Nhóm 3 đối tượng đã thông đồng kê giá một loại thuốc phổ biến đắt gấp 150 lần so với giá gốc trên thị trường.

Cơ quan công an vừa điều tra làm rõ tình tiết bất ngờ trong vụ việc xe cấp cứu dịch vụ vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà chỉ 16km nhưng thu tới hơn 9 triệu đồng.

Triệu tập nhóm đối tượng và chiêu trò thổi giá thuốc gấp 150 lần

Chiều ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố đã tiến hành triệu tập 3 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc gây bức xúc dư luận này. Các cá nhân bị triệu tập bao gồm: Nguyễn Công Khánh (sinh năm 1997, trú tại phường Hạc Thành) — chủ xe cấp cứu; Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành) — tài xế; và Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996, trú tại phường Tĩnh Gia) — sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

05-1788617249-vu-xe-cap-cuu-thu-95-trieu-dong-cho-quang-duong-16km-lo-dien-thu-doan-thoi-gia-thuoc-duy-tri-su-song-tu-4000-dong-len-600000-dong
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc bắt đầu vào ngày 14/8 khi Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị trong tình trạng nặng tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) về nhà ở phường Sầm Sơn. Khánh sau đó giao chiếc xe cấp cứu cho Lâm điều khiển, đồng thời Lâm liên hệ rủ thêm Hải Anh cùng tham gia chuyến xe.

Khi đến đón người bệnh, Lâm đã chủ động trao đổi với người nhà về các khoản phí bao gồm vận chuyển cùng chi phí thuê máy thở và thiết bị hỗ trợ. Tiếp đó, Hải Anh trực tiếp tư vấn cho gia đình mua loại thuốc vận mạch để "duy trì sự sống" cho bệnh nhân với mức giá được đưa ra là 600.000 đồng/chai.

Tin tưởng lời tư vấn, gia đình đã đồng ý mua tổng cộng 7 lọ thuốc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định loại thuốc vận mạch được nhóm này kê ra thực chất chỉ là thuốc Adrenaline — loại thuốc được các đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường với mức giá chỉ vỏn vẹn 4.000 đồng/lọ.

Phản ứng từ người nhà và sự vào cuộc của cơ quan chức năng

Tổng số tiền mà gia đình nạn nhân đã phải móc túi thanh toán cho nhóm này lên tới 9,5 triệu đồng. Khoản tiền này bao gồm 5,3 triệu đồng cho quãng đường di chuyển khoảng 16km cùng chi phí thuê máy hút đờm, ống thở, và 4,2 triệu đồng dành riêng cho 7 lọ thuốc "duy trì sự sống".

Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ phản ánh của ông H.T.K., người có cha là ông H.B.Đ. điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc. Do tiên lượng xấu, gia đình muốn đưa bệnh nhân về nhà và đã tự liên hệ chiếc xe dịch vụ nói trên. Trên chuyến xe, một người đàn ông mặc áo blouse trắng (sau này xác định là Hải Anh) đã tư vấn dùng loại thuốc vận mạch không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế. Sau khi hoàn tất chuyến đi và thanh toán trực tiếp, ông K. tìm hiểu giá thực tế tại các nhà thuốc và phát hiện mức chi phí bị đội lên quá cao nên đã phản ứng.

1a1a1.jpg
Nhóm đối tượng khi vận chuyển người nhà nạn nhân từ bệnh viện về nhà.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngay sau đó lên tiếng khẳng định chiếc xe cấp cứu lẫn người mặc áo blouse trắng đều không thuộc quản lý hay lực lượng y tế của bệnh viện. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc kiểm tra.

Quá trình điều tra của công an bước đầu làm rõ, 3 đối tượng trên đã bàn bạc, thống nhất phương án thu tiền và ăn chia từ trước. Ngay sau khi nhận tiền từ người nhà bệnh nhân, Lâm đã chuyển một phần cho chủ xe Nguyễn Công Khánh, số còn lại do Lâm và Hải Anh tự chia nhau. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi và vai trò của từng cá nhân theo quy định pháp luật.

PV (SHTT)