Ít ai ngờ rằng, nhân vật Đường Tăng lúc lọt lòng trong bộ phim kinh điển "Tây du ký 1986" lại do một bé gái đảm nhiệm. Sau 4 thập kỷ, số phận và cuộc sống hiện tại của "diễn viên nhí" này vẫn là một ẩn số khiến nhiều khán giả vô cùng tò mò.

Trong tập 4 của bộ phim, phân đoạn kể về xuất thân đầy lận đận của Đường Tam Tạng đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. Để cứu mạng con trai trước nghịch cảnh, Ân tiểu thư (Mã Lan đóng) đã đau đớn đặt đứa trẻ vào nôi và thả trôi sông. Đứa bé tội nghiệp trong cảnh quay đắt giá đó ngoài đời có tên là Hồ Văn Thiến. Thời điểm tham gia ghi hình, cô bé mới chỉ vỏn vẹn 5 tháng tuổi.

Phân đoạn Đường Tăng lúc mới sinh trong "Tây du ký"

Ít ai biết, phân cảnh thả trôi sông này xuất hiện trên màn ảnh chưa đầy hai phút, nhưng toàn bộ ê-kíp đã phải mất tới 10 ngày ròng rã quay phim tại Trấn Giang. Ban đầu, cố đạo diễn Dương Khiết dự định dùng búp bê làm đạo cụ để hoàn thành cảnh quay. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thước phim, bà nhận thấy đạo cụ giả quá lộ liễu, dễ bị khán giả phát hiện nên quyết định phải tìm một em bé bằng xương bằng thịt.

Nhận được lời đề nghị từ đoàn phim, Cục Văn hóa Trấn Giang đã hỗ trợ tìm kiếm và phát hiện ra Hồ Văn Thiến (sinh năm 1984), quê ở tỉnh Chiết Giang, ngay gần bối cảnh quay lúc bấy giờ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, vẻ bụ bẫm đáng yêu, đôi lúm đồng tiền xinh xắn cùng đôi mắt thông minh, hay cười của cô bé 5 tháng tuổi đã chinh phục hoàn toàn đoàn làm phim. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi diện mạo của cô bé có nhiều nét rất giống với nhân vật Đường Tăng. Để thực hiện cảnh trôi sông an toàn, đoàn phim đã phải bố trí hai thợ lặn chuyên nghiệp bí mật kéo chiếc nôi chở Hồ Văn Thiến di chuyển từ bờ sông bên này sang bờ bên kia.

01-1780279663-cuoc-song-kin-tieng-cua-be-gai-5-thang-tuoi-dong-vai-duong-tang-troi-song-trong-tay-du-ky-1986
Hồ Văn Thiến đóng Đường Tăng khi mới 5 tháng tuổi.

Sự xuất hiện đáng yêu trong tác phẩm "quốc dân" đã giúp Hồ Văn Thiến nhận được tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ công chúng và trở thành niềm tự hào lớn của quê hương. Tuy nhiên, sau bước đệm rực rỡ đó, cô bé không hề bước chân vào làng giải trí mà hoàn toàn biến mất khỏi màn ảnh.

Sau 40 năm, nhiều nguồn tin tiết lộ Hồ Văn Thiến hiện đang là một nhân viên văn phòng bình thường tại một công ty thiết bị di động ở quê nhà. Vì tham gia đóng phim khi còn quá nhỏ, bản thân cô hoàn toàn không có chút ký ức hay ấn tượng nào về trải nghiệm năm xưa. Ngay cả bố mẹ cô cũng có quan điểm rất giản dị, họ chưa từng xem việc con gái đóng vai Đường Tăng là điều gì quá to tát để kể lể với mọi người.

Cách đây vài năm, cộng đồng mạng bất ngờ tìm thấy tài khoản Weibo cá nhân của Hồ Văn Thiến. Việc liên tục nhận được tin nhắn, bình luận và bị gắn thẻ vào các bài viết từ những người hiếu kỳ đã khiến cô cảm thấy cuộc sống riêng tư bị làm phiền. Để tìm lại sự yên bình, cô đã quyết định ngừng sử dụng mạng xã hội. Theo trang Sohu, suốt nhiều năm qua, Hồ Văn Thiến liên tục từ chối mọi lời mời phỏng vấn từ báo chí.

01-1780279663-cuoc-song-kin-tieng-cua-be-gai-5-thang-tuoi-dong-vai-duong-tang-troi-song-trong-tay-du-ky-1986
Hình ảnh hiếm hoi của Hồ Văn Thiến khi trưởng thành.

Dù một số bức ảnh trưởng thành của cô vẫn thỉnh thoảng được người hâm mộ chia sẻ trên mạng, Hồ Văn Thiến chưa từng có ý định lợi dụng danh tiếng quá khứ. Thay vì hào quang của sự nổi tiếng, cô lựa chọn và trân trọng cuộc sống bình an, giản dị như một người bình thường, và chỉ xem vai diễn lúc 5 tháng tuổi như một kỷ niệm đẹp đẽ của thời thơ ấu.

PN (SHTT)