-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Sao 360°
26/07/2019 14:05Ca sĩ Nguyên Vũ bị bầu show gạ tình, đề nghị dọn về sống chung 5 năm để lăng xê tên tuổi
Nguyên Vũ đam mê ca hát từ nhỏ. Những đêm không ngủ được, anh thường ngồi dậy hát cho đến khi buồn ngủ thì thôi. Từ thời học sinh, Nguyên Vũ đã là cây văn nghệ của trường. Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các trường, lần nào cũng có Nguyên Vũ tham gia.
Sau khi đạt giải A với ca khúc "Chuyến đò quê hương" ở cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1993, Nguyên Vũ đặt những bước chân đầu tiên vào con đường âm nhạc. Lâu lâu, anh nói dối cha mẹ, qua nhà bạn học, kỳ thực lén bỏ quần áo vào cặp rồi đi hát. Hát xong, lại thay đồ bỏ cặp rồi đi về nhà giống như bình thường.
Nguyên Vũ được khán giả yêu thích qua hàng loạt các ca khúc như: Tình yêu thầm kín, Hãy yêu người đến sau, Trái tim nhiều ngăn, Một lần thôi, Khúc dương cầm cho em...
Sau này, anh lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim nổi tiếng như Dollars trắng, Chuông reo là bắn, Cầu vồng sau mưa, Ông trùm, Chạm vào quá khứ...
Khoảng chục năm gần đây, Nguyên Vũ được nhiều người yêu thích ở vai trò MC trong các chương trình nổi tiếng như: Sao nối ngôi, Bước nhảy hoàn vũ, Hãy nghe tôi hát...
Tuy nhiên, để có được như ngày hôm nay, Nguyên Vũ đã trải qua nhiều gian nan, thách thức cùng sự hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng biết.

Bị người hâm mộ lấy kéo cắt trộm tóc
Năm 1995, Nguyên Vũ chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco. Thời Nguyên Vũ mới vào nghề chưa có internet rầm rộ như bây giờ. Ca sĩ muốn được công chúng biết tới, cách duy nhất là phải ra album.
Đối với người nghệ sĩ thời đó, album được các quán cà phê, nhà hàng, hay thậm chí là 1 xe kẹo kéo mở nghe cũng đều hạnh phúc vô cùng.
Và ngày ấy, nghệ sĩ đi tỉnh, tất cả đều ngồi chung trên một chiếc xe lớn chừng 50 chỗ ngồi do bầu show tổ chức, chứ không đi xe hơi riêng như bây giờ. Trên chiếc xe đó có đầy đủ âm thanh, ánh sáng, đạo cụ sân khấu.
Vì đời sống còn khó khăn nên có những điểm diễn không có cả khách sạn. Nghệ sĩ phải xin ở nhờ nhà người dân.
Lên sân khấu hát, dù có ban nhạc chơi trực tiếp nhưng âm thanh hỏng lên hỏng xuống. Thế nhưng từ nghệ sĩ tới người xem đều không ai thấy phiền lòng, họ chấp nhận hết. Thay vì cáu gắt, ai cũng cười ha hả.
Bởi nghệ sĩ, ca sĩ chẳng quản gian khổ tới tận những vùng sâu vùng xa để gặp những khán giả yêu thương mình. Còn người dân thì chỉ ao ước được mắt thấy tay rờ trực tiếp lên những người mà lâu nay họ chỉ thấy trên tivi hay nghe qua băng cassette.
Nói thế để thấy, tình cảm của khán giả thời đó dành cho ca sĩ, nghệ sĩ ấm áp và nhiệt thành vô cùng. Chính những điều đó đã tạo nên không ít kỷ niệm trong đời đi hát của chàng ca sĩ "Trái tim nhiều ngăn".
Dẫu cực khổ nhưng những món quà mà khán giả tặng nghệ sĩ, khi là trái xoài, lúc là chùm bòn bon hay sầu riêng... theo kiểu mùa nào thức nấy, cũng có khi là đòn bánh Tét ăn ấm lòng giữa ngày Tết vì chẳng còn hàng quán nào mở cửa nhưng cũng khiến nghệ sĩ xúc động.
Ca sĩ Nguyên Vũ bảo, những kỷ niệm đó sẽ theo anh đi suốt quãng đời còn lại, bởi đó là những trải nghiệm mà các ca sĩ thế hệ sau này không bao giờ có được.
"Tôi còn nhớ có lần đang hát, khán giả ào lên sân khấu, đứng xung quanh mình rồi rờ khắp người để xem con người bằng xương bằng thịt của Nguyên Vũ thế nào. Vì bình thường, họ chỉ thấy mình qua tivi.
Lúc đó, tôi còn để mái dài. Có bạn còn lấy kéo cắt 1 đoạn tóc của tôi để về ép vào tập vở như vẫn ép hoa phượng vậy. Lúc đầu, mình cũng bực bội nhưng lại nghĩ, họ thương mến mình quá mới làm vậy. Thế là lại vui", Nguyên Vũ kể.


