-
Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng -
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương -
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu -
Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ -
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ -
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người
Pháp luật
24/09/2023 16:49Vụ trung úy công an bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ: Nghi phạm uống thuốc tự tử trước khi ra đầu thú
Chiều ngày 23/9, xác nhận với VietNamNet, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ nghi phạm gây án khiến Trung uý Đỗ Văn Tú tử vong.
Theo cơ quan Công an, sau khi bị bắt giữ, qua khai thác nhanh, nghi phạm khai tên Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, người xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, cùng tỉnh.
Cũng theo nhà chức trách địa phương, nghi phạm Mạnh bị bắt khi đang ở nhà người thân tại tỉnh Ninh Bình. Công an Thái Bình sau đó đã di lý Mạnh về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục tiến hành công tác điều tra.
Liên quan tới vụ việc, Báo Thanh Niên đưa tin, theo lời khai ban đầu, tối 22.9, nghi phạm đi thăm người yêu ở TT.An Bài thì bị một nam thanh niên đến truy hỏi. Tưởng đây là người trong khu dân cư đến đánh mình nên Mạnh đã rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà ở xã Quang Bình.
Sau khi trở về nhà, Mạnh không biết người bị đâm là công an, cũng không rõ người này còn sống hay tử vong sau khi bị đâm.
Theo trình bày của bố nghi phạm, sáng ngày 23/9, Mạnh cùng mẹ sang quê ngoại ở Ninh Bình để ngày 24.9 giỗ bà ngoại. Khi biết thông tin nạn nhân bị mình đâm là công an và đã tử vong, Mạnh uống thuốc ngủ định tự tử. Mẹ nghi phạm thấy vậy liền gọi điện về báo cho bố nghi phạm biết.
Nghe con trai kể lại toàn bộ sự việc, bố mẹ nghi phạm đã khuyên con trai ra đầu thú và gửi vị trí để công an qua dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh Thái Bình.
Hiện cơ quan điều tra đã tịch thu tang vật là chiếc xe Mạnh sử dụng khi di chuyển. Con dao mà nghi phạm dùng để gây án chưa được tìm thấy.
Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết thông tin vào hơn 23h đêm ngày 22/9, nhận được tin báo tại khu vực tổ dân phố số 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ xuất hiện đối tượng lạ, với nhiều biểu hiện khả nghi, Công an thị trấn đã cử Trung úy Đỗ Văn Tú xuống hiện trường xác minh.
Trong quá trình truy vấn đối tượng, Trung úy Đỗ Văn Tú bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng.
Ngay sau gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường trong khi Trung úy Đỗ Văn Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phụ Dực (huyện Quỳnh Phụ) nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết Trung úy hy sinh sau khi bị đâm gần 10 lần, vào người, mặt, cổ, tay, chân, trong đó có 1 vết đâm vào tim, 1 vết đâm vào thân trái.
Trong sáng ngày 23/9, tại gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú ở thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, gia đình, họ hàng, đơn vị công tác đã tổ chức lễ khâm liệm, lễ viếng đồng chí. Lễ truy điệu Trung úy Đỗ Văn Tú sẽ được tổ chức vào sáng ngày 24/9 và tổ chức an táng sau đó tại nghĩa trang thôn.
Trung úy Đỗ Văn Tú sinh năm 1998, là anh trai cả trong gia đình có 2 anh em. Trung úy hy sinh khi chưa có gia đình riêng.
PN (SHTT)
- Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng (15:10)
- Tội phạm bị truy nã 8 năm bị bắt sau màn "biến hình" thành phụ nữ (15:07)
- Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương (19 phút trước)
- Hai nam sinh lớp 10 và 11 tử vong sau va chạm với xe khách ở Phú Thọ (20 phút trước)
- Giá xăng, dầu cùng tăng (23 phút trước)
- Bà xã Văn Thanh trải lòng chuyện 3 năm học xa nhà: “Mình muốn ở Hà Nội” (27 phút trước)
- Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (35 phút trước)
- Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ (37 phút trước)
- Starbucks nói gì về việc không nhận thanh toán bằng tiền mặt? (40 phút trước)
- Phiên phúc thẩm vụ hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Siết an ninh, phòng báo chí mất âm thanh (55 phút trước)