-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Sao 360°
01/03/2022 21:41Bị tài xế cũ 'bóc phốt' trả lương thấp, siêu mẫu Hà Anh và em gái bức xúc lên tiếng
Mới đây, khi đọc được một bài bóc phốt của tài xế cũ Hà Anh về việc bị siêu mẫu trả lương thấp, Hà My (em gái Hà Anh) đã viết một bài dài để chia sẻ quan điểm của mình.

Hà My viết trên trang cá nhân: "Lương trả bao nhiêu thì đủ? Nhân tiện hôm qua My thấy mấy chị em các group xôn xao bàn tán chuyện ông tài xế cũ của bà chị nghỉ ngang lưng không báo ai câu gì, xong ông thấy post tuyển dụng bèn lên mạng bêu rếu gia đình chủ cũ là ông nghỉ vì lương trả ông thấp, làm nhiều vất vả... Xong mấy ả anti-fan thính mũi ngửi được mùi drama nên tới tấp gửi ông tin nhắn để moi chuyện hòng nói xấu cho vui (rảnh ghê!) nên tiện thể "theo dòng sự kiện" My "ăn theo" mấy ả và ông để làm kẻ nhiều chuyện một tí nhé.
Mọi người ạ! Mấy ả kêu "lương tài xế mà trả có 8.5 triệu! Mặt bằng chung ở đây là phải trả hơn 12 triệu cơ! Chưa kể phải có lương tháng 13, BHXH, thưởng Tết này nọ". Phải nói là chắc mấy người đó toàn là các đấng hào kiệt, hy vọng nếu trong số đó có người làm chủ thật, họ cũng trả y hệt tất cả mọi thứ mà họ kêu là ông kia phải xứng đáng được thế thì mới to mồm như thế. My xin tự đặt ra những câu hỏi như sau.
Câu hỏi số 1: Thế nào là xứng đáng để được hưởng lương tốt, lợi ích tốt như bên A bên B?
Trong cuộc đời hơn mười mấy năm đi làm, trong cộng đồng không biết bao người chức vụ khác nhau, chưa bao giờ mình thực sự gặp một ai mà họ 100% thoả mãn với những gì họ nhận được từ công ty.
Nếu không phải về lương không đủ cao, bảo hiểm thấp, quyền lợi không bằng bên này bên nọ, rồi sếp thế này thế kia, bị "bào sức lao động"… vv và vv đủ sự than phiền. Chẳng mấy ai mà gào lên "ôi ở đây sướng ghê việc nhàn sếp tốt lương cao", nếu có chắc họ là con ông chủ!
Lương trả 1 ai đó, xứng đáng bao nhiêu là thoả thuận giữa 2 bên, và còn phụ thuộc vào kĩ năng, chất lượng, tầm quan trọng của nhân viên đó đối với công ty, tổ chức. Đã đồng ý, kí hợp đồng, thì đó là quyết định của người đi làm.
Câu hỏi số 2: Trong một gia đình có thu nhập tốt thì thường họ sẽ thuê hỗ trợ: người giúp việc, vú em và tài xế lái xe (nếu thuê/mua được xe). Vậy theo mọi người xếp hạng trong 3 nhân vật này thì ai sẽ là cần nhất, và sẵn sàng trả lương cao nhất để giúp đỡ cho gia đình ấy?
My chưa làm mẹ, nhưng để My thử đoán dựa trên những người bạn thân đã có con hết nhé!
1. Vú em: kiếm được người nào tốt trông con mình, vợ chồng hài lòng, con yêu cô, thì mình nghĩ có phải thêm tiền nữa để kiếm được người chuyên nghiệp giỏi giang chẳng bố mẹ nào tiếc tiền. Thậm chí My thấy có mấy gia đình giàu có hẳn hoi thuê vú em nước ngoài trả tới 15,16 triệu/tháng, họ còn đòi nghỉ cuối tuần đi cắt tóc, làm móng chảnh choẹ cuối cùng không chịu nổi quay lại kiếm người Việt trả lương thấp hơn nhưng chịu khó đêm ngày giúp đỡ không nề hà. Đầy chủ đối xử vú em còn hơn mẹ mình, tự nấu ăn chăm sóc mua đồ cho vì nghĩ cô ta chăm con mình mình chăm lại chả sao.
2. Người giúp việc nhà: dọn dẹp nhà cửa, áo quần, bếp núc nấu ăn, những điều mà cứ mở mắt dậy chưa đi làm thì cũng đã phải dọn. Bày ra là dọn, khách khứa tới nhà cũng dọn, nhà ai còn nuôi chó mèo thì lại càng cần.
3. Tài xế: để nuôi 1 tài xế ngoài lương lậu ra, còn phải lo cái xe đủ bao chi phí xăng xe cầu đường, nếu cái tiện nhất so với taxi hay grab là đỡ phải đợi chờ, xe nhà mình mình để đồ mình với thời buổi Covid cũng đỡ sợ bị lây lan nhưng chi phí này cũng lớn chứ? Chưa kể đâu phải ngày nào cũng đi?
Đó là nói về việc tầm quan trọng của 3 đầu lương trong một gia đình, và đa số thì nếu không đủ có tiền rõ ràng mục thứ 3 bắt buộc phải bỏ. Đây là chưa nói đến mối quan hệ giữa người thuê với người được thuê có tốt hay không?
Câu hỏi thứ 3: Cần thuê những người thế nào vào gia đình của mình?
Thực sự mà nói như đi làm trong công ty có hợp đồng các điều khoản rõ ràng phạt này phạt nọ tới thế mà tới khi "cơm không lành canh không ngọt" thì chia tay cũng đầy drama. Nói xấu, lời ra tiếng vào, tại cái này cái kia nhưng ít nhất là chỉ khía cạnh công việc.
Chứ những vị trí tuyển vào gia đình mình, biết mình ăn ở thế nào, sống ra sao, bố mẹ vợ chồng con mình nói gì, là cũng sơ sơ biết hết!
Có lần mình ngồi xe với cô bạn mình tính nói chuyện gì đó thì cô ấy suỵt mình xong nhắn tin "ông tài nhà này tọc mạch lắm đừng nói gì", mình mới nghĩ "nếu vậy thuê làm gì?".
Thuê cái người mà biết họ: đưa chuyện, không trung thành, tính cách thất thường có thể nghỉ bất cứ lúc nào, không rõ ràng trung thực… Thì chỉ tổ hại mình!
Nếu có ai muốn đòi quyền lợi tốt hơn, trước hết hãy hỏi bản thân bạn đã làm được gì cho người sếp, công ty của mình đã? Bạn có làm việc đúng như yêu cầu, thậm chí tốt hơn? Bạn có chuyên nghiệp trong công việc cũng như cách ứng xử? Bạn có trung thành tuyệt đối khiến sếp mình cảm thấy an tâm?
Mình thì chẳng bao giờ muốn kể xấu những ai mình từng làm việc cùng, đặc biệt là trong gia đình hay nhất là người lớn tuổi.
Bà chị mình tính khá cứng đầu và cũng trung thành với những người bà ý thuê nên mặc dù mình thấy không ổn cũng không dám bảo "đổi người đi" vì cũng không phải việc nhà mình.
Ví như ông tài xế cũ đó chở mình thì nói xấu ông anh rể mình bởi ông anh bắt ông đi đón… đúng giờ. Rồi chở con em họ thì nói xấu bà chị mình abc. Chở cậu trợ lý bà chị thì kêu anh sẽ nghỉ việc, mát mẻ để hy vọng được tăng lương?
Tóm lại về tư cách, xin lỗi là có làm free cũng không nên nhận vào nhà. Chứ đừng nói cái việc là trả thêm tiền cho kiểu ấy.