U uất, căng thẳng vì đóng cảnh giết người
Không chỉ thành công trên lĩnh vực ca hát, Nguyên Vũ còn được khán giả yêu thích qua hàng loạt vai diễn trong Dollars trắng, Chuông reo là bắn, Cầu vồng sau mưa, Ông trùm, Chạm vào quá khứ...
Chia sẻ về vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất, Nguyên Vũ không bao giờ quên vai 1 kẻ giết người trong Dollars trắng. Trong phim này, Nguyên Vũ phải đóng cảnh giết người yêu: bóp cổ và đá xuống hồ để dìm cho chết.
Khi đóng cảnh này, Nguyên Vũ rất căng thẳng. Trước khi ra hiện trường, anh phải hỏi đàn anh đàn chị trong nghề để làm sao cho bạn diễn không bị đau mà vẫn đảm bảo sự chân thực cần có.
Ai cũng khuyên anh phải diễn bằng hình thể, dùng ánh mắt thật ác, long sòng sọc. Ra hiện trường, Nguyên Vũ làm y chang và ai cũng khen anh đóng đạt.
Thế nhưng, diễn xong phân đoạn đó, Nguyên Vũ không thoát được vai. Anh bị u uất vì quá căng thẳng và phải gồng cơ mặt, cơ tay tương đối nhiều.
Anh kể: "Tôi ngồi bần thần cả ngày, đầu nặng và rất đau. Lần đầu tiên tôi đóng cảnh giết người, không ngờ lại bị mệt mỏi như vậy. Mất 1 ngày tôi mới hoàn hồn để quay tiếp.
May mắn là khi Dollars trắng chiếu, khán giả ai cũng thích và tới giờ mọi người vẫn thích vai diễn này của tôi".
Sợ tai tiếng nên thẳng thắn từ chối khi bị gạ tình
Nghệ sĩ được khán giả biết tới, yêu thương đã khó, để giữ được tình cảm đó còn khó hơn gấp ngàn lần. Với ca sĩ Nguyên Vũ, sau hơn 20 năm làm nghề, khán giả vẫn nhớ, vẫn bỏ tiền ra mua vé có Nguyên Vũ hát... là một ân phúc lớn mà Tổ nghiệp trao cho. Và nếu không có những tình cảm đó thì đã không có cái tên Nguyên Vũ ngày hôm nay.
Bởi nghĩ vậy nên làm bất cứ công việc gì: ca hát, diễn viên hay MC, Nguyên Vũ cũng đều hết mình và tự nhủ, nói không với scandal để giữ mãi tình cảm của khán giả dành cho mình.

Hơn 25 năm đứng trên sân khấu, Nguyên Vũ cũng gặp không ít chuyện "nhạy cảm" trong nghề.
Thuở mới đi hát, từng có một ông bầu nổi tiếng trong giới để ý Nguyên Vũ và mời anh về công ty để đào tạo, lăng xê. Ông bầu này chẳng những mời anh đi hát nhiều chương trình lớn ở Sài Gòn mà còn xin cả visa để đưa anh đi nước ngoài diễn.
Ông bầu đưa kế hoạch lăng xê, đưa tên tuổi Nguyên Vũ lên trong 5 năm với điều kiện anh phải dọn về sống chung nhà với ông bầu. Ca sĩ trẻ nào mới vào nghề cũng ham nổi tiếng nhưng Nguyên Vũ không cho phép mình đánh đổi.
Ngay cả khi bị gạ "tình 1 đêm" để đổi lại bằng show diễn trong các chương trình lớn, Nguyên Vũ cũng thẳng thừng từ chối.
Về đời tư, Nguyên Vũ là một trong số ít các nghệ sĩ cực kỳ kín tiếng và "sạch sẽ". Anh từng tâm sự, mình chỉ bán sản phẩm nghệ thuật chứ không bán đời tư. Anh muốn giữ kín chuyện tình cảm, gia đình để chính mình được thoải mái và gia đình cũng không phải đối diện với những khen chê của người đời mà phiền lòng.
Nguyên Vũ bày tỏ: "Đã là người của công chúng thì cả đời phải sống cho hình ảnh của mình với công chúng. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi nói dối nhưng thật sự, đã là người của công chúng thì sẽ không thể sống theo bản năng, muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống được.
Bởi xung quanh có rất nhiều người nhìn vào nghệ sĩ như một tấm gương. Tốt đẹp thì họ bảo "thằng đấy hay quá". Có scandal là người ta nói "thằng đó mà xem cái gì" là hết đường làm nghề.

Tôi bây giờ sống cho nghề, cho khán giả, cho hình ảnh của mình nhiều hơn là cho bản thân. Nói gì, làm gì cũng phải cân nhắc nó có đúng với thuần phong mỹ tục không, có được đại đa số khán giả ủng hộ không.
Bởi thật sự, để có được Nguyên Vũ của ngày hôm nay, tôi đã mất một thời gian rất dài và khó khăn, phải hy sinh nhiều thứ: bạn bè, cuộc sống riêng tư, chuyện tình cảm... mới có được.
Đi đâu, làm gì tôi cũng sợ scandal, sợ tai tiếng, sợ những điều không tốt. Một phần vì bản thân, một phần vì mẹ tôi lớn tuổi rồi. Tôi sợ mẹ nghe 1 điều gì đó không hay về con, mẹ buồn không ngủ được rồi ảnh hưởng sức khỏe.
Đó là lý do tôi ít khi nào nói với mọi người về chuyện tình cảm riêng tư, yêu ai, làm gì cho cuộc sống riêng của mình".
Theo Nguyễn Lê Bình Phú (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (1 giờ trước)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (1 giờ trước)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (1 giờ trước)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (1 giờ trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (1 giờ trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (2 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (2 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (2 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (2 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (3 giờ trước)




