-
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang
Sao 360°
21/02/2022 18:15Hòa Minzy khẩn thiết cầu xin cộng đồng mạng ngưng đồn đoán và chỉ trích bạn trai cũ: 'Xin hãy vì em, vì Bo và cho em được an yên để sẵn sàng cuộc sống mới'
Sau khi Hòa Minzy chính thức xác nhận thông tin đã chia tay bạn trai Minh Hải sau gần 5 năm gắn bó, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều luồng ý kiến xoay quanh vấn đề này. Trong khi dàn sao Việt liên tục gửi lời động viên, chia sẻ với Hòa Minzy, người hâm mộ hụt hẫng và tiếc nuối thì có không ít cư dân mạng quá khích đã tràn vào trang cá nhân của Minh Hải để chỉ trích, đồn đoán những thông tin thất thiệt khiến anh vô cùng bức xúc.
Tối ngày 20/2, bạn trai Hòa Minzy đã đăng tải một bài viết dài trên Facebook, tỏ rõ thái độ không hài lòng về những tin đồn sai lệch đang lan truyền khiến cuộc sống của anh và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng của Minh Hải, Hòa Minzy để lại bình luận: "Không biết khi nào cuộc đời em mới hết thị phi và yên ổn để sẵn sàng bắt đầu 1 hiện tại mới. Em xin lỗi vì 1 lần nữa phải đưa ra 1 lời mong cầu gửi tới mọi người, em không muốn mọi người có có cảm giác là thương nó mà nó cứ đẩy mình ra thì thôi kệ nó.
Em cảm ơn mọi người lắm vì được mọi người thương là điều em luôn mong mỏi khi làm nghề nhưng mà với câu chuyện lần này thì xin mọi người đừng đẩy câu chuyện chia tay của bố mẹ Bo đi xa hơn nữa được không ạ.
Em chỉ muốn nó kết thúc bằng 1 thông báo êm đẹp ngày hôm qua, nhưng tới hôm nay lại quá nhiều luồng ý kiến khiến câu chuyện ấy sắp trở thành drama mất rồi.
Thực lòng đến bây giờ bà nội Bo vẫn chưa 1 lần nói em phải dừng sự nghiệp lại để ở nhà chăm con vì bản thân em vẫn luôn ưu tiên con cái nhất! Trước 2 tuổi ít khi nào để con khát sữa mẹ hay là ngủ dậy mà không nghe lời chúc buổi sáng của mẹ cả, cho nên em nghĩ bà nội cũng sẽ hoàn toàn nhìn thấy được sự cố gắng đó mà!
Bà nội khi có thời gian cũng vẫn luôn nấu ăn sáng và gọi 2 mẹ con qua, và dù khá bận công việc kinh doanh nhưng khi có dịp là sẽ nấu nướng cho Bo ăn. 2 mẹ con không sống chung với bà nội nên cuộc sống không phải bị gò bó hay là mạt sát như mọi người nói đâu ạ.
Mọi người biết người kinh doanh thì danh dự là thứ quan trọng nhất, nên với tất cả những điều mọi người đang nói về bà nội Bo sẽ làm cho nhiều hệ luỵ xảy ra, 2 bên gia đình thực sự khó nhìn mặt nhau sau này. Em cũng khó nói chuyện lại với bà và ảnh hưởng nhất là khi Bo lớn đọc lại những thông tin ấy thì đau lòng biết mấy.
Nếu nói rằng không thích bị ai soi chuyện cá nhân thì đừng lên tiếng, nhưng bản chất câu chuyện này đâu phải do em bắt đầu ạ, em chỉ muốn im lặng trôi qua trong gia đình thôi. Nhưng mọi hoài nghi của mọi người, báo chí lên bài nghi vấn và trách nhiệm của em là thông báo cho người hâm mộ và những ai quan tâm em rõ ràng nhất đỡ ảnh hưởng tất cả thôi.
Xin hãy vì em, xin hãy vì Bo và xin hãy cho em được an yên để sẵn sàng cuộc sống mới. Em sẽ lại được hạnh phúc phải không mọi người, muốn như vậy thì hãy giúp em. Cầu xin đừng đưa tin, đừng nghi vấn, đừng tạo drama, hãy dừng lại được không ạ. Cuộc đời em drama đủ lắm rồi ạ.
Những ai thích drama thì quá đau đầu cho người đọc rồi, còn bọn em bình yên thì hãy để nó yên bình kết thúc đi ạ! Hay là thương em thì cứ động viên em thôi, em đang cách ly 1 mình, chữa bệnh và đau lòng! Xin hãy cho em có động lực để vượt qua giai đoạn này, chỉ cần mọi thứ dừng lại thôi".
Đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy bày tỏ mong muốn mọi chuyện được kết thúc trong êm đẹp. Kể từ khi lên tiếng xác nhận chuyện chia tay, nữ ca sĩ đã nhiều lần kêu gọi cư dân mạng không đồn đoán và đưa ra những phát ngôn sai lệch về mối quan hệ giữa cô và gia đình bạn trai cũ. Cô khẳng định mình và Minh Hải chia tay trong hòa bình, không tranh chấp và cũng không có bất kỳ người thứ 3 nào chen vào phá vỡ hạnh phúc của gia đình cô. Nguyên nhân lớn nhất khiến cả hai không thể tiếp tục chung đường là vì hai người có những định hướng khác nhau trong tương lai và không thể dung hòa. Sau đổ vỡ, Hòa Minzy và Minh Hải vẫn tiếp tục cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai chung là bé Bo, để cậu bé không cảm thấy thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ.

HH (Nguoiduatin.vn)
- Bị nghi vô ơn vì không mời ân nhân, Kim Woo Bin lộ cách cư xử khiến ai cũng phải suy nghĩ (15:31)
- Thót tim cảnh xe ben đè vạch liền "cắt mặt" xe khách, tài xế thoát nạn nhờ xử lý cao tay (15:17)
- Loại rau Việt nhiều sắt hơn thịt bò, hỗ trợ điều trị suy tim nhưng nhiều người chê không ăn (15:15)
- Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn (15:01)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (40 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (46 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (50 phút trước)
- Từ cậu bé "bị loại" đến trụ cột U23 Việt Nam: Gia cảnh phía sau Nguyễn Đình Bắc khiến nhiều người bất ngờ (58 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (1 giờ trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (1 giờ trước)