-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
08/04/2015 22:43Vụ thổi giá 100 triệu lên 130 tỉ: Cựu tổng giám đốc ALCII y án tử hình
Được xác định là chủ mưu trong vụ “thổi” giá thiết bị lặn từ 100 triệu lên 130 tỉ để rút tiền Nhà nước, vị cựu Tổng giám đốc Công ty ALCII bị cấp phúc thẩm bác kháng cáo, y án tử hình.
“Hô biến" 100 triệu thành 130 tỉ
HĐXX nhận thấy, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận: trong thời gian điều hành hoạt động Công ty cho thuê tài chính II (viết tắt là ALCII) với mục đích rút tiền Nhà nước, Vũ Quốc Hảo móc nối với một số cá nhân thành lập công ty Cát Long Hải. Sau đó, Hảo giao cho Phạm Minh Tuấn (SN 1958, TP.HCM) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Lê Thị Minh Huệ (SN 1969, TP.HCM) làm kế toán trưởng công ty.
Năm 2007, qua mối quan hệ làm ăn, Hảo quen biết một người Nhật Bản là chủ thiết bị lặn Tinro 2 (sản xuất năm 1975, không có giấy tờ pháp lý). Hảo nảy sinh ý định sử dụng thiết bị này làm tài sản bảo đảm để ký hợp đồng thuê tài chính với ALCII, mục đích là rút tiền Nhà nước nhằm kinh doanh bất động sản và thanh toán nợ xấu cho một số công ty.
|
|
| Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án. |
Do tàu Tinro 2 trị giá chỉ 100 triệu đồng nên Hảo tiếp tục thông đồng với Hoàng Lộc (SN 1963, Tổng giám đốc công ty cổ phần giám định, thẩm định Việt Nam) và Lê Phúc Đức (SN 1976, Giám định viên) để “thổi giá” Tinro 2 lên thành 130 tỉ đồng, đem cho ALCII lấy số tiền trên. Biết việc làm của Hảo nhưng nhóm thuộc cấp vẫn tiến hành ký kết hợp đồng mua bán, giải ngân trái quy định.
Tháng 9/2014, TAND TP.HCM đưa 11 bị cáo trong vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa tuyên phạt Vũ Quốc Hảo, Phạm Minh Tuấn và Hoàng Lộc cùng mức án tử hình về tội “tham ô tài sản”. Đối với 8 bị cáo còn lại, 4 bị cáo lãnh án tù chung thân, 4 bị cáo lãnh án từ 15 đến 20 năm tù cũng về tội danh trên.
Sau phiên tòa, các bị cáo kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Quốc Hảo kêu oan, cho rằng hành vi của bị cáo không phạm tội “tham ô tài sản” mà chỉ phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo còn lại cũng kêu oan hoặc đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh, giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định, căn cứ vào hồ sơ vụ án xét thấy có đủ cơ sở kết luận trong vụ án các bị cáo đã cấu kết, thông đồng với nhau để nâng khống giá thiết bị từ hơn 600 triệu đồng (bao gồm 100 triệu đồng giá mua và tổng chi phí sửa chữa) lên thành 130 tỉ nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại đến sự phát triển của đất nước, gây mất niềm tin trong nhân dân trong bối cảnh tội phạm tham nhũng đang là vấn đề nóng của xã hội nên cần thiết phải nghiêm trị.
Tại tòa, kháng cáo đề nghị đổi tội danh, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Quốc Hảo là không có căn cứ chấp nhận, mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Đối với kháng cáo của nhóm bị cáo nguyên là nhân viên Cát Long Hải và cán bộ, lãnh đạo ALCII cũng không được HĐXX chấp nhận nên tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.
Theo M.Phượng (VietNamNet)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (16:30)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (16:29)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (16:18)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (16:15)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (16:06)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (16:03)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (16:02)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)
