Trong lần tự thuật đầy xúc cảm về đời tư, ca sỹ Quỳnh Lan chia sẻ tình yêu là khái niệm chung, nhưng tình yêu dành cho ca nhạc và tình yêu dành cho ông xã đã quá cố, nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn là điều không thể tách rời.
Quỳnh Lan và chồng, cố nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn

Quỳnh Lan được khán giả đặt biệt danh "Nữ hoàng phòng trà" bởi giọng hát mượt mà, tràn ngập cảm xúc cùng phong cách cực kỳ quyến rũ khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người phụ nữ đa cảm khác, cô cũng có những tâm tư khó có thể bộc bạch.

"Những thăng trầm cuộc đời như gói gọn vào trong đôi mắt của anh mà tôi nhìn vào đó có thể đọc được phần nào. Đây là một trong những điều thú vị khiến tôi quyết định kết hôn với anh", nữ ca sỹ kể lại những cảm xúc bị cuốn hút bởi ông xã khi mới gặp nhau.

Cô khẳng định chồng là người ảnh hưởng lớn đến nghề ca hát

Quỳnh Lan cho biết cô đến với cố nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn là nhờ duyên trời định, bởi chính ông là nguồn sống và nguồn cảm hứng để cô thể hiện qua lời hát:

"Được hát là hơi thở của tôi, còn nếu như không được yêu thì tôi cũng không thể nào hát được. Vậy nên khi tìm được đúng một nửa của mình thì tôi không cần suy nghĩ nhiều, bước đi ngay và nắm chặt tay người thương vì tôi biết đó là tình yêu đích thực của đời mình".

Chồng của ca sĩ Quỳnh Lan, nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn đã cầu hôn cô ngay từ khi cả hai chưa từng nhìn thấy nhau ngoài đời, chỉ giao tiếp qua điện thoại suốt bao năm trời đằng đẵng.

Cô thường hát bài có phổ thơ của ông xã.

Quen đã lâu nhưng chưa từng chạm mặt, nữ ca sĩ mới đề nghị gặp gỡ để nhìn thấy nhau ở ngoài, và cũng để xem cách ứng xử thực tế có phù hợp hay không. Ấn tượng đầu tiên theo Quỳnh Lan kể lại, là anh luôn đeo mắt kính và không bao giờ tháo ra.

"Tôi mới có suy nghĩ rằng chắc có lẽ mắt anh không đẹp hoặc anh ấy chỉnh sửa sắc đẹp, sửa mắt nên không mở được. Tôi mới nói anh tháo kính ra, lúc anh gỡ xuống thì tôi thật sự bất ngờ vì đôi mắt. Nó thực sự rất đẹp, đúng là đôi mắt của một nhà thơ chứa đựng tất cả mọi cảm xúc.

Những thăng trầm cuộc đời như gói gọn vào trong đôi mắt của anh mà tôi nhìn vào đó có thể đọc được phần nào. Đây là một trong những điều thú vị khiến tôi quyết định kết hôn với anh", Quỳnh Lan tâm sự.

Quỳnh Lan luôn nhớ về chồng cũ với những cảm xúc khó phai.

Chính vì rất yêu chồng, khi nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn qua đời, nữ ca sỹ dường như đã mất đi cảm xúc với âm nhạc.

"Thời điểm ông xã mất, tôi không dám nghe nhạc, đặc biệt là những ca khúc do tôi thể hiện và lời được phổ thơ của anh. Cả một năm trời tôi không dám nghe một lời nào hết, tách hẳn ra với âm nhạc. Mất rất lâu tôi mới từ từ quay trở lại nghe nhạc của anh được. Hiện tại, mọi thứ đã được cất chặt vào bên trong", Quỳnh Lan xúc động cho biết.

TQ (SHTT)