2 cô gái có 1 điểm chung đang chịu vô số bình luận công kích trên MXH, chuyện gì thế này?

Những ngày gần đây, cư dân mạng gần như không thể thoát khỏi cuộc tranh luận dai dẳng xoay quanh Thiều Bảo Trâm, Hải Tú và Sơn Tùng. Không cần tên tác giả, không cần xác nhận thật - giả, một bộ tiểu thuyết dài 19 chương mang nội dung tình ái kèm chi tiết hậu trường showbiz vẫn đủ sức khiến mạng xã hội Việt bùng nổ.

Mọi chuyện bắt đầu khi người đọc phát hiện quá nhiều "tình tiết trùng hợp", từ bối cảnh mối tình 8 năm giữa một nam ca sĩ nổi tiếng và bạn gái lâu năm, đến sự xuất hiện của một "nàng thơ" gia nhập công ty và bị đồn là người chen ngang. Diễn biến trong truyện mô tả nhân vật nam im lặng sau khi chia tay, trong khi bạn gái cũ chịu tổn thương nhưng vẫn cố giữ hình ảnh đẹp cho nhau, còn người mới bị đẩy vào vòng xoáy chỉ trích.

MXH ầm ĩ với bộ tiểu thuyết tình ái dài 19 chương liên quan đến 3 nhân vật đình đám Vbiz

Dù bộ "tiểu thuyết tình ái" không nêu tên cụ thể nhưng loạt tình tiết khiến cư dân mạng liên tục gọi thẳng tên bộ ba Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú. Nhiều người còn xâu chuỗi lại diễn biến của tiểu thuyết mạng với từng cột mốc thời gian trong drama "trà xanh" năm 2021 để bàn tán. Mặc cho câu chuyện đã trôi qua 4 năm nhưng lùm xùm tình ái vẫn là "miếng mồi ngon" cho mạng xã hội ngấu nghiến. 

Một lần nữa, drama tình ái của bộ ba Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú trở thành câu chuyện phủ sóng MXH

Không phải lần đầu drama giữa Thiều Bảo Trâm - Hải Tú - Sơn Tùng bị đào lại, nhưng chưa lần nào sự việc lại dậy sóng như lần này. Nguyên nhân chính nằm ở nơi nó bùng phát: Threads - nền tảng mạng xã hội mới nổi, nơi ai cũng có thể viết dài, gõ nhanh và tranh luận không giới hạn, ẩn thân hoàn toàn sau màn hình. Threads là nơi là danh tính của cư dân mạng trở nên bí ẩn, khó nhận ra nhất vì không cần cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân. Cũng chính vì thế mà ai cũng có thể là 1 "quan tòa", mọi người đều tự do phát ngôn một cách khó lường. Ở môi trường này, câu chuyện tiểu thuyết chỉ là cái cớ. Thứ khiến mạng xã hội bốc cháy là một cộng đồng khổng lồ chia phe, bảo vệ quan điểm cá nhân một cách cực đoan, nhiều khi là vô lý.

Phe bênh vực Thiều Bảo Trâm tin rằng cô là người chịu tổn thương sâu sắc sau một mối quan hệ kéo dài, giờ tiếp tục bị gọi tên bởi một câu chuyện tình ái bị cho là "quá giống thật". Phe còn lại phản bác gay gắt, cho rằng Hải Tú mới là nạn nhân của sự công kích vô căn cứ, bị biến thành "bia đỡ đạn" cho một cuốn truyện hư cấu chưa từng được xác nhận tính chính xác. Thế nhưng, thay vì tranh luận bằng lý lẽ, những bình luận mang tính xúc phạm cá nhân lại được thả liên tục: người bị mỉa mai ngoại hình, người bị rủa xả tình duyên, người thì bị chụp mũ đạo đức. Cứ thế, các post tưởng chỉ để bàn chuyện tiểu thuyết lại trở thành chiến trường để cào cấu lẫn nhau - một vòng xoáy toxic đúng nghĩa.

Có lẽ chưa bao giờ mạng xã hội lại khiến một drama đã cũ trở nên mệt mỏi đến thế. Không phải vì ai đúng ai sai, mà bởi ai cũng đang gồng mình để bảo vệ điều mình nghĩ là đúng, bằng mọi giá dẫu cho câu chuyện vốn dĩ vẫn chỉ là... một cuốn truyện chưa ai xác nhận.

Để bảo vệ cho cái mà mình nghĩ là đúng, những bài đăng về Thiều Bảo Trâm và Hải Tú trên Threads không khác gì "bãi chiến trường"
Một trong số rất nhiều cuộc khẩu chiến gay gắt trên Threads

Và khi câu chuyện biến thể ở kịch bản nào đi nữa, những người trong cuộc đều dùng quyền im lặng. Như Thiều Bảo Trâm, cô vẫn vui vẻ đăng tải hình ảnh mới và đính kèm dòng trạng thái "Em đang bận yêu bản thân mình", không đả động bất cứ điều gì dù bị réo tên liên tục. Trong khi đó, Sơn Tùng - Hải Tú vẫn giữ thái độ im lặng như cách mà mỗi lần drama tình ái bị đào lại trong suốt 4 năm qua.

Đến thời điểm hiện tại, drama vẫn ầm ĩ. Trong khi Thiều Bảo Trâm bận yêu bản thân, Sơn Tùng bận tập gym, Hải Tú bận quay vlog thì người bận rộn nhất trong drama này có lẽ là cộng đồng mạng khi thâu đêm suốt sáng nhiệt tình phân tích ai đúng ai sai.

Mỗi người đều có quyền giữ quan điểm cá nhân và bảo vệ người mình yêu mến. Nhưng khi những quan điểm ấy vượt khỏi ranh giới văn minh, trở thành công cụ công kích, xúc phạm, thì đó không còn là tranh luận, mà là bắt nạt. Dẫu là ai đúng, ai sai trong một câu chuyện chưa từng được xác nhận, thì điều không thể phủ nhận là mạng xã hội đang ngày càng mất đi sự an toàn và tích cực vốn có.

Tấn công mạng không nên được cổ súy dưới bất kỳ hình thức nào, và việc mải miết tranh cãi chỉ khiến câu chuyện vốn đã khép lại trở thành một phiên bản méo mó, độc hại hơn gấp nhiều lần. Khi nhân vật chính còn im lặng thì việc hàng triệu người thay nhau gào thét trên mạng vì một đoạn truyện hư cấu chỉ đang đẩy mạng xã hội đến gần hơn với sự nhiễu loạn - nơi không ai thắng, chỉ có sự tiêu cực là lên ngôi.

Hải Tú và Thiều Bảo Trâm im lặng hoàn toán, còn cư dân mạng chia phe bênh vực rồi chỉ trích cho một tiểu thuyết tình ái không rõ thực hư
Theo Liên Hoa (Phụ Nữ Số)