-
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân
Sao 360°
27/07/2022 21:45Elvis Phương: 'Gia đình tôi không chấp nhận việc xướng ca vô loài, có lần bố giận đến mức đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà'
Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945 tại Bình Dương, trong một gia đình trí thức Tây học khá giả. Cha mẹ ông là người gốc Hà Tĩnh, nhưng chuyển đến sinh sống tại Bình Dương từ thập niên 1940. Cha ông là kiến trúc sư và giáo sư dạy tiếng Pháp. Elvis Phương là con trai trưởng trong gia đình và có 8 người em gái và 1 em trai (trong đó có ca sĩ Kiều Nga).
Trong sân khấu âm nhạc Việt thế kỷ 20, Elvis Phương là một trong những nam ca sĩ hiếm hoi có chất giọng tốt phù hợp với rất nhiều dòng nhạc khác nhau từ nhạc vàng đến nhạc trẻ, từ nhạc tiền chiến đến nhạc nước ngoài, từ rock đến pop và nhạc trữ tình. Ông từng là thành viên của ban nhạc Phượng Hoàng, bên cạnh những tên tuổi đình đám khác như Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà...
Suốt hơn 50 năm đứng trên sân khấu âm nhạc, Elvis Phương luôn là một cái tên được yêu mến bởi giọng hát nam tính, tròn đầy, sắc nét, đã một thời khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn thập niên 1960-1970 với hình ảnh sôi nổi, luôn cháy hết mình trên sân khấu.
Ít ai biết, trước khi trở thành danh ca nổi tiếng, Elvis Phương từng gặp phải không ít khó khăn vì sự ngăn cản của gia đình khi ông theo đuổi con đường nghệ thuật.
Nam danh ca chia sẻ: "Ba, má tôi không chấp nhận việc 'xướng ca vô loài'. Ba tôi là thầu khoán nên hy vọng tôi nếu không nối nghiệp thì cũng sẽ làm một công việc bình thường. Có lần ông giận quá nên đánh đuổi tôi ra khỏi nhà".
Quyết tâm thực hiện đam mê, Elvis Phương thuyết phục gia đình bằng cách minh chứng qua việc hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, được nhiều khán giả yêu thích.
"Sau này, ba thấy tôi thành công nên có tìm gặp và nói: 'Lúc đó ba chỉ sợ con ra khỏi nhà rồi đi hư hỏng, hút chích, cờ bạc. Nhưng bây giờ ai cũng khen con, ba mừng lắm. Ba biết đó là sở thích của con nên không ngăn cản nữa. Ba nhớ con lắm thôi con về nhà đi'", nam danh ca hồi tưởng lại.
Danh tiếng vang dội, Elvis Phương ngày càng được ái mộ, đặc biệt là các bóng hồng. Dịp đi diễn Cambodia, Elvis Phương từng được một tiểu thư là con gái của Đệ tam tham vụ Tòa đại sứ Pháp rất thích, đòi cưới. Mẹ cô này còn tuyên bố ông nặng bao nhiêu kg sẽ "chồng" đủ bấy nhiêu kg vàng làm sính lễ.
"Mẹ cô ấy nói tôi nặng bao nhiêu ký thì tặng bấy nhiêu ký vàng cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Hát xong là tôi lên máy bay về luôn, cô tiểu thư ấy chạy theo khóc quá trời", giọng ca "Yêu em" kể.
Elvis Phương từng chịu cú sốc hôn nhân khi người vợ đầu tiên qua đời vì tai nạn giao thông. Một thời gian dài sau đó, trong chuyến lưu diễn Mỹ, ông quen bà xã Lê Hoa thông qua một người bạn.
Đến nhà bạn chơi, Elvis Phương được bà Hoa đãi cơm. Dù bà nấu cơm khê, ông vẫn hết lời khen ngon vì mải ngắm cô gái xinh đẹp này. Từ đó, hai người bén duyên, chung sống hơn 40 năm và có 4 con chung.
Dù cả 4 người con không theo nghề cha nhưng Elvis Phương cũng không buồn hay bận tâm nhiều. Bởi ông rất tâm lý, không bao giờ ép con làm điều họ không thích, càng không cấm cản đam mê của các con.
"Hồi nhỏ tới giờ tôi chỉ biết hát. Tới bây giờ tôi có người vợ như Lệ Hoa là đủ rồi. Mình sống đến cuối đời luôn", nam danh ca hạnh phúc khi nhắc đến vợ.
JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (07:50)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (07:39)
- Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân (07:32)
- Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm (07:27)
- Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? (07:20)
- Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? (07:16)
- Dự báo thời tiết 3/3/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét diện rộng (1 giờ trước)
- Vụ sai phạm tại hai bệnh viện nghìn tỷ: Cấp dưới bà Nguyễn Thị Kim Tiến ra giá 5% cho mỗi gói thầu (1 giờ trước)
- Phu nhân Lãnh tụ tối cao Iran qua đời sau đợt không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Real thua sốc ngay trên sân nhà, bị Barca nới rộng khoảng cách lên 4 điểm (1 giờ trước)