Giữa trận mưa lũ được ghi nhận là lịch sử tại Việt Nam, biệt thự hàng trăm mét vuông của ca sĩ Long Nhật tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế đã ngập rất nặng, nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ", khiến gia đình phải cố thủ trên tầng hai trong bóng tối mất điện.

Trận mưa lũ dồn dập kéo dài từ ngày 26/10 đến nay đã biến TP Huế thành sông. Lượng mưa tại Bạch Mã (Huế) đạt mức kỷ lục 1.739,6 mm vào ngày 29/10, mức cao nhất trong lịch sử Việt Nam. Tình trạng này khiến 32/40 xã, phường ở TP Huế bị ngập, mức ngập phổ biến 1-2 m, thậm chí một số nơi lên tới 3-4 m.

30-1761823847-biet-thu-cua-long-nhat-o-hue-chim-trong-bien-nuoc-nuoc-lu-dang-cao-suyt-cham-ban-tho-me.jpg

30-1761823847-biet-thu-cua-long-nhat-o-hue-chim-trong-bien-nuoc-nuoc-lu-dang-cao-suyt-cham-ban-tho-me.jpg
Biệt thự hơn 500 m2 của ca sĩ Long Nhật ngập sâu, nước dâng gần hết cổng. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với PV, ca sĩ Long Nhật cho biết, biệt thự ba tầng của anh ở đường Nguyễn Chí Thanh ngập rất nặng, nước dâng nhanh gần ngập hết cổng và sân vườn. Tại tầng trệt, thiệt hại là rất lớn: "Toàn bộ khu vực thư viện ướt sạch. Bàn ăn, tủ lạnh đều ngập, gia đình di chuyển không kịp. Nước dâng cao gần tới bàn thờ của mẹ tôi", ca sĩ xót xa kể.

May mắn nhờ có kinh nghiệm chống lũ, gia đình đã kịp thời đưa cha cùng bàn thờ mẹ và các đồ đạc quan trọng lên tầng 2. Long Nhật cho biết gia đình đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thức ăn, và thuốc men để "cầm cự ở tầng trên chờ nước rút."

Nam ca sĩ mô tả tình cảnh hiện tại: "Tôi đang ngồi cạnh cha trong bóng tối vì khu nhà tôi ở mất điện." Anh phải chuẩn bị nhiều thiết bị sạc dự phòng vì tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng tại TP Huế. So sánh với những lần lũ trước (2020, 2023), anh thừa nhận trận lũ năm nay lớn hơn rất nhiều, khiến anh nhớ đến trận lụt năm 1999.

30-1761823847-biet-thu-cua-long-nhat-o-hue-chim-trong-bien-nuoc-nuoc-lu-dang-cao-suyt-cham-ban-tho-me.jpg
Biệt thự của ca sĩ Long Nhật được xây theo lối truyền thống, không gian thoáng đãng.

Đến trưa 30/10, dù mưa đã giảm nhưng nước rút vẫn chậm. Long Nhật bày tỏ sự thương xót sâu sắc cho bà con phía sau nhà: "Phía sau tôi là một xóm lao động, phần nhiều là tiểu thương, công nhân, thợ... đang ngập trong biển nước mênh mông, rất thương và đau lòng."

"Điều tôi mong nhất lúc này là trời đừng mưa thêm nữa, nếu không lụt chồng lụt sẽ rất nguy. Hiện người dân đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn cả rồi. Khi thành phố rút hết nước, chúng tôi sẽ cùng nhau khắc phục hậu quả và giúp đỡ bà con địa phương mình", ca sĩ chia sẻ thêm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong, 6 người mất tích và một người bị thương tính đến trưa 30/10. Chủ tịch UBND TP Huế đã phát công điện khẩn, yêu cầu siết chặt công tác phòng tránh tai nạn đuối nước, rào chắn khu vực ngập sâu và tuyệt đối không để người dân qua lại các tuyến đường chưa an toàn.

PN (SHTT)