-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Sao 360°
20/01/2022 18:15Hậu ồn ào, Hà Anh chiêm nghiệm: 'Tôi muốn tha thứ hết cho những người không thiện chí với mình, thậm chí muốn làm tổn hại tôi'
Thời gian vừa qua, Hà Anh liên tục vướng vào những cuộc tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội. Từ lùm xùm phát ngôn bị cho là "vô cảm", "máu lạnh" về mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, nữ siêu mẫu lại bị tố PR, quảng cáo sản phẩm bất chấp. Sau khi lên tiếng giải thích, chân dài sinh năm 1982 tiếp tục bị 1 tài khoản mạng xã hội tố sử dụng ảnh cá nhân trái phép, thậm chí còn tảng lờ và "block" đối phương khi bị yêu cầu gỡ xuống. Mới đây nhất, khi Xuân Lan tuyên bố sẽ "bóc phốt" nữ hoàng đạo lý thì cư dân mạng cũng gọi tên Hà Anh.
Sau những lần thị phi dồn dập, Hà Anh tự nhận mình là nữ chiến binh: "Tôi là một nữ chiến binh. Thật đấy! Tôi luôn phải chiến đấu: Chiến đấu để có được học bổng đi học nước ngoài, chiến đấu để kiếm tiền bươn chải cho cuộc sống sinh viên của mình nơi xa xứ, chiến đấu để hoà nhập với môi trường mới, chiến đấu để có cơ hội học hỏi, chiến đấu để nắm bắt cơ hội mới, chiến đấu để được là chính mình, chiến đấu để sáng tạo, chiến đấu vì những gì chính nghĩa, chiến đấu để có được tình yêu trọn vẹn, chiến đấu để có được cuộc sống theo cách mình mong muốn, chiến đấu để vượt qua cám dỗ, chiến đấu để biết tự hài lòng với những gì mình có, chiến đấu để vươn lên và không 'hài lòng' hay 'thoả hiệp'...
Mệt mỏi, có chứ! Đôi lúc, và có nhiều lúc. Nhưng càng bị đẩy xuống tôi càng ngoi lên mạnh mẽ hơn; càng bị chà đạp, ngọn lửa quyết tâm trong tôi cháy càng mạnh hơn. Và cũng chính vì phải 'chiến đấu' cho mọi thứ, nên những gì tôi đạt được, tôi cảm thấy mình xứng đáng một cách trọn vẹn.
Tôi xứng đáng được trân trọng, tôi xứng đáng được yêu thương và tôi xứng đáng được hạnh phúc. 'Anh biết mà, anh muốn em có thể chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cũng như những khoảnh khác khó khăn nhất với anh. Anh hiểu cảm giác khó khăn khi phải xoay xở với những dòng xoay lên xuống của cuộc đời một mình- hoặc ít nhất, cảm thấy một mình. Anh muốn là người đàn ông luôn ở bên em. Anh muốn bảo vệ, che chở, yêu thương em.' Anh nói. Tôi cảm thấy các 'cuộc chiến' của mình không hề vô nghĩa".
Cách đây ít giờ, bà mẹ 1 con còn chia sẻ loạt ảnh về gia đình và công việc, đồng thời tuyên bố muốn tha thứ cho những người làm tổn hại đến mình: "Đêm hôm qua 12 giờ mới vào giường, trằn trọc mãi không ngủ được, và trong những phút chập chờn giữa thức - và chìm vào giấc ngủ, tôi chợt thấy tim mình nhói lên. Các bạn biết không, khi chúng ta lìa đời, mọi ký ức, kỷ niệm, những con người thân thương sẽ bị xoá sạch. Và sự - một thời tồn tại của chúng ta, sẽ chỉ được nhớ đến bởi gia đình, những người thân thương như những ký ức, những câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác.
Tôi nhớ ông của mình, hai năm trước đây tôi còn được nắm đôi bàn tay rất ấm, được dựa đầu vào ngực, được hôn lên trán ông.
Tôi nhớ bà của tôi, giờ 92 tuổi rồi, bà hay hôn tôi và nói 'Cháu gái đích tôn của ông bà'. Tôi lại bảo 'yêu bà nhất trên đời!'. Bà hôn tôi và nói 'Bà yêu cháu từ ngày cháu sinh ra đời!'. Chao ôi cuộc sống sao quá ngắn ngủ, nên tôi chỉ muốn được yêu thương. Tôi muốn nhớ mãi những khoảnh khắc này, mỗi ngày, để chậm rãi tận hưởng cuộc sống.
Tôi muốn tha thứ hết cho những người không thiện chí với mình, thậm chí muốn làm tổn hại tôi. Tôi muốn nắm những bàn tay yêu thương của những con người có chung nhịp đập với tôi.
Bà tôi từng nói 'Cuộc sống không ngắn ngủi đâu cháu, nếu mình sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc'. Tôi hít thở một hơi dài, và hôn lên đôi mắt của chồng tôi đang nằm ngủ bên cạnh mình. Nhịp thở đều đặn của sự sống, ấm áp và tình yêu. Cố gắng sống thật hiện hữu, thật ý nghĩa, đó là tâm niệm của tôi trước thềm năm mới 2022. Vậy thôi".
JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (38 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (54 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (59 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)