Còn mấy ả anti-fan ơi, ghét người ta mà giả làm fan follow tới con em gái này xong thấy bán đồ hời, mua mỹ phẩm của người ta chị chị em em ngọt xớt, xong vào cái group kín đi bịa chuyện "con em bán mỹ phẩm giả!". Xin lỗi cho tôi xin lại cây son nước hoa thơm tho giá rẻ của tôi, tôi trả lại cái đồng tiền thối tha của mấy cô nhé! Lúc thoa son xinh lên mặt, nước hoa thơm ngát của tôi lên người xong mở mồm nói dối thì cũng chả ai yêu được đâu, cứ nhớ lấy điều đó.
Cuộc đời này nhân quả rõ ràng lắm, những ai làm việc chân chính chăm chỉ ắt sẽ có thưởng. Còn sống sao chỉ bo bo cho mình, xấu xa với người khác thì sớm muộn cũng tự nhận trái đắng.
À mà quên, có ai hỏi được mấy ả là nếu có tiền, có dám thuê ông này vào gia đình của mình hay không? Nhắn tin thương chú, chúc chú kiếm việc mới như đúng rồi!".
Dưới bình luận, siêu mẫu Hà Anh đã dùng facebook của con gái để viết: "Lỗi tại chị, chị thương người nên cố gắng nhìn vào những điểm tốt của ông này để giữ ông ý lại. Lớn tuổi không nơi nào nhận nữa mình nhận vì thấy có tuổi tưởng là đạo mạo thật thà, cho chở con mình đi học. Giờ quay ra cắn càn. Giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán! Yên tâm, bằng chứng ký tá có hết, ông ta vu khống thì sẽ phải trả lời với pháp luật thôi".

Theo Thùy Dương (Công Lý & Xã Hội)








- Ngân hàng đấu giá khoản nợ của ‘trùm’ buôn siêu xe Phan Công Khanh (57 phút trước)
- Hãng xe thể thao Lotus sắp vào Việt Nam (1 giờ trước)
- Nguy cơ siêu động đất ở Nhật Bản được nâng lên đến 90% (1 giờ trước)
- Clip: Bé gái tử vong khi ngã vào nồi sữa nóng ở trường học (1 giờ trước)
- Quyết định gây tranh cãi ở trận thua của MU (1 giờ trước)
- Smartphone liên lạc không cần sóng, WiFi (1 giờ trước)
- Nhà hàng khu du lịch chưa khắc phục xong bão số 5, tiếp tục lo bão Bualoi (1 giờ trước)
- Nhắc nhở lần cuối: 4 kiểu dùng lò vi sóng như "bơm độc" vào thức ăn, lười mấy cũng phải bỏ! (1 giờ trước)
- Bão chưa vào, hàng loạt nhà dân tại Huế tan hoang vì lốc xoáy (1 giờ trước)
- Ngày hẹn hò đầu tiên, bạn trai hỏi tôi một câu khiến cả quán cà phê phải ngoái đầu nhìn (1 giờ trước)




