang) khiến chị gục ngã và tử vong tại chỗ. Cơn điên cuồng chưa dừng lại khi kẻ thủ ác tiếp tục xông vào phòng ngủ ra tay sát hại hai con nhỏ của vợ chồng anh Quang là cháu Nguyễn Tuấn Hiệp (sinh năm 2015) và cháu Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 2025) khi các cháu vẫn đang nằm ngủ. Sau màn thảm sát man rợ, hung thủ đi vào nhà vệ sinh gột rửa vết máu trên người, nhưng ngay khi vừa mở cổng định tẩu thoát thì đã bị lực lượng công an ập tới khống chế, bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xác nhận bản thân hoàn toàn không hề quen biết hay có bất kỳ ân oán, mâu thuẫn nào với các nạn nhân trong gia đình anh Quang. Đối với người bạn từng chở Đức Anh đi trước đó cũng như nhóm người cùng uống rượu chiều hôm xảy ra sự việc, cơ quan điều tra kết luận họ không biết ý định sát hại người khác của đối tượng và từng có hành động can ngăn, do đó không có căn cứ để xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.

Vụ thảm án đã cướp đi sinh mạng của người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại của anh Quang. Riêng người chồng nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng phải gánh chịu tới 31 vết thương chém trên khắp cơ thể, với tỷ lệ tổn thương sức khỏe tại thời điểm giám định ban đầu lên tới 76%. Do lúc giám định nạn nhân vẫn đang tiếp tục điều trị vết thương nên cơ quan chuyên môn đề nghị sẽ tiến hành giám định bổ sung sau khi sức khỏe của anh dần ổn định. Trước đó, quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra gồm 12 phân cảnh chi tiết cũng đã được Viện kiểm sát cùng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp tổ chức chặt chẽ, đối chiếu toàn diện diễn biến hành vi tàn độc của bị can nhằm bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội trước pháp luật.

PV (SHTT)