-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Sao 360°
15/06/2021 14:23Bố mẹ Hồ Văn Cường, Phi Nhung và quản lý lần lượt bị thánh soi 'đưa lên thớt': 101 điểm mâu thuẫn trong phát ngôn lồ lộ mà ít ai để ý?
Những ngày qua, ồn ào liên quan đến Phi Nhung và con nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lần lượt nữ ca sĩ Phi Nhung, quản lý Diễm Phạm, Hồ Văn Cường và gia đình đều lên tiếng để 1 lần giải quyết hết thắc mắc, nghi vấn và tin đồn trên MXH. Nhưng ai mà ngờ rằng cũng từ đó, dân mạng tìm ra nhiều điểm không nhất quán trong lời nói của những người trong cuộc này.

Hứa nuôi Hồ Văn Cường nhưng giữ tiền thưởng, trường có học bổng nhưng lại nói hỗ trợ toàn bộ học phí?
Tháng 7/2016, Hồ Văn Cường là cái tên gây bão MXH khi giành vị trí Quán quân Vietnam Idol Kids với số tiền thưởng 200 triệu đồng. Ngay sau đó, thông tin cậu được Phi Nhung nhận nuôi và truyền kỹ năng ca hát khiến khán giả mừng thay cho tài năng trẻ. Vào thời điểm nhận nuôi, Phi Nhung khẳng định Cường sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn học cho đến năm 18 tuổi. Thậm chí, nữ ca sĩ còn cho biết cô đón Cường lên TP.HCM để học chứ không phải chạy show, kiếm tiền. Mọi chi phí phát sinh sẽ đều do ca sĩ Phi Nhung chi trả, bởi vậy tiền cát xê và tiền thưởng của Cường sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.
Tuy nhiên, đến 6/2021 khi lùm xùm nổi lên, Phi Nhung lại trần tình khi trả lời Thanh Niên: "Tiền giải thưởng Quán quân Vietnam Idol Kids Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học". Điều này trái ngược với phát ngôn của cô ở thời điểm nhận nuôi giọng ca nhí. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, tiền thưởng Phi Nhung đã hỏi trước, còn quyết định vẫn là ở bố mẹ của Hồ Văn Cường.
Chưa dừng lại ở đó, quản lý Diễm Phạm cũng trả lời với Zing về việc giữ 200 triệu tiền thưởng: "Dư luận đâu có biết một năm Hồ Văn Cường học ở trường quốc tế phải đóng bao nhiêu tiền? Trường quốc tế có chính sách giảm nhưng không có ở đâu miễn phí tất cả. Ba năm, Cường học ở trường Lê Văn Tám hết bao nhiêu tiền không ai biết".
Được biết, học phí của trường THCS Lê Văn Tám dao động khoảng 1 triệu đồng/năm ở lớp thường và 10-11 triệu đồng/năm với lớp tích hợp tiếng Anh. Lên cấp 3, Hồ Văn Cường học trường quốc tế iSchool Nam Sài Gòn với mức học phí dao động từ 55-66 triệu đồng. Tuy nhiên, năm 2019 Hồ Văn Cường lại được nhận học bổng của trường theo diện hỗ trợ tài năng trẻ, thông tin này đã được trường iSchool công khai trên trang web. Bên cạnh các ý kiến cho rằng quản lý Phi Nhung nói chưa chính xác thì cũng có nhiều netizen cho rằng có thể học bổng chỉ đủ để Hồ Văn Cường chi trả học phí, còn những phụ phí khác thì gia đình vẫn phải chu cấp đúng theo lời Diễm Phạm cho hay.

Khẳng định Hồ Văn Cường không có show nhưng ca sĩ nhí vẫn đi diễn đều đều, còn khoe trên Facebook
Phi Nhung luôn một mực khẳng định với truyền thông rằng thời điểm này, cô luôn muốn con nuôi tập trung vào việc học chứ không phải đi diễn bởi cậu còn nhỏ tuổi. Về phía quản lý Diễm Phạm, cô hùng hồn tuyên bố với truyền thông: "2 năm nay, Cường không đi hát thì ai nuôi?".
Thế nhưng những lịch diễn được đăng tải trên chính fanpage của Hồ Văn Cường vô tình biến lời của 2 người lớn trở nên bất hợp lý. Bằng chứng là trong suốt 2 năm vừa qua, nam ca sĩ vẫn lưu diễn đều đều các tỉnh trong và ngoài nước. Tháng 8/2019, Cường sang Mỹ cùng mẹ nuôi, tháng 11/2019, cả hai có mặt tại châu Âu. Trong năm 2020, giọng ca nhí nhận show liên tục từ thời điểm Tết cho đến cuối năm tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bến Tre, Cà Mau... Nếu lời quản lý Diễm Phạm là đúng thì cô giải thích sao về lịch diễn dày đặc của Hồ Văn Cường?


