Sao 360°

Hiền Thục hiếm hoi kể về mối tình đầu đầy oan trái: 'Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải'

Dù mối tình đầu nhiều đau khổ nhưng Hiền Thục khẳng định không hờn oán, thậm chí ước ao được chết để có nó thêm lần nữa.

Hiền Thục là giọng ca nổi tiếng trong làng nhạc Việt, gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào và sâu lắng. Sôi nổi trên sân khấu nhưng nữ ca sĩ lại kém may mắn trong tình yêu. Cô từng hẹn hò và có con chung với thành viên nhóm Sài Gòn Boys - Tuấn Thăng song lại chia tay trong tiếc nuối. Thời điểm đó, Hiền Thục đang mang thai.

Khi ấy, nữ ca sĩ mới 21 tuổi và đối mặt với nhiều khó khăn, phải đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ hay bỏ thai. Dù gặp muôn vàn khó khăn, Hiền Thục vẫn mạnh mẽ vượt qua, một mình chăm sóc, nuôi dạy con gái nên người.

Ở độ tuổi ngoài 40, người đẹp hiện tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên con gái Gia Bảo. Tuy nhiên mới đây, vào tối 8/6, nữ ca sĩ bất ngờ đăng dòng trạng thái tâm trạng, chia sẻ về mối tình đầu đầy oan trái của mình.

Hiền Thục hiếm hoi kể về mối tình đầu đầy oan trái: 'Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải'
Hiền Thục và con gái Gia Bảo

Theo đó Hiền Thục chia sẻ bức thư với nội dung về tình yêu, trong đó những câu từ như "lồng vào tay một chiếc nhẫn" hay "đợi em suốt 24 năm qua" khiến netizen liên tưởng đến việc nữ ca sĩ được cầu hôn.

Hiền Thục hiếm hoi kể về mối tình đầu đầy oan trái: 'Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải' - 1

Nguyên văn bài đăng của Hiền Thục:

"Em lồng vào tay một chiếc nhẫn, đã đợi em suốt 24 năm qua. Nhiều ngàn ngày cách xa, em tự hỏi anh đã xoay sở thế nào. Với vết thương đó, đau đớn rỉ máu thống khổ đến trái ngang? Là em! Xin lỗi anh muôn vạn lần… Em hỏi: Anh có nhớ em không? Rồi thấy mình xuẩn ngốc. Vẫn như đứa 17 u mê thuở nào.

Anh hỏi: Tại sao em làm thế? Em cũng không biết đáp lời từ đâu, chỉ biết có vết cắt sâu, đau như chưa từng có. Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, vượt khỏi mọi đại dương đau thương, rằng em đã cạn khô nước mắt, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải, chí mạng không thể thoái lui. Là em! Nợ anh là món nợ bất khả hồi… Ta không có bắt đầu, nên chưa có kết thúc. Em đắm mình, có oan trái hơn vẫn không hờn không oán. Em yêu anh".

Dưới phần bình luận, giọng ca "Yêu dấu theo gió bay" còn giãi bày thêm: "Tình đầu thường kết thúc một cách ngu ngốc, nó thuần khiết tới nỗi ta ước ao được chết để có nó lần nữa".

Hiền Thục hiếm hoi kể về mối tình đầu đầy oan trái: 'Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải' - 2

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hien-thuc-hiem-hoi-ke-ve-moi-tinh-dau-day-oan-trai-em-tuong-da-thoat-khoi-luyen-ai-tam-thuong-song-cuoi-cung-anh-van-la-nguon-con-kho-ai-tintuc826997