Đế chế sắc đẹp Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong lịch sử khi cả hai chủ sở hữu quyền lực đều trở thành đối tượng bị truy nã toàn cầu.

Mới đây nhất, tung tích của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip – cựu CEO Miss Universe – đã bất ngờ bị hé lộ thông qua một sơ suất từ người thân cận, ngay trong thời điểm bà đang lẩn trốn các lệnh bắt giữ từ phía Thái Lan.

Cụ thể, "ông trùm hoa hậu" Venezuela - Osmel Sousa - đã vô tình đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh động đất trong một cuộc họp tại Mexico. Dù đoạn clip nhanh chóng bị xóa bỏ, nhưng người hâm mộ sắc đẹp đã kịp nhận ra sự hiện diện của bà Anne Jakrajutatip. Sự xuất hiện này trùng khớp với những cáo buộc từ nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul, khi ông cho rằng nữ tỷ phú đã bỏ sang Mexico để ẩn náu dưới sự bảo hộ của doanh nhân Raul Rocha và thậm chí đã có được quốc tịch nước này để trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý tại quê nhà.

24-1766579926-bong-ma-lua-dao-bao-trum-miss-universe-cuu-ceo-anne-jakrajutatip-lo-dien-giua-lenh-truy-na.jpg
Ông Osmel Sousa và bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Trước đó, bà Anne đã gần như "bốc hơi" khỏi mạng xã hội sau khi tòa án Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo các báo cáo, bà bị cáo buộc tiếp quản hơn 6.000 tỷ baht (tương đương 4.800 tỷ đồng), sau đó chuyển đổi sang tiền số để tẩu tán. Trong cơn khủng hoảng nợ nần, các chủ nợ còn phát hiện 52% cổ phần của Miss Universe thuộc tập đoàn JKN Global đã bị chuyển nhượng bất thường sang một pháp nhân nước ngoài. Với mức hình phạt có thể lên tới 10-15 năm tù, giới quan sát nhận định bà Anne có thể sẽ không thể trở về Thái Lan trong một thời gian dài.

Tình hình càng trở nên bi đát hơn khi người tiếp quản vị trí CEO từ tay bà Anne là doanh nhân người Mexico - Raul Rocha - hiện cũng đang bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) truy nã gắt gao. Ông Rocha bị cáo buộc liên quan đến các tội danh nghiêm trọng như tội phạm có tổ chức, buôn lậu vũ khí và nhiên liệu. FGR cho biết không thể xác định được tung tích của ông và nghi ngờ vị doanh nhân này đã cung cấp địa chỉ giả để trốn ra nước ngoài.

Việc cả hai người đứng đầu tổ chức Miss Universe đều đang trong cảnh đào vong đã đẩy cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh vào tình trạng "không người lái". Tuy nhiên, giữa bối cảnh hỗn loạn này, một tia hy vọng mới đã xuất hiện. Doanh nhân kiêm chính trị gia người Philippines - ông Chavit Singson - vừa xác nhận đang tiến hành thảo luận với các cựu lãnh đạo của tổ chức để mua lại thương hiệu này. Thông tin Miss Universe sắp đổi chủ một lần nữa đang khiến giới mộ điệu toàn cầu đặc biệt quan tâm, kỳ vọng vào một cuộc cải tổ toàn diện để cứu vãn uy tín của đấu trường nhan sắc này.

PTH (SHTT)