Phát ngôn đầy mâu thuẫn của Phi Nhung và quản lý về tiền cát xê, hợp đồng của Hồ Văn Cường
Sau khi bị dân tình đặt câu hỏi về lý do giữ 200 triệu tiền thưởng suốt 5 năm qua và không tiết lộ cát xê cho con, Phi Nhung cho biết: "Tôi là ca sĩ nên không bao giờ giữ tiền. Ca sĩ thực thụ mà lo cả tiền bạc thì không hát được nên tiền của tôi và Cường mới giao cho quản lý giữ. Tiền của Cường đi diễn được bao nhiêu tôi không được biết, và ngược lại tiền của tôi cũng không ai được biết. Mỗi công ty có quy định khác nhau, đây là điều khoản hợp đồng chúng tôi đã ký".
Tuy nhiên, vào ngày 14/6, quản lý Diễm Phạm lại trả lời với báo Phụ Nữ Online rằng cô có tiết lộ số tiền cát xê cho Cường: "Tôi có cho biết chứ. Lâu lâu tôi thông báo cho Cường. Nhưng hiện tại, Cường đang nghe đầu kia đầu nọ rồi bị lung lay. Xin lỗi bạn, công ty của tôi chi hay nhận một đồng cũng phải ghi ra. Một công ty hoạt động bao nhiêu năm cũng phải có kế toán, quản lý, đi diễn phải may đồ, đặt vé máy bay. Ai chịu, ai tính những khoản đó?".
Cô cũng nói thêm về chuyện hợp đồng với giọng ca trẻ: "Đến 18 tuổi tôi mới làm hợp đồng. Từ 13-17 tuổi, tôi không lấy một đồng nào của Cường".
2 câu trả lời khác nhau của giọng ca sinh năm 1972 cùng quản lý về số tiền cát xê và hợp đồng với Hồ Văn Cường khiến netizen hoang mang, bối rối, chẳng biết ai đúng ai sai.
Lời nói tiền hậu bất nhất của bố mẹ Hồ Văn Cường
Không chỉ có Phi Nhung và quản lý mà ngay cả bố mẹ Hồ Văn Cường cũng đưa ra nhiều câu trả lời khó hiểu. Ngày 13/6, bà Võ Thị Ngọc Thu - mẹ ruột Hồ Văn Cường trả lời Zing rằng gia đình bà không có hợp đồng với công ty của Phi Nhung, thậm chí họ cũng không biết thu nhập của con trong 5 năm qua là bao nhiêu.
Hoá ra, đây vẫn chưa phải câu trả lời cuối cùng của gia đình giọng ca 10x. Trong cuộc phỏng vấn trên báo Phụ nữ Việt Nam, khi có cả Phi Nhung và quản lý Diễm Phạm ngồi cạnh, bố mẹ nam ca sĩ lại cho biết đã nhận 200 triệu tiền thưởng, nhưng sau đó lại gửi cho quản lý của con giữ giúp. "Tôi giữ. Tiền của tôi cũng nhiều lắm. Tôi muốn sống ổn định ở Sài Gòn chứ không phải ở quê. Tôi muốn sau này mua nhà ở Sài Gòn. Tôi biết khoản tiền nhiều lắm. Tôi nói với chị Nhung và ba Tèo (quản lý Diễm Phạm - PV) cho tôi gửi phần tiền đó" - mẹ Hồ Văn Cường chia sẻ.
Trong clip lên tiếng ngày 14/6, bố mẹ Hồ Văn Cường cũng khẳng định biết rõ số tiền mình có nhưng không thể tiết lộ cụ thể con số vì "không ai lại đi nói với mọi người tôi có bao nhiều tiền". Hiện tại, sự việc giữa gia đình ca sĩ nhí và Phi Nhung vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ.
Theo Mon (Trí Thức Trẻ)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)